Napoli, Inter Milan, và Juventus: Như những con tàu lao về phía trước

05/11/2018 19:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai đêm cuối tuần, những đội đầu bảng đã ghi 13 bàn thắng vào lưới đối phương, trong những trận đấu theo các chiều hướng khác nhau: Napoli và Inter dạo chơi trước Empoli và Genoa, trong khi một lần nữa, Juventus chiến thắng theo cách của riêng mình, lỳ lợm, lầm lũi, trong khó khăn, nhưng vẫn có 3 điểm.

Serie A: Bắt đầu một cuộc đua tay ba

Serie A: Bắt đầu một cuộc đua tay ba

Lần đầu tiên kể từ đầu mùa bóng mới, người ta chứng kiến 3 đội đầu bảng ghi nhiều bàn thắng đến thế vào lưới đối phương, tất cả đều theo cách của riêng mình.

Juve vẫn luôn là Juve, không thể khác, và dù các trận đấu diễn ra theo bất cứ chiều hướng nào, thì cuối cùng, đội bóng của Max Allegri vẫn đạt được sự “allegri” (vui sướng) ở mức “max” (tuyệt đối).

Chiến thắng theo cách của Juve

Trước một Cagliari chơi cực kỳ khó chịu trên sân Allianz, chiến thắng đã đến với họ một cách vừa nhọc nhằn, vừa may mắn, nhưng không thể nói là không xứng đáng. Bởi họ vẫn luôn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, bởi họ không hề cho thấy sự xao nhãng hay lơi chân vì trận đấu với M.U đã ở phía trước mặt, trong hoàn cảnh vài trụ cột không thể ra sân do vấn đề thể lực (Mandzukic, Bernardeschi) và hai chiến thắng 5 sao của Napoli và Inter trong hai trận đấu trước đó đã thu hẹp cách biệt với họ chỉ còn 3 điểm.

Khó khăn đã ập đến ngay sau bàn mở tỉ số ở phút đầu tiên của Dybala, được bố trí đá bộ ba tấn công với CR7 và Douglas Costa, khi đội bóng đảo Sardegna gỡ hòa 1-1 ở phút 36 (Joao Pedro). Bàn phản lưới nhà ngay sau đó 2 phút của Bardaric chỉ là một tình huống đen đủi, và nó không thể dập tắt được sự phản kháng dữ dội của Cagliari. Rất nhiều đội bóng đã làm điều tương tự trước Juve, vốn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như mọi khi, nhất là với một Ronaldo chơi không thực sự nổi bật như những trận trước (anh đang giữ chân và giữ sức cho trận gặp đội bóng cũ M.U?), và đã khiến nhà vô địch khốn đốn. Nhưng chỉ mình Genoa làm được điều này khi là đội duy nhất đem được 1 điểm từ đây trở về.

Cagliari không phải Genoa và bàn thắng khi trận đấu còn 3 phút của Cuadrado đã dâng chiến thắng cho Juve, để đội quân của Allegri có được sự khởi đầu tốt nhất kể từ mùa bóng 2005-06 dưới tay Capello, với 10 chiến thắng trong 11 lần ra trận ở giải quốc nội. Xét tổng số trận đã đấu, thì đây là khởi đầu hay nhất trong lịch sử Juventus, với 13 thắng lợi trong 14 lần xuất quân. Một thành tích quá ấn tượng, dù sau trận, trước các micro truyền hình, Allegri vẫn tỏ ra không hài lòng với cách mà những Cancelo, Bonucci, Benatia và De Sciglio (lần đầu đá chính) đã phòng ngự.

Cạm bẫy còn ở phía trước

Đương nhiên, Allegri có lý do để phàn nàn. Juve không thể phòng ngự như thế trước M.U, nhưng ông hoàn toàn có thể yên tâm, Serie A không phải Champions League. Đây là giải đấu mà Juventus chưa hề mất đi thói quen chiến thắng, dù Ronaldo có tỏa sáng hay không, dù có VAR hay không VAR thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Kể cả khi Napoli và Inter chiến thắng để tạo áp lực lên họ thì bản lĩnh chiến đấu và cách chiến thắng cũng không thay đổi. Juve đã đánh bại Napoli trong cuộc đối đầu ở đầu giải và chờ Inter đụng độ với họ sau đây một tháng, trong trận derby nước Ý. Từ giờ cho tới đó, Juventus có thể nới lỏng chân một chút ở Serie A (nhưng vẫn có thể chiến thắng, dù khó khăn) để giải quyết dứt điểm vòng bảng Champions League, từ đó chuẩn bị cho giai đoạn sau của mùa giải, khi Cúp châu Âu sẽ tới vào tháng Hai năm sau. Giờ Juve đã nhìn đến tương lai, không phải hiện tại, khi vị trí của họ luôn được đảm bảo.

Trước đó, Napoli và Inter có những chiến thắng đậm nhất của họ kể từ đầu giải, từ đó không chỉ bắn những tín hiệu cho Juve mà còn gửi thông điệp cho PSG và Barcelona. Napoli phải cám ơn một HLV tài ba có tên Ancelotti. Dù thống kê cho thấy Napoli đang có thành tích kém hơn cùng kỳ mùa trước và chơi ít ngoạn mục hơn, điều khiến cho mỗi trận đấu ở San Paolo vơi đi chừng 15 nghìn khán giả, thì họ vẫn là một thế lực cực mạnh ở Serie A. Ancelotti đọc trận đấu quá tốt, đã tung Allan và Callejon vào sân ở hiệp 2, khi Napoli đang gặp khó khăn, và chính Callejon đã chuyền bóng để Mertens ghi bàn 3-1, mở cánh cửa đến chiến thắng 5-1, với cú hat-trick của chính anh. Ở San Siro một ngày sau đó, cất Icardi lên ghế dự bị, Spalletti vẫn giành trọn 3 điểm nhờ màn trình diễn tuyệt đẹp của những người trước nay chỉ đóng vai phụ như Gagliardini (2 bàn), Politano, Joao Mario (sự hồi sinh ngoạn mục của cầu thủ người Bồ Đào Nha giúp Spalletti có thể yên tâm sử dụng sơ đồ 4-3-3) và sự trở lại với 1 bàn thắng của Nainggolan.

Họ, những con tàu đang lao về phía trước, đang rất vào phom và dường như thật khó cản nổi. Họ đang tạo ra một sân chơi của riêng mình. Dù vậy, có thể tin, cạm bẫy vẫn đang ở phía trước.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm