Maurizio Sarri: Giống Mourinho, quản lý bóng đá kiểu ngân hàng

15/02/2017 14:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 58, Maurizio Sarri đang là một trong những HLV "trẻ" và kém kinh nghiệm nhất ở vòng 1/8 Champions League 2016-17. "Trẻ", nhưng Sarri đang tạo dựng tiếng vang khi xây dựng đội bóng kiểu một ngân hàng.

Người Italy đang ví Sarri như một Jose Mourinho mới, ít nhất là theo con đường đến với bóng đá.

Nhà quản lý ngân hàng và đam mê bóng đá

Sarri sinh ra trong môi trường không có liên quan đến bóng đá - ít nhất là Calcio, nền chuyên nghiệp Italy. Cha ông là công nhân làm việc trong một nhà máy thép. Tuổi trẻ của Sarri gắn với chuyện học hành. Sự nghiệp đầu tiên mà Maurizio lựa chọn - trở thành nhà quản lý - khởi đầu rất hứa hẹn, và trở thành niềm tự hào của gia đình. Niềm tự hào ấy đến từ việc chàng thanh niên Sarri có công việc ổn định trong ngân hàng Banco Toscana, trụ sở tại Florence, có chi nhánh ở London, Đức, Thụy Sỹ, Luxembourg...

Buổi sáng, Sarri đón tàu điện đến ngân hàng với công việc quản lý. Tan sở, vào các buổi chiều hoặc tối, Sarri biến thành một con người khác: HLV bóng đá nghiệp dư. Trong nhiều năm liền, Sarri tích góp được tài sản không nhỏ trong ngân hàng. Maurizio có thể nghỉ việc, đi du lịch khắp thế giới từ khoản tiền lãi mà không cần phải lo lắng gì cho cuộc sống. Nhưng ông vẫn theo đuổi đam mê bóng đá. Sarri quyết định mua xe riêng và tự lái, thay vì đi tàu điện, để thuận lợi cho việc đến với các CLB nghiệp dư mà ông dẫn dắt.

Năm 1999, Sarri quyết định nghỉ việc. Ông có thể không kiếm tiền, nhưng không chấp nhận từ bỏ đam mê ngồi trên băng ghế kỹ thuật. Ít tháng sau khi từ bỏ chiếc ghế một chuyên gia lĩnh vực ngân hàng, Sarri dẫn Sansovino, đội bóng của thị trấn khoảng 8.000 dân thuộc tỉnh Arezzo, thuộc xứ Toscana. Sansovino thi đấu ở Serie D, và gần như không có tên tuổi trên bản đồ bóng đá Italy.

Những đội bóng sau đó của Sarri cũng vậy. Phần lớn là "hạt tiêu", hoặc một vài đội từng có tên tuổi ở Serie A, nhưng phá sản hoặc vì một lý do nào đó mà xuống Serie D, như Perugia, Verona, Alessandria. Phải đến năm 2014, ở tuổi 55, Sarri mới ra mắt Serie A. Ông đưa Empoli trở lại với giải đấu danh giá nhất bóng đá Italy, từ sau lần xuống hạng 2007-08. Với Sarri, Empoli trụ hạng và chơi thứ bóng đá đầy cá tính.

Dấu ấn với Empoli, từ Serie B đến Serie A, giúp Sarri được Milan liên hệ. Nhưng thời điểm ấy, cuối mùa 2014-15, Milan không có tương lai rõ ràng. Nhà Berlusconi bỏ rơi Milan, và vụ chuyển nhượng quyền sở hữu cho Mr. Bee như một trò hề. Thế nên, Sarri chọn Napoli - đội bóng có tham vọng và tương lai hứa hẹn hơn, đang tìm HLV mới sau khi Rafa Benitez trở lại Real Madrid.

Câu chuyện Serie A: Napoli, trong làn khói thuốc của Sarri

Câu chuyện Serie A: Napoli, trong làn khói thuốc của Sarri

Một ông giáo làng hay một dị nhân? Maurizio Sarri đang khiến cả Serie A tròn xoe mắt với thứ bóng đá mà Napoli của ông trình diễn.


Quản lý bóng đá kiểu ngân hàng

Người Italy ví von Sarri giống như Mourinho. "Chi sa solo di Calcio, non sa niente di Calcio" (tạm dịch: Bạn biết bóng đá, nhưng chưa bao giờ chơi bóng đá). Nhưng Mourinho khác Sarri. Mourinho đi lên từ vai trò trợ lý ngôn ngữ, được theo học những HLV hàng đầu thế giới, từ Bobby Robson đến Louis van Gaal. Hơn nữa, Mou học được nhiều thứ từ những đội bóng có bản sắc nhất Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha - Porto và Barca.

Sarri không có những lợi thế như vậy. Ông tự học mọi thứ, vạch con đường cho riêng mình. Sarri đọc những tác phẩm của tiểu thuyết gia John Fante (Mỹ) để tìm sự cân bằng cho mình. Đồng thời, ông vận dụng kinh nghiệm từ vai trò quản lý ngân hàng trước đây để xây dựng đội bóng của mình. Bóng đá là môn thể thao đặc biệt và vĩ đại ở chỗ đó. Bóng đá không có logic, không quy luật, nhưng luôn có sự gắn kết với mọi vấn đề và lĩnh vực cuộc sống.

"Kinh nghiệm ngân hàng là một giá trị rất đặc biệt, như giá trị gia tăng vậy", Sarri giải thích cho công việc của ông. "Tôi học được giá trị của tính tổ chức và năng lực giải quyết vấn đề". Cùng với việc mang cách quản lý ngân hàng vào bóng đá, Sarri còn thành công nhờ tính cách của một chuyên gia tài chính. "Sự học hỏi. Một HLV thành công phải có 3 yếu tố: Cá tính, khả năng truyền đạt qua câu nói, và kiến thức. Để có kiến thức phải không ngừng học hỏi. Tôi học 13 tiếng mỗi ngày".

Sarri có tính cách của một nhà quản lý chuyên nghiệp, nhưng cũng có thói quen một công nhân, vì ảnh hưởng từ cha ông. Giữa Sarri và người cha có nhiều bất đồng. Nhưng ông luôn học hỏi từ cha mình để thành công, đặc biệt là lao động và sự nỗ lực. “Cha tôi, ông ấy cả đời chỉ đạp xe đạp. Nhưng ông giành chiến thắng 37 cuộc thi khác nhau mà ông từng tham dự”.

Ngay mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League, vị “HLV trẻ” Sarri đã giúp Napoli vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng. Giờ đây, ông đang sẵn sàng để cùng Napoli làm nên bất ngờ ở Bernabeu.

Một HLV rất mê tín

Một điểm nhấn khác giúp Sarri thành công là mê tín. Ông nằm trong phe “scaramanzia” (chủ nghĩa mê tín dị đoan). Không dễ để kiếm một HLV nào ở Serie A mê tín hơn Sarri. “Suy nghĩ này đến với tôi từ khi còn ở Sansovino. Đội bóng chiến thắng khi tôi mặc áo đen. Từ đó, tôi không mặc màu khác, trừ khi đã rời khỏi sân”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm