Leonardo Bonucci: Khi người hùng cũ trở lại

02/04/2018 19:33 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Người đã từng gắn bó 7 năm với Juve đã bị các tifosi Juve, những người từng yêu mến anh, huýt sáo và la ó khi anh cùng Milan khởi động trước trận đấu.

Bonucci im lặng, không phản ứng gì và chỉ tập trung vào việc mình cần phải làm. Thế rồi, ở phút 28 của trận đấu, người giờ đã là đội trưởng của Milan đã đánh đầu tung lưới đội bóng cũ sau đường bóng từ quả đá phạt góc của Calhanoglu.

Buffon, Bonucci, Vidal và nguyên một đội hình 'xịn' không tham dự World Cup 2018

Buffon, Bonucci, Vidal và nguyên một đội hình 'xịn' không tham dự World Cup 2018

Giai đoạn vòng loại World Cup đã đi đến hồi kết. 32 cái tên tham dự VCK tại Nga đã được xác định. Peru là đội cuối cùng giành tấm vé tới Nga, sau khi xuất sắc đánh bại New Zealand với tỷ số 2-0 ở trận đấu vừa kết thúc sáng nay.

Ngay sau bàn thắng, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Bonucci đã ăn mừng, với động tác chỉ tay vào mồm, như kiểu hàm ý "hãy câm miệng đi". Sân Allianz lúc ấy chỉ ầm ào tiếng sung sướng từ phía các cổ động viên Milan, còn các khán đài của Juve im bặt trong giây lát, trước khi trở lại huyên náo và những tiếng huýt sáo nhắm vào Bonucci. Anh vẫn bình thản chỉ huy hàng thủ và chiến đấu mạnh mẽ. Sau trận, anh nói, anh ăn mừng bàn thắng bởi đấy là cách đáp trả màn tiếp đón của các juventino với anh. "Tôi đã cống hiến tất cả cho Juve trong 7 mùa giải", anh nói. "Tôi không hối tiếc vì đã ra đi".

Bonucci và Milan đã thua trong một trận đấu mà họ chơi không hề tệ. Họ thua một phần vì không có những cầu thủ lớn có khả năng thay đổi thế trận. Đấy là trận thua đầu tiên của Milan ở Serie A trong năm 2018, khi họ đang háo hức gây áp lực lên nhóm đứng trên, vì một suất dự Champions League mùa tới. Và giữa tuần này, sẽ là trận đấu bù với Inter, một trận đấu cực kỳ quan trọng mà Milan phải chiến thắng.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm