Inter hướng đến Scudetto: Sự thực dụng mang tên Antonio Conte

16/04/2021 14:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte có thể chơi trò “đậu xe buýt” trước khung thành và bị chỉ trích vì áp dụng một lối đá xấu xí, nhưng điều quan trọng là Inter đang hướng đến danh hiệu Scudetto đầu tiên sau 11 năm sau chiến thắng thứ 11 liên tiếp ở Serie A.

Real Madrid: Zidane vĩ đại nhờ chiến thuật thiên biến vạn hóa

Real Madrid: Zidane vĩ đại nhờ chiến thuật thiên biến vạn hóa

Nhiều người vẫn bảo Zidane may mắn khi chinh phục được rất nhiều thành công ở Real Madrid. Sự thật đúng là ông may mắn không ít nhưng tài năng của ông cũng rất nhiều.

Khi Inter chuẩn bị kéo dài chuỗi trận thắng thứ 11, một cựu cầu thủ của họ đã kêu gọi sa thải huấn luyện viên.

Những con số nghèo nàn

"Họ chơi không tốt!", Antonio Cassano lên tiếng phản đối trong sự xuất hiện hằng tuần của anh trên kênh Twitch của Christian Vieri. Thậm chí, sự tức giận của anh tăng dần khi anh lặp lại cụm từ này ba lần. “Antonio Conte chơi 5-3-2, tất cả đều theo sát bóng, tất cả đều xếp hàng trước khung thành của họ. Ông ta đã đậu một chiếc xe buýt, và bạn không thể đi qua. Nếu tôi có một HLV như thế này, tôi sẽ đến gặp chủ tịch và nói: "Sa thải anh ta"”.

Quan điểm của Cassano không có gì ngạc nhiên đối với những người theo dõi thường xuyên. Sự chán ghét của Cassano đối với thứ bóng đá của Conte là chủ đề nhất quán cho câu chuyện thành công có phần lộn xộn của BoboTV kể từ khi kênh ra mắt vào tháng 9/2020. Và người ta thậm chí đã biết đến trước đó rất lâu. Bởi Cassano là người đã giải thích quyết định không gia nhập Juventus vào đầu thập kỷ trước bằng cách nói rằng anh không bao giờ có thể coi mình là một trong những “người lính nhỏ” của Conte.

Dĩ nhiên, thật khó tưởng tượng Conte lại mất ngủ vì những nhận xét như vậy. Những ngày này, thành thật mà nói, thật khó để tưởng tượng ông sẽ đánh mất điều gì. Inter đã không đánh rơi một điểm nào ở Serie A kể từ khi mùa giải bước đi được nửa chặng đường. Về lí thuyết thì họ vẫn chưa giành được danh hiệu nhưng sau khi đánh bại Cagliari 1-0 vào Chủ nhật vừa qua, họ đã tạo được khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Milan với 8 trận còn lại.

Họ đang trên đà kết thúc chuỗi 9 Scudetto liên tiếp của Juventus và trở thành nhà vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2010. Đổi lại, thiếu vắng sự kịch tính trong giai đoạn cuối khiến mùa giải cũng mất đi sự kịch tính và sự quan tâm.

Chú thích ảnh
Hình ảnh quen thuộc của Inter những ngày này: Ăn mừng chiến thắng

Thế nên, khi không có sự cạnh tranh nào để nói đến, một số người quan sát sẽ tìm cách chọn ra những lỗ hổng ở Inter. Và Cassano không phải là người duy nhất chỉ trích sau khi Inter đánh bại Sassuolo dù chỉ cầm bóng ít hơn 30% vào đêm thứ Tư. Thậm chí, chỉ có hai lần trong 8 trận đấu họ có tỉ lệ giữ bóng trên 50%.

Họ đã vượt qua con số đó vào Chủ nhật mặc dù chỉ là trước đối thủ đứng thứ 18 ở Serie A. Inter luôn nắm quyền kiểm soát, cú sút duy nhất của Cagliari trúng mục tiêu đến từ một nỗ lực tầm xa của Radja Nainggolan. Tuy vậy, thế bế tắc chỉ được phá bỏ ở phút 77, thời điểm Matteo Darmian tận dụng quả tạt của Achraf Hakimi và dứt điểm chính xác.

Conte chạy dọc đường pitch để ăn mừng, ôm các thành viên của đội bóng và đặt nụ hôn lên trán của Hakimi. Trong một San Siro trống rỗng, phản ứng của ông, thậm chí còn hơn cả những cầu thủ của mình, giúp nhắc nhở chúng ta về những gì đang bị đe dọa.

Sự thực dụng trên hết

Thắng Cagliari, nhưng dường như Conte vẫn không hài lòng: Không phải với đội của ông mà là câu chuyện xung quanh họ. Khi được hỏi trên Sky Sport tại sao ông không hạnh phúc hơn, Conte nói rằng các cầu thủ của ông không nhận được sự tôn trọng xứng đáng với thành tích của họ. Ông đã nhắc nhở khán giả của mình rằng, Inter đã yêu cầu ông đưa họ trở lại vị trí số 1 trong vòng 3 năm, và họ thì đang trên đường thực hiện điều đó sau 2 năm.

Đó là bản chất của Conte khi ông chú ý vào những điều bất thường. Giai đoạn đầu mùa giải này được nhắc đến nhiều vì sự căng thẳng giữa ông và Fabio Capello, người đã định nghĩa Inter như một đội bóng chơi phòng ngự phản công và ngay lập tức tạo ra làn sóng phản đối dữ dội.

Nhìn vào những con số gần đây, người ta có thể kết luận rằng cựu HLV đội tuyển Anh đã đúng, nhưng vấn đề là chúng ta đang bước vào một thế giới ngữ nghĩa đầy tranh cãi. Conte sẽ không bao giờ đồng ý rằng đội của ông chơi theo kiểu contropiede - phòng ngự - nhưng ông nói một cách tự hào về hiệu quả của việc ripartenze, hoặc chính xác hơn là partenze - nghĩa là “khởi chạy lại” hoặc đơn giản là “phóng ra” nhanh chóng vào những đợt tấn công tàn khốc sau khi giành được bóng.

Chú thích ảnh
Conte và con gái ăn mừng Scudetto 2012 của Juve, Cúp vô địch đầu tiên sau 9 năm. 9 năm sau, Conte đang đưa Inter đến Scudetto sau 11 năm

Dĩ nhiên thì không chỉ có Cassano chán ghét cách phản ứng như vậy. Tuy nhiên, đề nghị của anh về sự phản đối tới chủ tịch của Inter như một sự thừa nhận anh là một cầu thủ bóng đá hơn là một lời phàn nàn thực tế. Mà các ông chủ của Inter và hầu hết những người ủng hộ Inter, đều đang vui mừng với người đã đưa họ trở lại vị trí dẫn đầu Serie A.

Nếu chưa đủ, Nerrazzurri đã để thủng lưới 23 lần trong 17 trận đầu tiên của họ nhưng chỉ 4 lần trong 13 trận kể từ đó. Họ đã trở thành một con cá câu cá bóng đá, một kẻ săn mồi chờ chực để tiêu diệt con mồi của nó. Và gần 70% số bàn thắng của Inter được ghi trong hiệp 2, một thống kê phản ánh cả khả năng của Conte trong việc xác định và khai thác điểm yếu của đối thủ trong một trận đấu, và bản chất của một chiến thuật khiến đối thủ phải mệt mỏi tìm kiếm bàn thắng mà họ không bao giờ tìm thấy.

Cùng lúc, điểm nổi bật ở Inter là họ tạo ra cảm giác rằng, bất kể ai ghi bàn, bàn thắng cuối cùng sẽ đến. Conte bắt đầu nhiệm kì của ông tại Inter bằng việc nhấn mạnh rằng họ sẽ không còn là những pazza nữa - điên rồ. Thay vào đó, ông nhắc đi nhắc lại rằng Juventus là hình mẫu cho sự thành công, một đội bóng chỉ tập trung vào chiến thắng và không có gì khác.

Từng tuần, qua nửa sau của mùa giải này, đội bóng của Conte đã tiến gần hơn đến lí tưởng đó. Khi Cassano xem Inter thi đấu, tất cả những gì anh thấy là một chiếc xe buýt đang đậu. Trong bối cảnh Serie A, Inter giống như một kẻ phá bĩnh không thể cưỡng lại được.

11 trận thắng liên tiếp của Inter tại Serie A bắt đầu từ ngày 17/1/2021 khi họ đánh bại Juventus 2-0. Điều đáng nói là mặc dù Romelu Lukaku đang là chân sút số 1 của Nerazzurri với 27 bàn trên tất cả các giải, trong đó có 21 bàn ở Serie A, họ cũng có Lautaro Martinez (17 bàn, trong đó 15 ở Serie A), Achraf Hakimi, Alexis Sanchez, Ivan Perisic, Nicolo Barella, Matteo Darmian,… Tính ra có 12 cầu thủ đã ghi bàn cho Inter ở mùa giải này.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm