Juve đoạt Cúp Italy: Cái trán nhăn của Max Allegri

23/05/2016 06:15 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Milan và Juve, đội ngự lại đỉnh cao còn đội quay về vực sâu sau hồi còi mãn cuộc trận Chung kết Cúp Italy, đã cùng nhau tạo nên một cái kết đẹp cho mùa giải Calcio 2015-16 bằng màn giằng co đầy kịch tích.

Juve không thể lường trước màn lột xác ngoạn mục của Milan. Thay vì rời rạc, thiếu sinh khí như trước Roma chỉ một tuần trước, Rossoneri đã chơi đầy quả cảm, dồn ép Juve suốt hiệp đấu đầu tiên.

Khi Allegri lại ra chiêu

Milan đã nỗ lực pressing liên tiếp để làm chủ khu giữa sân. Trong khi Andrea Poli kèm chặt Hernanes, Juraj Kucka lại xuất sắc làm im lặng Paul Pogba, khiến anh này không đóng góp được nhiều cho Juve và làm mất bóng đến 27 lần trong cả trận.

Milan chủ động thu hẹp phạm vi hoạt động của hai hậu vệ cánh Patrice Evra và Stephan Lichtsteiner, cách ly thành công chủ công Paulo Dybala với phần còn lại của Juve, khiến Lão bà bế tắc trong khâu triển khai bóng.  

Ở chiều ngược lại, Keisuke Honda và Giacomo Bonaventura, trong vai hai chân chạy cánh trong sơ đồ mới 4-3-3 với tầm hoạt động rộng, đã khiến các hậu vệ Juve phải vất vả. Khi Juve bừng tỉnh, lấy lại thế trận và liên tục công thành Milan cuối hiệp hai, thì thủ môn Gianluigi Donnarumma lại xuất sắc đứng vững để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Milan 0-1 Juventus: Allegri thay người tuyệt vời, Juve lập kỷ lục mới

Milan 0-1 Juventus: Allegri thay người tuyệt vời, Juve lập kỷ lục mới

Dù không chơi hay hơn và có lúc bị Milan áp đảo trong trận Chung kết Cúp Italy, Juventus vẫn giành chiến thắng sau cùng nhờ quyết định thay người tuyệt hảo của HLV Massimiliano Allegri trong hiệp phụ.

Nỗ lực của Milan làm nhà vô địch phải kiêng nể. “Họ đã đá rất tốt, chúng tôi thắng trận vì may mắn chứ không phải đội hay hơn. Trong hiệp phụ thứ hai, giữa hai lựa chọn dìu trận đấu vào loạt luân lưu hoặc tìm cách để phá vỡ thế cân bằng. Tôi mạo hiểm chọn cách thứ hai và may là đã thành công” - HLV Allegri chỉa sẻ với RAI Sport.

Chỉ cần 2 phút và ở lần chạm bóng thứ 3 sau khi vào sân thay người, Alvaro Morata đã ghi bàn quyết định cho Juve. Allegri bảo là may mắn, nhưng đây không phải lần đầu ông xoay vần cục diện nhờ một quyết định thay đổi người. Lần tiếp Bayern ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này, dù sớm bị dẫn hai bàn, Max đã giúp Juve bùng nổ gỡ hòa 2-2 sau giờ nghỉ, bằng 3 sự thay đổi cầu thủ vô cùng hiệu quả.

Một lần nữa Allegri lại chứng tỏ tài năng. Một lần nữa ông khiến đội bóng cũ Milan ôm hận. Sau khi mất bộ ba Vidal-Pirlo-Tevez và lâm vào khủng hoảng giai đoạn đầu, Allegri đã kết thúc mùa giải cùng Juve với 2 danh hiệu. Sau Hè này, dù Morata hay những trụ cột khác ra đi, Juve vẫn sẽ yên tâm vì đã giữ cái trán nhăn của Max Allegri ở lại.

Đau đớn Calabria

Người bỏ lỏng Morata trong bàn thua của Milan là Davide Calabria, hậu vệ sinh năm 1996 bất ngờ được xếp đá chính trong trận Chung kết. Sky Sports đã thẳng thừng quy tội cậu bé này cho thất bại của Milan, vì ngoài tình huống trên, Calabria nhiều lần tạt bóng không qua chân hậu vệ Juve trong những lần thoát xuống nguy hiểm bên cánh phải.

Song, một đội bóng dứt điểm 20 lần mà chỉ trúng đích 3 quả và không ghi được bàn nào trong một trận đấu thì không thể đổ lỗi cho một hậu vệ trẻ 19 tuổi. Trong ngày hi vọng số một là Carlos Bacca chơi mờ nhạt, Milan đã không thể tìm được người dứt điểm trận cầu. Họ là một đội quân đông mà không tinh, đã sử dụng hơn 30 cầu thủ trong mùa nhưng ngoài Bacca, không ai ghi được trên 10 bàn thắng.

Thua trận này, Milan sẽ vắng mặt mùa thứ 3 liên tiếp ở đấu trường châu Âu, tiếp tục chìm trong đêm trường khủng hoảng chưa biết hồi kết. Dù kết quả đã được đoán trước, nhưng vẫn có những tiếc nuối cho Milan, tiếc nuối cho những giọt nước mắt tức tưởi của Calabria sau tiếng còi kết trận.

Từ El Shaarawy, De Sciglio đến Calabria rồi Donnarumma, Milan không thiếu tài năng trẻ ngay cả trong thời khủng hoảng. Họ chỉ thiếu những đàn anh đủ tầm để nâng đỡ và cùng những tài năng ấy tiến đến thành công. Để làm điều đó, với thế hệ cầu thủ Milan hiện tại, có lẽ cố gắng thôi là chưa đủ.

20 Milan đã dứt điểm 20 lần về phía khung thành Juve, nhưng chỉ trúng đích 3 quả và không ghi được bàn thắng nào.

2&3 Chỉ cần 2 phút và ở lần chạm bóng thứ 3 sau khi vào sân thay người, Alvaro Morata đã ghi bàn kết liễu trận đấu.

5 Cúp Italy mùa này là danh hiệu thứ 5 của Max Allegri sau 2 mùa dẫn dắt Juventus.

Sassuolo lần đầu dự cúp châu Âu

Với việc Milan thất bại trước Juve ở CK Cúp Italy, Sassuolo đã chính thức giành vé dự Europa League mùa sau với tư cách đội đứng hạng 6 Serie A. Ngày hôm qua, hơn 1000 fan Sassuolo đã tập trung về quảng trường Garibaldi để theo dõi trận đấu. Họ vỡ òa với bàn kết liễu Milan của Morata, trước khi mở tiệc ăn mừng ngay sau khi trận cầu tại Roma kết thúc. Đội Sassuolo mà mới mười năm trước đây còn ngụp lặn tận hạng Serie C2, đã tiến một bước lớn trong lịch sử, 94 năm sau ngày thành lập.


Hạ Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm