Milan dứt mạch thắng: Torres là vấn đề của Inzaghi?

28/10/2014 07:56 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Torres không có lỗi khi Milan bị Fiorentina cầm hòa 1-1 trên sân nhà, bởi vì anh không được HLV Inzaghi tin tưởng. Nhưng dường như SuperPippo có lý do cho việc này.

Sau 4 trận liên tiếp đá chính, Torres bất ngờ bị gạt lên ghế dự bị. Có lẽ đánh giá Fiorentina là một đối thủ mạnh, Pippo Inzaghi quyết định tái hợp bộ ba tấn công đã thắng Lazio 3-1 ở trận mở màn. Anh sử dụng Menez như một tiền đạo ảo, thay vì một trung phong đích thực có tên Torres.

Torres không thuộc về sân San Siro?

Đầu hiệp hai trận Milan gặp Fiorentina, Inzaghi ra lệnh cho Torres khởi động. Đó là thời điểm Milan vẫn đang dẫn 1-0. Và camera bắt một khoảnh khắc có thể khiến nhiều CĐV Milan bất ngờ: Torres chạy dọc đường piste với bộ mặt như “đưa đám”, hoàn toàn vô hồn. Anh thất vọng vì bị tước suất đá chính, hay chính vì anh thiếu nhiệt tình thi đấu mà Inzaghi buộc phải loại anh?

Phút 80, sau khi Milan bị gỡ 15 phút, Torres được vào sân thay Menez. Không một cảm xúc. Anh “chào sân” bằng một cú volley “xe đạp” cực tệ, đưa bóng đi ra thẳng đường biên dọc. Có lẽ anh quá tự tin và thực sự muốn làm một điều đặc biệt, nhưng cũng có thể anh chỉ đá cho xong nghĩa vụ. Chỉ có một điều chắc chắn là Torres chưa thể trở lại là một “sát thủ” như người ta kỳ vọng.

Những ấn tượng đẹp ở trận đầu đá chính, khi anh ghi bàn trước Empoli hôm 23/9, đã biến mất nhanh chóng. Ba trận liên tiếp đá từ đầu ở vai trò mũi nhọn, Torres đều không thể hiện được gì. Đóng góp của anh, có chăng, chỉ là vai trò “chim mồi” để nhường không gian cho Honda tỏa sáng. Điều đó hiển nhiên không làm “El Nino” hài lòng, và người ta đều biết khi Torres đá bóng không niềm vui, anh là một chân sút “gỗ” thế nào.

Có ngẫu nhiên không khi đây lại chính là thời điểm báo chí rộ tin đồn Schalke 04 đang muốn mua Torres ở kỳ chuyển nhượng tới? Hợp đồng mượn 2 năm không có nghĩa là Torres phải ở lại Milan. Nhìn vào tấm gương Huntelaar, ngôi sao đã thất bại ở Milan nhưng hồi sinh với Schalke, Torres phải chăng cũng đã có những dao động? Vốn là một tiền đạo lọc lõi, Inzaghi có lẽ đã nhìn thấy những điều anh không muốn thấy ở cậu học trò anh đặt nhiều kỳ vọng. Torres dường như chưa thuộc về Inzaghi.

Nảy sinh những vấn đề hàng công

Inzaghi tỏ ra hài lòng với trận hòa đáng tiếc của Milan, trong đó đặc biệt khen ngợi hàng thủ, sau khi Milan chỉ để thủng từ cú sút xa như kẻ chỉ của Josip Ilicic. Pippo đã rất “khôn” khi tránh đề cập tới hàng công, trong một ngày mà cả ba ngôi sao El Shaarawy, Honda và Menez đều chơi mờ nhạt. Đây mới là lần thứ hai từ đầu mùa, các cầu thủ tấn công của Milan không ghi được bàn thắng nào, sau trận thua Juve 0-1 ở vòng 3.

Rõ ràng Inzaghi đã đánh giá đúng khả năng của hàng thủ Fiorentina, gạt đi một Torres phong độ thấp để sử dụng Menez và lối chơi từng ghi được tới 8 bàn chỉ trong 2 trận đầu mùa, nhưng như thế là chưa đủ. Các hậu vệ Fiorentina đủ thông thái để chia tách hoàn toàn bộ ba tấn công của Milan, khiến họ không thể phối hợp. Những pha xử lý cuối cùng của Milan đều chỉ mang tính cá nhân và không hiệu quả. Sự có mặt của Torres về cuối trận cũng không tạo được khác biệt nào.

Sau 8 vòng, Milan vẫn đang có hàng công mạnh nhất Serie A với 17 bàn thắng, nhưng thực tế thì 6 vòng gần nhất họ chỉ ghi 9 bàn. Đã đến lúc Pippo phải dồn tâm trí vào hàng tấn công, với bài toán Torres chưa có lời giải hợp lý.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm