Ngày Milan trở lại với thực tại

28/02/2021 12:35 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ Scudetto đã xa và tan vỡ thành từng mảnh không thể nào lấy lại được nữa ư?

MU chạm trán AC Milan: 'Người cũ' Ibra là mối đe dọa lớn nhất với MU

MU chạm trán AC Milan: 'Người cũ' Ibra là mối đe dọa lớn nhất với MU

Ở tuổi 39, Zlatan Ibrahimovic vẫn là chân sút đáng sợ mà MU cần phải dè chừng. Tiền đạo người Thụy Điển có thể sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ của “Quỷ đỏ” ở vòng 1/8 Europa League.

Đấy là câu hỏi mà một số milanista đã đặt ra cho tôi sau khi chứng kiến đội bóng trong tim họ thua trận thứ 2 liên tiếp, với 5 bàn không gỡ và không nổi một bàn nào. Và tôi cũng tự đặt cho mình câu hỏi: Chỉ sau 2 trận thua, các tifosi của đội bóng đỏ-đen đã rơi vào tình thế tuyệt vọng đến vậy ư? Thực ra 4 điểm cách Inter và còn 15 trận nữa của mùa giải không phải là một điều gì đấy kinh khủng để không thể vượt qua, một khi hy vọng và niềm lạc quan không chết đi. Nhưng cái cách mà Milan đã vẫy vùng trong tuyệt vọng ở trận derby, để rồi thua kém trên mọi khía cạnh và rồi tan nát với tỷ số 0-3 giống như một cú đấm mạnh mẽ giáng vào người hâm mộ. Họ đã theo dõi Milan thi đấu từ đầu năm, với những chệch choạc đầu tiên, và rồi, giờ đây, khi Milan đã tụt xuống thứ 2 và rồi chính vị trí ấy đang bắt đầu bị nhóm Juve, Roma và Atalanta đe dọa, với cách biệt không quá lớn, họ tự hỏi, liệu lâu đài mà Pioli và các học trò đã xây lên từ mùa Hè 2020 có nền móng chắc chắn, hay là trên cát không?

Sự lung lay về niềm tin là điều dễ hiểu. Đã rất lâu rồi người ta mới lại sống trong một cảm giác đê mê khi chứng kiến đội bóng của một thuở yêu thương trở lại vị trí dẫn đầu. Và giờ là một cảm giác bất lực, với những câu hỏi lại được đặt ra tiếp theo đây: Pioli, vừa kỉ niệm 500 ngày cầm quân Milan, sẽ thay đổi cục diện thế nào? Liệu các cầu thủ Milan có trở lại với phong độ và cảm hứng tốt nhất để có một phản ứng tích cực nhằm thay đổi tình hình? Liệu Ibra có nổ súng trở lại và tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần và chiến thuật cho các đàn em trong hoàn cảnh này không?

Chú thích ảnh
Milan của Pioli đang trở lại với thực tại

Những câu hỏi vẫn tiếp tục treo trong gió và cần được trả lời ngay từ cuối tuần này, khi Milan có trận đấu không đơn giản trên sân Roma, đội bóng đang kém họ 5 điểm. Một thất bại nữa đồng nghĩa với khủng hoảng nặng nề, với việc chỉ còn hơn Roma 2 điểm, và Juve 1 điểm (nếu đội bóng của Pirlo vượt qua Verona trong trận đấu trước họ). Còn khoảng cách với Inter? 7 điểm, nếu Inter thắng đội giữa bảng Genoa (dù Genoa đang có phong độ tốt, đã bất bại 7 trận gần nhất ở Serie A). Pioli đã từng nhiều lần xoay chuyển tình thế trong quá khứ ở những CLB ông dẫn dắt, đã từng có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở Fiorentina sau cái chết bất ngờ của đội trường Astori và suýt đưa đội bóng áo tím đến Cúp châu Âu, đã thay đổi chiến thuật ở Lazio sau chuỗi thất bại đầu mùa 2014/15 và rồi đưa đội đến Cúp châu Âu, đã tạo ra những điều thần kì cùng Bologna mùa 2011/12.

Bây giờ, người ta chờ đợi Pioli sẽ làm gì đó để cứu lấy lâu đài Milan mà ông đã xây lên. Một sự điều chỉnh về chiến thuật hay những tác động về mặt tâm lý? Không ai biết, nhưng như mọi khi, người ta cũng hướng mắt về Ibra. Siêu sao người Thụy Điển vẫn là nhân tố quan trọng nhất đội bóng, nhưng anh không còn những đóng góp mang tính quyết định bằng các bàn thắng nữa. Anh mới chỉ ghi 4 bàn (trong 2 trận) cho Milan ở Serie A kể từ đầu năm, và cả đội mới chỉ ghi 16 bàn trong 11 trận đấu ở Serie A, Coppa Italia và Europa League từ đầu tháng 1 cho tới lúc này, khi bài viết lên khuôn in. Như thế nghĩa là các cơ chế tấn công của Milan đã bất ổn và khi đội bóng mệt mỏi, mất cân bằng, thiếu sự tỉnh táo, họ thua nhiều hơn (5 trận), thủng lưới nhiều hơn (16 bàn). Không thể không lo lắng trước những diễn biến ấy, và bây giờ, người ta lo lắng rằng, Milan đã trở lại mặt đất sau một thời kỳ ngắn ngủi thăng hoa. Mà thực tại ở những mùa bóng qua hết sức phũ phàng. Vị trí cao nhất của họ kể từ mùa 2012-13 là thứ 5 (2018-19), thấp nhất là thứ 10 (2014-15). Milan cũng không được dự Champions League kể từ 2013-14.

Và rồi, tới đây, Milan sẽ còn phân tâm bởi một chuyện khác chẳng liên quan đến bóng đá: Ibra sẽ là khách mời của liên hoan âm nhạc nổi tiếng thường niên Sanremo từ 2 đến 6/3, và trong thời gian đó, Milan sẽ đá với Udinese và Verona. Nếu Milan đầu bảng và bỏ xa nhóm đứng sau thì không vấn đề gì, nhưng lúc này có vẻ “nhạy cảm” hơn nhiều. Ibra sẽ vừa di chuyển bằng trực thăng giữa Sanremo và Milan (chưa đầy 300 km), vừa tập luyện và chắc chắn sẽ ra sân hai trận ấy. Nhưng nếu kết quả là tệ hại, nếu Milan tiếp tục rơi tự do, điều đó sẽ như một chất xúc tác nữa cho một thảm họa đang chực chờ diễn ra…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm