Juventus thua đội mới lên hạng: Không Ronaldo, Juve như rắn không đầu

30/08/2021 06:43 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống thời hậu Ronaldo đã bắt đầu quá khó khăn với Juventus. Thầy trò HLV Allegri được kỳ vọng sẽ thắng thuyết phục đội mới lên hạng Empoli để khẳng định việc chia tay CR7 là đúng đắn, thì điều ngược lại xảy ra: Juve thua bạc nhược 0-1 ngay trên sân nhà.

Bảng xếp hạng bóng đá Ý - Lịch thi đấu, kết quả bóng đá Serie A hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Ý - Lịch thi đấu, kết quả bóng đá Serie A hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Ý. Lịch thi đấu, kết quả bóng đá Serie A hôm nay. Bảng xếp hạng bóng đá Ý. Kết quả bóng đá Serie A mùa giải 2021-2022. Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A vòng 2.

 

Chẳng khó khăn gì để người ta lập tức so sánh thất bại này của Juventus với chiến thắng tưng bừng 4-2 của Barcelona trong ngày Messi chính thức rời bỏ họ để bay sang Paris. Tại sao bất ngờ mất Messi mà Barca vẫn thắng, còn Juve lại thua dù họ đã chuẩn bị cho việc không còn Ronaldo từ lâu rồi?

Không Ronaldo, không linh hồn

Câu trả lời là Barca đã có ngay một Memphis Depay thay thế gần như vẹn toàn vai trò và vị trí của Messi, còn Juventus thì không có ai đủ sức lấp chỗ Ronaldo. Thế trận trước Empoli cho thấy rõ sự thiếu vắng của một cầu thủ đầu tàu, người mà các đồng đội luôn có thể tự tin chuyền bóng cho anh ta rồi tận hưởng thành quả như Ronaldo. Paulo Dybala không thể hiện được vai trò đội trưởng, không tỏ ra xứng đáng là hạt nhân trong lối chơi của đội như HLV Allegri muốn thế. Federico Chiesa rất nhiệt huyết, chơi xông xáo và mạnh mẽ, nhưng anh chỉ là cánh én lẻ loi trong một tập thể dường như không còn sức sống.

 

Sự xuất sắc thường thấy của Ronaldo, đặc biệt ở mùa vừa qua, vô hình trung làm người ta quên bớt đi thực tế Juve đang sở hữu một hàng tiền vệ “đầu đất” đến thế nào. Khi Dybala không thể tự lui về giữa sân kéo bóng lên, không thể một mình thu hút 2-3 hậu vệ đối thủ để tạo khoảng trống cho các đồng đội, không thể luôn thường trực nhảy cao hơn bất cứ ai để đe dọa từ trên không trung như Ronaldo, thì sự thiếu sáng tạo từ tuyến giữa của Juve càng lộ rõ là một điểm yếu cốt tử. Chiesa đã cố gắng, nhưng anh chưa đủ sức thay thế vai trò của ngôi sao đã ra đi. Khi các đồng đội bị quây kín bởi lối đá phòng ngự chặt chẽ của Empoli, một mình anh không đủ làm nên điều khác biệt.

Juventus vs Empoli, Kết quả bóng đá Ý, Serie A, kết quả Juventus vs Empoli, video Juventus vs Empoli, kết quả bóng đá Ý, Bảng xếp hạng Serie A, BXH bóng đá Ý
Allegri cần thêm thời gian và nhân sự để giải bài toán không Ronaldo

Juve trình diễn một lối đá rời rạc, vô hồn trước Empoli, trong trận đấu mà HLV Allegri vẫn tiếp tục những thử nghiệm thất bại. Vắng Arthur và Ramsey do chấn thương, Danilo, một hậu vệ cánh, tiếp tục được ấn vào vị trí tiền vệ thủ, bất chấp thực tế là anh đã chơi rất tệ ở vị trí này trong nửa cuối trận hòa Udinese. Allegri cũng thử nghiệm đưa McKennie đá hộ công cho cặp Dybala - Chiesa, nhưng phải sớm sửa chữa sai lầm chỉ sau 1 hiệp. Thế trận của Juventus chỉ khởi sắc hơn sau khi tân binh Manuel Locatelli vào sân ở phút 66. Không chỉ giúp hàng tiền vệ chơi kết dính hơn, cá nhân cầu thủ này còn có 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đó là tín hiệu tích cực duy nhất để Juve nhìn về những ngày sắp tới.

Những việc cần làm ngay

Juventus đã đưa Moise Kean về thay Ronaldo, như một sự thay máu rất được tán thưởng, nhưng nhiệm vụ khẩn cấp của đội bây giờ là tăng cường thêm nữa cho hàng tiền vệ quá nhiều khuyết điểm. Người khổng lồ có mạnh đến mấy thì cũng khó đứng vững trên một cột sống lỏng lẻo. Locatelli đã chứng tỏ giá trị dù mới chỉ chơi vài chục phút, nhưng rõ ràng Allegri không thể yên tâm nếu chỉ có một mình tân binh này biết cách chơi bóng. Juve cần có thêm một nhân vật như thế nữa, và họ có thể tìm thấy ở Miralem Pjanic, học trò cưng cũ của Allegri nay bị thất sủng ở Barcelona. Thị trường cầu thủ còn 2 ngày, liệu Juve có kịp hành động?

Không dễ chút nào để gạt bỏ đi tầm ảnh hưởng to lớn của một ngôi sao đã ghi đến 60% số bàn thắng của đội trong 3 năm qua. Allegri biết rõ điều đó và ông đã cố gắng tạo dựng một Juve không Ronaldo kể từ ngày đầu đặt chân trở lại trại huấn luyện Vinovo, nhưng nhiệm vụ ấy cần nhiều thời gian hơn ông tính toán. Hai tuần tạm nghỉ nhường sân cho các đội tuyển quốc gia này là vô cùng quý giá để nhà cầm quân 54 tuổi vạch rõ hơn những con đường, dù rằng hầu hết các cầu thủ quan trọng đều sẽ không có mặt trên sân tập. Việc sẽ phải gặp ngay Napoli và Milan ở vòng 3 và 4 Serie A, cũng như trận ra quân ở Champions League trên sân Malmo, thúc ép ông và các cộng sự phải nỗ lực hết sức nếu không muốn điều tồi tệ tiếp diễn.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm