Thua Roma chỉ là cú phanh nhẹ trước khi tăng tốc tối đa của Juventus?

16/05/2017 12:44 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì đang xảy ra với Juve, khi chỉ giành được 2 điểm trong 3 trận gần nhất ở Serie A? Đấy là câu hỏi mà một nhà bình luận calcio đã đặt ra trong buổi bình luận trên kênh RAI sau trận Roma-Juventus 3-1.

Nhưng đấy cũng là điều mà không ít người đang tìm cách giải thích. Max Allegri, trước micro của kênh Mediaset, nói rằng, đơn giản là đội bóng của ông đang “hơi mất tập trung”. Nhưng rất nhiều cây bút bình luận Serie A trên báo chí Italy cho rằng, việc hòa 2/3 trận gần nhất và thủng lưới 6 bàn trong các trận đó, do đó khiến Juve không thể chính thức đoạt ngay Scudetto vào thời điểm này, là một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy, áp lực của việc giành được một cú ăn ba là vô cùng lớn. Nhưng trước cú ngã ngựa ở Rome chưa lâu, ở Champions League, cuối cùng thì mành lưới của Buffon cũng đã rung lên sau nửa năm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Fabrizio Bocca, một trong những nhà bình luận nổi tiếng nhất trong làng báo Italy, cho rằng, vào lúc nhạy cảm của mùa giải, khi phải căng sức trên cả ba mặt trận, Juventus đã giữ được cái đầu lạnh nên không thể đoạt được một Scudetto trên thực tế đã nằm trong tay họ từ lâu và lẽ ra phải dứt điểm nó từ đầu tháng Năm. Thất bại trên sân Roma đã khiến Juve chỉ còn hơn đội bóng thủ đô 4 điểm khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa. Trên lí thuyết, cuộc đua Scudetto đã lại mở ra, khi cuộc ăn mừng Scudetto lần thứ 6 liên tiếp của Juve đã bị trì hoãn hai tuần liền, và giờ đây, không ít tifosi trung lập háo hức chờ đợi trận đấu của họ với Crotone vào cuối tuần này để ngóng đợi Juve một lần nữa gặp khó. Crotone, đội đã bất bại trong 7 trận gần nhất và đang chỉ cách khu vực an toàn 1 điểm. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể để có điểm nhằm trụ hạng, dù họ phải đá trên sân Juventus Stadium. Trận đấu này chỉ cách trận chung kết Cúp Italy với một Lazio hồi sinh mạnh mẽ và tấn công như vũ bão dưới tay Simone Inzaghi ba ngày. Ai đó có thể nói, Juventus không tung ra đội hình mạnh nhất với Roma. Nhưng thất bại đó không thể bào chữa được một sự thật: Juventus đã tự đẩy mình vào một hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều điều họ có thể hình dung, dù tất cả đều biết sức mạnh về tinh thần của họ lớn đến mức nào.

Ngược dòng ngoạn mục, Roma quyết không cho Juventus vô địch sớm

Ngược dòng ngoạn mục, Roma quyết không cho Juventus vô địch sớm

Với việc tung ra đội hình có quá nửa cầu thủ dự bị, Juventus đã thất thủ 1-3 trước Roma. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Allegri chưa thể đăng quang chức vô địch Serie A mùa này.

Sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu Juve giải quyết xong Atalanta và Torino để đoạt Scudetto trước khi đến làm khách trên sân Roma, cho một trận đấu không còn quan trọng nữa, và có thể dùng nó để làm một cuộc tập dượt cho trận gặp Lazio để giành Cúp Italy, danh hiệu thứ hai trong vòng ba ngày. Điều đó đã không xảy ra, bởi có lẽ việc tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần cho bốn trận knock-out với Barcelona và Monaco ở Champions League đã khiến Juve mệt mỏi vào giai đoạn này. Những cuộc đối đầu nặng nề và tốn sức lực ấy diễn ra trong hơn 40 ngày căng thẳng, xen kẽ giữa hai trận đấu khác với Napoli ở Cúp Italy và Serie A. Trong quãng thời gian ấy, Allegri đã thay đổi hàng hậu vệ và hàng tiền vệ, nhưng không có điều chỉnh nào trên khu vực tấn công. Chấn thương của chân sút trẻ Pjaca, bị nhiều người ban đầu đánh giá thấp, có thể tác động một chút nào đó, khi Allegri mất đi một phương án nhằm xoay vòng cầu thủ trong giai đoạn này. Bốn trận thủng lưới liên tiếp ở Serie A và Champions League, trong đó có thất bại trên sân Roma rõ ràng có thể coi là một hồi chuông báo động cho Juve, khi trận chung kết với Real Madrid ở Cardiff chỉ còn ba tuần nữa. Nhưng đấy là những hồi chuông tích cực, “một bài học lớn”, như Bonucci thừa nhận.

Ở sân Olimpico, Juve đã chạm tay tới Scudetto trong vòng 56 phút, sau khi Lemina mở tỉ số cho họ, cho tới lúc El Shaarawy ghi bàn 2-1 cho Roma. Những điều chỉnh sau đó của Allegri tỏ ra muộn mằn và không thể cứu vãn được nữa. Scudetto không đến với Allegri ở sân Olimpico của Roma như ông đã từng đoạt được nó với Milan vào tháng 5/2011. Rất chân thành và cởi mở, Allegri thừa nhận rằng, việc xoay vòng cầu thủ cho trận này không thể là lí do giải thích cho thất bại. “Juve đã ngủ quên ở hiệp hai, và đã đầu hàng”, ông nói. “Nhưng tôi không lo lắng”. Không lo lắng, bởi Juventus vẫn có thể quyết định mọi chuyện, khi họ có bản lĩnh và có những con người đẳng cấp để tạo nên những chiến thắng mới. Cơn ác mộng sẽ không thể đến, một khi Juve tỉnh giấc và trở lại một cách đáng gờm nhất có thể. Với cái đích cuối cùng là chiến thắng ở Cardiff.

Khi ấy, giai đoạn này không khác gì một cú giảm ga sau quá trình phi như bay, để rồi tăng tốc tối đa cho trận đấu cuối cùng của mùa giải: cuộc tái ngộ ở chung kết Champions League với Real Madrid sau 19 năm…

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League 2016-17?

 

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm