Mattia Destro: 'Totti B' của AS Roma

12/02/2014 07:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp Napoli tại bán kết lượt về cúp Italy rạng sáng mai, HLV Rudi Garcia sẽ cho Mattia Destro đá chính. Anh sẽ giúp Roma thay đổi diện mạo, so với khi họ dùng Totti.

2013 là năm tăm tối của Mattia Destro. Anh dính liền hai chấn thương đầu gối tháng Một và tháng Bảy, đã vắng mặt gần hết năm. Mùa Hè, bộ phận y tế của Roma và các đội tuyển quốc gia còn cãi cọ về chấn thương của Destro. Bác sĩ phẫu thuật chấn thương đầu gối cho anh, Giuliano Ceru, cáo buộc các nhân viên y tế tuyển U21 Italy đã cho Destro trở lại quá sớm, và bắt anh tập luyện quá tải. Angelo De Carli, bác sĩ đội tuyển U21, bác bỏ, nhấn mạnh rằng, Destro đã dính chấn thương từ Roma.

Đá cúp Ý là phải có Destro

Bất chấp sức ép, Destro vẫn ghi dấu ấn khi trở lại từ cuối năm 2013. Anh đặc biệt có duyên tại cúp Italy, mùa trước anh là Vua phá lưới giải này với 5 bàn. Destro gây ấn tượng cực mạnh với 3 bàn trong 2 lượt trận bán kết gặp Inter, nơi anh trưởng thành. Nhưng sau đó anh lại chấn thương, cho đến khi trở lại và ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp gặp Fio, Milan và Catania, khi được ông Garcia sử dụng.

“Tôi đã ngồi ngoài quá lâu và không thể chịu đựng thêm nữa”, Destro phấn khích sau khi ghi bàn vào lưới Fiorentina, trận đầu anh trở lại. “Ghi bàn trong ngày hôm nay là điều thật kỳ diệu, vì với tôi bây giờ, được trở lại thi đấu là tốt rồi. Tôi đã vắng mặt dài ngày. Đây là dấu ấn bỏ lại những ngày tháng đen tối phía sau”.

Hiệu suất ghi bàn Destro thời gian đó thật ấn tượng: Anh chỉ mất 10 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, để ghi bàn trước Fio. Sau đó anh ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa, trước khi Totti tái xuất sau chấn thương và phong độ rất cao của Gervinho đẩy anh lên ghế dự bị. Garcia đã để số 9 thực thụ của ông ngồi ngoài quá lâu. Đấu trường Cúp Ý mà Destro rất có duyên, và chiến thắng 3-2 ở lượt đi, là sự đảm bảo để HLV Garcia cho Destro cơ hội.

Một phương án dự phòng cho Totti

Sơ đồ chủ đạo của Roma thời HLV Rudi Garcia là 4-3-3, nhưng điểm đặc biệt là họ không dùng số 9 thực thụ. Ông Garcia đặt Totti vào vị trí ấy, yêu cầu anh lùi sâu châm ngòi cho các đợt tấn công, tức vai trò của số 9 ảo. Totti sẽ lôi kéo hậu vệ đối phương để hai tiền đạo cánh, Gervinho-Ljajic (hoặc Florenzi) băng lên. Chiến thuật ấy đặc biệt thành công.

Khi vắng Totti, ông Garcia đặt Pjanic vào vị trí ấy nhưng hiệu quả không cao. Trước khi Destro trở lại, ông Garcia còn phương án đẩy Borriello lên đá cắm, nhưng phong độ tiền đạo này đã xuống rất thấp. Anh bị đẩy đến West Ham theo dạng cho mượn vào mùa Đông qua, và Roma giờ chỉ còn Destro.

Với Destro trên sân, Roma sẽ thay đổi một chút: Họ sẽ đá 4-2-3-1 với hai cánh lùi sâu hơn đôi chút để phòng ngự, chứ không phải 4-3-3 như thường lệ. Họ sẽ có một số 9 thực thụ, chớp thời cơ và ghi bàn từ những cơ hội nhỏ nhất, không phải một số 9 ảo, lùi sâu và làm bóng như Totti. Các pha bứt tốc bên cánh nhằm mục đích đưa bóng vào trong cho Destro sẽ nhiều lên. Lối chơi khi ấy sẽ đơn giản hơn, nhưng nếu bạn xem cách Roma khai thác hai cánh Napoli trong trận bán kết lượt đi, thì có thể sự đơn giản ấy sẽ gây nhiều khó khăn cho thầy trò Benitez.

“Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng”. Destro lặp lại hai lần từ “sẵn sàng” khi trả lời phóng viên ở sân tập Trigoria của Roma hôm qua. Anh nóng ruột lắm rồi. Các chấn thương đã ở lại phía sau, bản năng ghi bàn vẫn còn nguyên, và anh chỉ thiếu một cơ hội. Rạng sáng mai, Rudi Garcia sẽ để Totti ngồi dự bị, để ấn cơ hội ấy vào tay Destro. 

5 Tại Cúp Italy năm ngoái, Mattia Destro đã giành danh hiệu Vua phá lưới. Anh ghi 5 bàn cho Roma, với 3 bàn ở vòng bán kết trước Inter Milan.

12 Kết thúc mùa giải 2011-12, Mattia Destro ghi được 12 bàn thắng. Người gần nhất ở lứa tuổi 21 làm được điều đó là Roberto Bettega mùa 1970-71.

5 Mattia Destro khởi đầu sự nghiệp ở đội trẻ Ascoli, đội bóng cũ của cha anh Flavio Destro. Nhưng sau đó anh đến đội trẻ Inter, và chơi ở đây 5 năm.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm