Số phận Milan & Inter: Hai chuyến tàu ngược chiều

03/10/2022 06:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Nửa năm trước, Milan và Inter còn so kè nhau từng bước chân trên đường đua Scudetto, nhưng bây giờ, họ dường như đang đi ngược chiều với nhau. Milan vẫn mạnh mẽ, còn Inter ngày càng chìm sâu vào cuộc khủng hoảng.

Bóng đá Ý: Udinese không còn là hiện tượng, Inzaghi có thể sắp bay ghế

Bóng đá Ý: Udinese không còn là hiện tượng, Inzaghi có thể sắp bay ghế

Không ngờ được rằng có một ngày khi Inter gặp Udinese, người ta lại phải nói nhiều hơn về Udinese chứ không phải đội cựu vô địch mùa 2020-21. Đơn giản vì bây giờ Udinese đang chơi như một đội vô địch, còn Inter vô cùng nhạt nhòa.

Bất chấp bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2, Milan đã bùng nổ kỳ diệu ở những phút bù giờ cuối cùng để đánh bại Empoli với tỷ số cách biệt 3-1, trong trận đấu họ có 3 cầu thủ phải rời sân giữa chừng vì chấn thương, băng đội trưởng phải đổi chủ 3 lần. Trước đó ít giờ, Inter lại thua, khi để Roma ngược dòng thắng 2-1 ngay tại thánh địa của mình.

Milan quá quen với khủng hoảng lực lượng

Kỳ tích vô địch Serie A mùa trước của Milan càng được nể phục khi họ là một trong những đội chịu nhiều chấn thương nhất giải, đặc biệt ở giai đoạn lượt đi. Mùa này, câu chuyện đó vẫn thế. Với chấn thương của 3 cầu thủ Saelemaekers, Calabria và Kjaer trong trận thắng Empoli vừa qua, danh sách “bệnh nhân” hiện tại của Milan đã lên tới con số 9, chiếm gần 1/3 lực lượng toàn đội (bên cạnh Theo Hernandez, Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Origi, Messias). Milan có thể sẽ đến làm khách Chelsea ở Champions League mà không có tiền vệ cánh phải nào. Bão chấn thương hoàn toàn có thể trở nên nặng nề hơn bởi hầu hết các trụ cột đều đã phải cày ải rất nhiều kể từ đầu mùa, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Tonali - Bennacer, khi lịch đấu tiếp tục dày đặc từ nay đến giữa tháng 11.

Nhưng Milan bây giờ không còn sợ những thử thách về nhân sự kiểu như vậy nữa. Càng khó khăn, càng thấy bản lĩnh và nỗ lực của thầy trò HLV Stefano Pioli. Cả 3 bàn trong trận thắng Empoli ghi công rất lớn của những cầu thủ đóng thế hoặc vào thay người (Rebic, Ballo-Toure, Krunic). Thủ môn Tatarusanu cũng đóng thế Maignan hết sức tròn vai. Pioli và Ibrahimovic đã tạo ra một tập thể mà mọi cầu thủ đều là chiến binh và bất kỷ ai cũng có thể trở thành người hùng. Việc Milan ghi liên tiếp 2 bàn trong 4 phút bù giờ cuối cùng để chiến thắng nỗi thất vọng vì bị gỡ hòa phút 90+2, một lần nữa, là bản hùng ca về tinh thần cố gắng vô song mà họ luôn thể hiện trong những năm tháng vừa qua dưới tay HLV Pioli. “Đó là chiến thắng của tập thể”, Pioli tự hào nói. “Tôi may mắn sở hữu những cầu thủ luôn có tinh thần tích cực và trách nhiệm với đội bóng”.

Chiến thắng đáng nhớ này là một liều doping tinh thần rất ý nghĩa tiếp cho Milan trước 3 trận đấu lớn chỉ trong 10 ngày tới đây, gồm 2 trận đối đầu với Chelsea ở Champions League và xen giữa là trận đại chiến Juventus ở vòng 9 Serie A. Đó đều là những trận Milan đặt mục tiêu 3 điểm.

Chú thích ảnh
Inter rơi vào đại khủng hoảng với trận thua thứ 4 trong 8 trận đầu mùa

Inter chờ một lối thoát

Trong khi Milan thể hiện được tinh thần chiến thắng ngay cả trong những thất bại (như thua Napoli 1-2), thì Inter tiếp tục sa sút toàn diện cả về phong độ và tâm lý. Để thua ngược Roma 1-2 ngay trước khán giả nhà, Inter đã thua 4 trận chỉ trong 8 trận đầu mùa, ngang với số trận thua của cả mùa giải trước, đạt tới giới hạn số trận thua cho phép của bất cứ đội nào muốn tranh ngôi vô địch. Nhắc đến Scudetto lúc này có lẽ là không thực tế với Inter, đội bóng đang ở gần những thất bại hơn là những chiến thắng.

Những con số thật buồn trong cuộc đại khủng hoảng của Inter. Sau 8 trận, họ đã thủng lưới 13 bàn (trong đó 11 bàn đến ở 4 trận thua). Cho đến hôm qua, chỉ có 2 đội mới lên hạng Monza và Cremonese (14 bàn thua) là thủng lưới nhiều hơn Inter. Đây cũng là lần thứ 4 trong 8 trận đầu mùa Inter không giữ được lợi thế mở tỷ số, trong đó họ thua ngược 3 trận (trước Milan, Udinese và Roma) và chỉ thắng nhọc nhằn Lecce. Thời điểm này mùa trước, Inter của HLV Simone Inzaghi còn được ngợi ca là “Vua ngược dòng” khi liên tiếp giành thắng lợi từ thế bị thủng lưới trước. Sau 1 năm, họ trở thành “Vua bị ngược dòng”. Thật trớ trêu.

Vấn đề của Inter bây giờ có lẽ thực sự nằm ở HLV Inzaghi, người đang tỏ ra bất lực cả về chiến thuật lẫn tiếng nói. Dư luận người hâm mộ Inter đang vô cùng bức xúc. Họ lên tiếng đòi sa thải ngay chiến lược gia 46 tuổi này trước khi quá muộn, bởi Inter sẽ không thể mơ mộng gì ở Champions League nếu cứ tiếp tục chơi như vậy. Đêm mai, Inter sẽ tiếp Barcelona ở lượt trận thứ 3 của bảng “tử thần”, trận đấu mà lợi thế sân nhà có lẽ cũng không giúp gì được cho họ. Thực tế, Inter mùa này cứ gặp đội mạnh là thua, bất kể sân khách hay sân nhà.

Theo báo chí Italy, giới chủ Inter đã bắt đầu đưa Inzaghi vào “lò thiêu”, khi Chủ tịch Steven Zhang tỏ ra không hài lòng với những phát biểu của cựu HLV Lazio sau trận (“Đây là trận hay nhất từ đầu mùa của Inter, không đáng thất bại” và “Tôi đi đến đâu, danh hiệu theo đó, doanh thu tăng lên và thất bại ít đi”). Đồng hồ đếm ngược cho Inzaghi có lẽ đã bật lên rồi.

Dybala “báo thù” thành công

Paulo Dybala là cái tên được chú ý nhất khi Inter tiếp Roma ở vòng 8 Serie A, bởi vì anh nhẽ ra đã là người của Inter thay vì Roma. Dybala đã đạt thỏa thuận gia nhập Inter sau khi rời Juventus, nhưng do Inter đã mượn được Lukaku nên đơn phương hủy mọi giao ước, đẩy tiền đạo người Argentina vào thế “bơ vơ” trước khi được Roma chiêu mộ. Đối đầu Inter, chân sút 28 tuổi đặt mục tiêu khiến những kẻ đã “bội ước” với anh phải hối hận.

Thực tế đã diễn ra đúng mong đợi với Dybala. Trong khi Lukaku không thể ra sân do chấn thương, Dybala tỏa sáng với một bàn thắng rất đẳng cấp gỡ hòa 1-1 cho Roma, khởi đầu cho màn ngược dòng giành chiến thắng quan trọng. Càng chua xót hơn cho Inter khi tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez, cũng mang quốc tịch Argentina, chơi rất mờ nhạt.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm