Gianluigi Donnarumma: Từ 'truyền nhân' Buffon đến cảnh thất nghiệp, bơ vơ ở tuổi 22

01/06/2021 15:12 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Việc một cầu thủ thuộc diện hàng đầu thế giới ở vị trí thi đấu của anh ta, chuyển nhượng tự do khi mới chỉ 22 tuổi không thường gặp trong bóng đá nhưng chuyện đó lại xảy ra với Gianluigi Donnarumma.

Milan trở lại cúp C1 sau 7 năm: Ánh mặt trời đã trở lại San Siro

Milan trở lại cúp C1 sau 7 năm: Ánh mặt trời đã trở lại San Siro

Sau 7 năm kể từ mùa giải 2013-14, Milan sẽ trở lại cúp C1 mùa tới với tư cách á quân Serie A 2020-21. Tifosi của đội bóng sọc đỏ đen ở khắp nơi vui như ngày hội.

Donnarumma là ai?

Ngay cả những người không xem Donnarumma thi đấu thường xuyên thì hẳn cũng đã nghe nói đến cái tên này. Thủ môn sinh ở Napoli được Milan chiêu mộ năm 2013 khi mới 14 tuổi. Milan nhìn thấy tiềm năng của Donnarumma nên đã bỏ ra 250.000 euro để mua anh từ học viện đào tạo trẻ của Napoli.

Donnarumma lập tức tỏa sáng ở đội trẻ Milan và năm 2015 trở thành thủ môn trẻ thứ 2 trong lịch sử ra mắt ở Serie A khi đá chính trước Sassuolo lúc anh mới 16 tuổi 242 ngày.

Chú thích ảnh
Thủ môn Gianluigi Donnarumma

Từ đó Donnarumma không ngừng tiến bộ, trở thành thủ môn số 1 của Milan dù anh chọn mang áo số 99 để kỉ niệm năm mình chào đời.

Tài năng, chiều cao và sự tự tin khi còn rất trẻ khiến Donnarumma được nhiều người coi là truyền nhân của Gianluigi Buffon và anh được kì vọng sẽ tiếp bước các thủ môn đẳng cấp thế giới của Italy như Dino Zoff và Walter Zenga.

Mọi chuyện phức tạp từ khi nào?

Như bất kỳ tài năng trẻ nào trong bóng đá, Donnarumma nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tay cò cầu thủ và anh chọn Mino Raiola làm người đại diện. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi Donnarumma kí hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp mới với Milan hồi 2017.

Milan lúc đầu đề nghị với Donnarumma mức lương khá hào phóng 60 nghỉn bảng/tuần trước tin đồn Real và MU quan tâm tới thủ môn này. Raiola nhân cơ hội “làm tới” và tuyên bố Donnarumma sẵn sàng ra đi.

Tuyên bố khiến Milan tức điên, nói rằng họ đã hi vọng Donnarumma trở thành thủ môn đưa Milan bước vào kỷ nguyên mới, rằng họ muốn xây dựng đội bóng xung quanh anh ta.

Một tháng sau mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Donnarumma kí hợp đồng 4 năm với Milan, lương tăng vọt đồng thời trong hợp đồng có cài điều khoản về mức phí giải phóng là 60 triệu bảng. Raiola hoan hỉ vì chiến thuật “vòi tiền” của ông ta có vẻ đã thành công đúng như toan tính.

Chú thích ảnh
Mino Raiola chuyên tìm cách "moi" tiền trong nghề môi giới cầu thủ

Donnarumma khi đó đã nói: “Tôi xin lỗi các CĐV. Tôi khẳng định lại là không bao giờ có ý định phản bội họ. Tôi cảm họ đã ủng hộ mình trong 2 mùa giải qua. Milan đã đào tạo tôi và tôi không mảy may nghĩ đến chuyện ra đi”.

Mọi chuyện tưởng sẽ kết thúc ở đó nhưng hóa ra tất cả mới chỉ bắt đầu. Mùa 2017-18, Donnarumma vẫn chơi tốt nhưng Milan thi đấu không thành công. Các luật sư của Donnarumma được thể viết thư cho CLB, nói rằng Donnarumma bị ép phải gia hạn hợp đồng và họ muốn hủy bỏ hiệu lực của hợp đồng ấy để một lần nữa biến Donnarumma thành cầu thủ tự do vào tháng 6 năm sau.

CĐV Milan tức giận, giơ biểu ngữ “bạo hành tinh thần trị giá 6 triệu euro/năm. Đi đi Donnarumma. Chúng tôi đã hết kiên nhẫn” nhắm vào Donnarumma trong trận đấu của Milan với Verona ở Coppa Italia.

Donnarumma sau trận đấu đã bật khóc trong phòng thay đồ, thanh minh với CĐV Milan trên Instagram rằng mình chưa bao giờ nói hay viết là bị “bạo hành tâm lí khi kí hợp đồng” đồng thời khẳng định lúc nào cũng chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo và hô khẩu hiệu “Milan tiến lên”.

Cuối cùng câu chuyện dừng ở đó. Donnarumma tiếp tục bắt chính cho Milan 2 mùa sau đó mà không có vấn đề nào mới nảy sinh nhưng những mầm mống của cuộc chiến tay đã xuất hiện từ lúc đó.

Chuyện gì xảy ra mùa này?

Sau nhiều năm vắng bóng, Milan cuối cùng đã giành được quyền dự cúp C1 mùa tới nhờ kết thúc mùa giải với vị trí á quân Serie A. Donnarumma góp công lớn vào thành tích chung và trên đường trở thành huyền thoại của đội bóng sau 251 trận ra sân dù mới chỉ 22 tuổi.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế vì hợp đồng của Donnarumma hết hạn vào cuối mùa và Milan phải thương lượng để gia hạn. Họ đã biến Donnarumma thành thủ môn lĩnh lương cao thứ 3 thế giới khi trả anh ta 195.000 bảng/tuần và không thể tăng thêm trong bối cảnh tài chính eo hẹp hiện tại.

Chú thích ảnh
Donnarumma hiện chưa biết đi đâu về đâu sau khi chia tay AC Milan

Raiola, như thường lệ, lại tìm cách “đẩy thuyển” cho Donnarumma gia nhập CLB khác. Ông ta làm thế với ý đồ sẽ khiến Milan vì không muốn mất Donnarumma mà chấp nhận tăng lương cho anh ta vào phút chót.

Nhưng lần này toan tính của Raiola thất bại. GĐKT Paolo Maldini của Milan tuyên bố CLB Italy và Donnarumma không đi chung đường sau 8 năm gắn bó. Milan nhanh chóng hoàn tất hợp đồng chiêu mộ thủ môn Mike Maignan từ Lille còn Raiola phải tìm bến đỗ mới cho Donnarumma và không thể yêu sách đòi hưởng lương cao chót vót trong bối cảnh tất cả các CLB đều gặp khó khăn tài chính vì Covid-19.

Juventus, Barca, PSG là những cái tên được liên hệ nhưng đội nào cũng đã có thủ môn “cứng” và không đội nào tỏ ra sốt sắng với ý tưởng chiêu mộ Donnarumma cho tới lúc này dù Mino Raiola được cho là đã gửi thư cho Juventus nói rằng Donnarumma chấp nhận mức lương chỉ 6 triệu euro/mùa, thấp hơn cả mức 8 triệu/mùa Milan đề nghị trước đó nhưng Raiola từ chối và đòi những 12 triệu.

Hiện Milan chuẩn bị chào đón Mike Maignan chính thức gia nhập còn Donnarumma vẫn chưa biết đi đâu về đâu dù mới 22 tuổi, chỉ CNTD và sẵn sàng nhận lương 6 triệu euro/mùa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm