Inter Milan: Mừng tuổi mới với niềm tự hào

10/03/2022 16:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm vui vừa bừng lên tại Anfield lại vội tắt phụt bởi chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của Alexis Sanchez. Chiến thắng 1-0 ngay trên sân đối thủ lớn Liverpool không đủ để Inter đi tiếp, nhưng họ có quyền hãnh diện và tự tin hướng về phía trước.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-1 Inter: Liverpool lãng phí cơ hội, bước ngoặt Alexis Sanchez

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-1 Inter: Liverpool lãng phí cơ hội, bước ngoặt Alexis Sanchez

Liverpool đã phung phí nhiều cơ hội nhưng đội bóng của HLV Juergen Klopp vẫn có được chiến thắng để nuôi hy vọng giành cú ăn 4 mùa này.

Ngay từ kết quả bốc thăm, người ta đã biết Inter khó có thể vượt qua Liverpool. Điều bất ngờ, có chăng, là cách Inter đã đối diện một cách đầy bản lĩnh với một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất.

Ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Giữa hy vọng và nuối tiếc, giữa khao khát xông lên và sự bất lực nhìn bóng trong chân Liverpool, thầy trò HLV Simone Inzaghi và người hâm mộ Inter đã phải trải qua 30 phút cuối khó khăn vô cùng tại Anfield, sau khi Sanchez bị đuổi và Inter phải chơi thiếu người trong bối cảnh phải ghi thêm ít nhất 1 bàn. Họ hẳn đã ước được trích 1 bàn từ trận thắng Salernitana 5-0 vào trận này, nhưng đó là điều không thể. Sau cùng, Liverpool vẫn chứng minh được họ là đội mạnh hơn, còn Inter chỉ nên trách mình đã quá say mồi để rồi sập bẫy ở trận lượt đi, phạm tiếp một lỗi cá nhân ở lượt về và không còn cơ hội để sửa sai.

Số phận đã trêu đùa Inter không ít. Nếu chỉ 1 trong 3 cú dứt điểm trúng khung gỗ của Liverpool thành bàn thắng, có lẽ Nerazzurri đã buông súng đầu hàng. Sự đen đủi của Liverpool tiếp thêm hy vọng cho Inter, nhưng cánh cửa vừa hé mở với bàn thắng tuyệt vời của Lautaro Martinez thì đã vội đóng sập bởi chiếc thẻ đỏ chỉ sau đó đúng 2 phút. Khi Liverpool không cần ghi bàn, họ hành hạ Inter bằng thứ bóng đá trêu tức như ở trận lượt đi. Khoảng cách 1 bàn vừa đủ để khiến Liverpool thận trọng và khiến Inter không dám mạo hiểm chơi tất tay, cuối cùng để cơ hội tắt dần theo thời gian. Nếu Inzaghi mạnh dạn đưa nốt Dzeko vào sân và đẩy toàn đội lên đá quyết tử, biết đâu họ có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn.

Nhưng 1-0 cũng là chiến quả đáng tự hào. Inter là đội đầu tiên thắng Liverpool trên sân Anfield mùa này và là đội đầu tiên thắng trên sân Liverpool ở Champions League kể từ năm 2019. Đáng nể hơn, họ làm được điều đó trong thế phải rượt đuổi và thậm chí phải chơi 10 chọi 11 trong hơn nửa giờ.

Chú thích ảnh
Dù không loại được Liverpool, nhưng Inter đã cho thấy họ có thể bỏ lại tháng Hai đen tối sau lưng

Điều ước cho ngày sinh nhật

Hôm qua, 9/3, chính là sinh nhật lần thứ 114 của Inter. Thất bại chung cuộc trước Liverpool khiến bữa tiệc kém vui, nhưng không thể ngăn thầy trò HLV Inzaghi nâng cốc mừng tuổi mới của đội bóng với rất nhiều hy vọng và sự tự tin cho chặng đường tiếp theo, trước mắt là phần còn lại của mùa giải với cuộc đua Scudetto mà họ vẫn đang có đôi chút lợi thế. Đối diện Liverpool, Inter đã chứng tỏ được họ không sợ hãi, không bỏ cuộc, tấn công đối thủ mạnh hơn với tinh thần quyết thắng và chỉ chịu thất bại bởi lực bất tòng tâm.

Inter và Inzaghi đã chịu nhiều chỉ trích về cách họ luôn thất bại ở những trận đấu lớn từ đầu mùa. Chiến thắng ngay trên sân Liverpool có thể là câu trả lời đủ sức nặng. Dù không giành được vé đi tiếp, Inter cho thấy họ đã trưởng thành rất nhiều. Điều cần làm bây giờ là đem tinh thần ấy trở về cuộc đua vô địch, nơi mà họ sẽ phải gặp Juventus sau đây 3 tuần, bên cạnh đó là các đối thủ khó lường Fiorentina và Verona. Khoảng cách 2 điểm ít hơn Milan không có gì đáng kể, nhất là khi Inter còn trong tay 1 trận chưa đá (với Bologna), song điều quan trọng là họ phải tiếp tục duy trì sự tập trung và tâm lý hưng phấn sau 2 trận thắng quý giá vừa qua.

Điều ước trong ngày sinh nhật của Inter chắc chắn là cầu mong cho các trụ cột giữ được đôi chân mạnh khỏe. Cường độ thi đấu quá lớn thời gian qua đã khiến cho De Vrij và Brozovic phải tập tễnh rời sân Anfield. Mức độ chấn thương của họ chưa được sáng tỏ, nhưng với thực tế vắng Brozovic đã khiến Inter thua Sassuolo, vắng Barella khiến họ bất lực trước Liverpool, vắng De Vrij gây ra nhiều âu lo cho hàng thủ, HLV Inzaghi rất cần một đội ngũ vẹn toàn để đảm bảo mọi thứ đi theo kế hoạch. Dù sao thì bây giờ họ cũng có thể tập trung toàn lực cho mục tiêu Scudetto, giống như Milan và Napoli.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm