Huyền thoại Boban: 'Nếu làm Chủ tịch Milan, tôi sẽ thuyết phục Maldini trở lại'

21/01/2015 19:20 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn một câu quen thuộc, “Tôi yêu Milan vì thế thấy CLB thế này, tôi cảm thấy rất buồn”, cựu cầu thủ Zvonimir Boban hết lời… chỉ trích AC Milan trên các phương tiện truyền thông.

Hai trận thua sân nhà liên tiếp trước Sassuolo và Atalanta ở Serie A đẩy AC Milan vào rối loạn. Pippo Inzaghi đứng trước nguy cơ sa thải. Hãng tin ANSA đăng tải phát biểu “Tôi quá chán nản” của Chủ tịch Silvio Berlusconi. Còn cựu cầu thủ AC Milan, thành viên đội Milan vô địch Champions League 1994, Zvonimir Boban lại lên báo chỉ trích đội bóng cũ.

“Đội bóng này không còn chơi thứ bóng đá tuyệt vời nữa rồi”, Boban nói trên Corriere della Sera, “và HLV Inzaghi chưa thể tạo dựng bản sắc cho đội. Họ không còn biết hy sinh và cống hiến. Họ chỉ cợt nhả, đi bộ thong thả trên sân và một đội bóng như thế chỉ có thể chơi thứ bóng đá dưới mức tầm thường. Nếu họ không chạy và chiến đấu, đấy không còn là Milan đáng xem”.

“Chuyện gì đang xảy ra với Milan? Đấy là một nấm mồ ảo vọng của những sai lầm: Là sự bối rối tột cùng của những gì họ có và những gì họ nghĩ. Tự phụ không? Có. Có những kẻ chỉ đi tin vào những thứ không tồn tại với cái đội hình này”.



Boban thi đấu cho Milan từ 1991 đến 2002.

“Sau vài trận đấu tốt trước Napoli, Roma, cả truyền thông cũng hùa vào tạo ra sự bệ rạc này, ít nhất là ở vài cá nhân. Nếu họ nghiêm túc thi đấu, sẽ không có chuyện cổ tích nào cả, nhưng ít ra cũng khá khả quan”.

“Thứ khiến tôi ngứa mắt nhất không phải là kết quả mà là cách họ thi đấu. Đội hình không xuất sắc gì cho cam, nhưng cũng không đến nỗi tệ hơn Sampdoria hay Empoli. Thế mà hãy xem cách họ đá trước Atalanta? Không thể chấp nhận nổi!”.

“Lý do chính là gì? Quá nhiều cầu thủ không thật sự biết cách phối hợp với đồng đội. Các cầu thủ không phải lúc nào cũng muốn di chuyển liên tục và họ không ăn ý với nhau, nên không hợp với ý tưởng chơi bóng phóng khoáng, tự do. Một cầu thủ sẽ thi đấu tốt nếu đặt anh ta vào một hệ thống hài hòa, thay vì chính hệ thống ấy lại là cản trở”.

“Với cách làm thế này, đội bóng này sẽ không thể nào đá tốt được. Không dễ cho Pippo. Cậu ấy vẫn còn đang học. Cậu ấy đã quá mềm yếu khi bảo rằng đội Milan này không thể lọt vào top 3, nhưng CLB cũng đã làm khó cậu ấy. Pippo có thể sử dụng hệ thống chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 tùy đối thủ. Nhưng chơi bóng phóng khoáng, linh hoạt, cơ động với đội hình này là không tưởng”.

“Mượn Torres về đây là sai lầm khiến mọi thứ rối tung lên. Sử dụng số 9 ảo cũng được thôi, nhưng trong những thời điểm khó khăn thì vẫn phải cần một tiền đạo đích thực, bởi vì đấy là nguyên tắc cơ bản trong bóng đá. Với tôi, Menez cũng chỉ là cầu thủ chạy cánh. Đó là người biết đi bóng, biết kiến tạo. Cậu ta là mẫu cầu thủ có thể gây bất ngờ cho đối phương và bất ngờ với cả… đội nhà”.

“Silvio Berlusconi tin là cái đội Milan này chả kém đội nào ở Italy ư? Ngài chủ tịch chả hiểu gì về bóng đá thời đại này nữa rồi. Những gì Berlusconi đã làm và đang làm là khác hẳn nhau. Mơ mộng cũng được, nhưng thực tế luôn thắng”.



Maldini là huyền thoại bị Milan "bỏ rơi".

“Việc CĐV la ó là bình thường. Họ cảm thấy bị lừa dối. Milan vẫn hào hùng và quyến rũ, và họ sẽ không bao giờ mất mất đi đặc tính đó. Tôi yêu Milan và thấy đội bóng thế này, tôi rất buồn. Đội bóng cần phải tái thiết. Dự Champions League không quan trọng, trước mắt phải tái thiết lại bộ máy hoạt động đã… Một đội bóng có hai Giám đốc điều hành, Barbara Berlusconi và Adriano Galliani, là thứ rõ ràng quá lố bịch!”.

“Arrigo Sacchi có là giải pháp để thoát ra khủng hoảng hay không? Tôi rất yêu mến ông ấy. Đó là nhà cách mạng vĩ đại của bóng đá. Nhưng tôi sẽ nói với ông ấy thế này: “Sacchi, basta (Sacchi, đủ rồi)”. Vì sao? Vì đội bóng đã không còn như trước nữa. Làm cố vấn từ xa thì được, nhưng đừng nên tham gia quá sâu”.

“Nếu tôi làm Chủ tịch Milan, tôi sẽ thiết lập lại trật tự và minh bạch hơn nữa bộ máy hoạt động. Sau đó, bốc máy gọi cho Paolo Maldini”.

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm