'Liên minh' Real Madrid - AC Milan: Tình yêu lừa lọc

15/08/2014 10:02 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ Diego Lopez một lần nữa cho thấy sự gắn bó khăng khít giữa AC Milan với Real Madrid những năm gần đây.

Đạp xe đạp. Mặc quần áo ngủ. Thong dong trên phố. Adriano Galliani đàm phán đúng với phong cách của một sếp sòng chuyển nhượng. Ung dung tự tại, thậm chí xuề xòa và có phần giản dị quá mức, nhưng hiệu quả công việc tối đa. Diego Lopez 32 tuổi, thành người của Milan với giá… 0 euro. Nỗi lo thủ môn biến mất trong chớp mắt, nhờ nghệ thuật đàm phán của Galliani, và nhờ mối quan hệ thân tình giữa Milan với đội bóng Hoàng gia TBN, Real Madrid.

“Thùng rác” của nhau

7 năm trước, Ronaldo (béo) là thương vụ đánh dấu bước khởi đầu cho mối tình xuyên biên giới. Ronaldo khi ấy đã phát phì, không còn ở đỉnh cao phong độ, đến Milan với giá chuyển nhượng 7,5 triệu euro. Anh không bao giờ trở lại đỉnh cao được nữa, ghi chỉ 9 bàn sau 1 mùa giải và đến Milan chỉ để níu giữ bóng đá đỉnh cao. Anh dính một chấn thương đầu gối cực nặng vào tháng 2/2008, trong trận gặp Livorno sau pha bóng… chẳng va chạm với ai. Milan lúc đó mới hiểu, “Người ngoài hành tinh” đã thành Người trái đất. Ronaldo bị thanh lý hợp đồng rồi trở về Brazil ngay sau đó. 7,5 triệu euro chỉ để thỏa mong ước sưu tập các Quả bóng vàng của Silvio Berlusconi, và như đã nói, mở ra một mối quan hệ đặc biệt.

Galliani ôm Ramon Calderon, Chủ tịch Real lần nữa vào năm 2007, khi Emerson rời Madrid về Milano. Cầu thủ từng giành Scudetto với Roma năm 2001 rõ ràng là thương hiệu đáng đầu tư, ở giai đoạn cực thịnh của Milan Lab: Liên tục chiêu mộ các “trưởng lão” nhờ khả năng kéo dài tuổi thọ cầu thủ thần kì. Tuy vậy, mọi chuyện không đi theo kế hoạch. Emerson thất bại vì chính lý do tuổi tác, chỉ ra sân 27 lần trong 2 mùa giải, và ra đi năm 2009.

Nhưng đó cũng là lúc lượng thuốc nổ được nhồi vừa đủ cho một quả bom: Ngày 8/6/2009, Ricardo Kaka rời Milan trên đỉnh cao, đến Real Madrid với giá chuyển nhượng 65 triệu euro. “Hala Madrid”, anh hét vào micro trong ngày ra mắt tại Bernabeu khi nhận áo số 8 từ Florentino Perez, để thành thương vụ nền móng cho Galacticos 2.0. Milan đã tỏ ra rất “âu yếm” người tình Real khi từ chối đề nghị 120 triệu euro của Manchester City trước đó.

Họ tưởng đã cạch mặt nhau, khi Kaka bị phát hiện chấn thương đầu gối rất nặng. Kaka không  bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao tại Real, như đã từng là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại Milan. Một số cho rằng Milan đã lừa Real Madrid một vố thế kỉ, nhưng hai đội đã yêu nhau đủ nhiều để không oán giận: Năm 2013, Galliani trở về sân bay Linate trong tiếng hò reo của các milanista đứng đợi nhiều tiếng đồng hồ, khi đưa Kaka trở về với giá… 0 euro. Khi đó, chính Kaka đồng ý giảm lương, còn phía “người tình” Real chấp nhận thanh lý hợp đồng.

Yêu hay lợi dụng?

Hầu hết các vụ làm ăn giữa Milan với Real Madrid đều không cho kết quả ưng ý. Kaka đến Real vào năm 2009 đi cùng thương vụ Klaas-Jan Huntelaar đến Milan với giá 15 triệu euro. Cầu thủ người Hà Lan trước đó thể hiện phong độ không tồi, và sau đó khi đến Schalke cũng trở thành sát thủ. Nhưng như một lời nguyền, anh thất bại ở Milan, khi ghi chỉ 7 bàn sau 30 lần ra sân, và thậm chí không thắng nổi một tiền đạo cỡ Marco Borriello trong cuộc cạnh tranh vị trí thời Leonardo.

Các thương vụ thất bại liên tiếp khiến sức ép đè lên vai Diego Lopez. Anh bắt rất tốt tại Real, và đẩy cả Iker Casillas lên ghế dự bị. Anh được chính Carlo Ancelotti, một người cũ của Milan, đích thân đề cử cho Galliani. CĐV Milan hồ hởi thấy rõ khi biết tin anh sẽ cứu họ khỏi thảm họa Michael Agazzi, tân binh đã chơi rất tồi trong giai đoạn tập huấn đầu mùa. Nhưng lời nguyền Kaka, Emerson, Ronaldo béo và Huntelaar khiến mây đen vẫn bao phủ thương vụ này…

…Khiến chúng ta tự hỏi: Real Madrid với Milan, họ yêu nhau, hay chỉ cố lừa nhau?

65: Kaka là thương vụ đắt nhất trong “tình sử” giữa Real Madrid với AC Milan. Anh đến Real năm 2007 với giá 65 triệu euro, khi đó là thương vụ đắt giá thứ hai lịch sử (sau Cristiano Ronaldo, giá gần 100 triệu euro).

7: Klass-Jan Hunterlaar ghi 8 bàn sau 20 trận cho Real, đã ghi ít nhất 59 bàn sau 100 trận cho Schalke. Nhưng xen giữa quãng thời gian đó, chỉ ghi 7 bàn sau 25 trận cho Milan.

17: Milan và Real, họ rất “môn đăng hộ đối”, khi là những CLB thành công nhất ở đấu trường cúp C1/Champions League. Milan đã vô địch 7 lần. Real Madrid đã vô địch 10 lần.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm