Gianluigi Buffon: 'Tôi sẵn sàng lặp lại điều đã nói với trọng tài Michael Oliver'

15/04/2018 18:52 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn Gianluigi Buffon mới đây đã từ chối xin lỗi trọng tài Michael Oliver sau khi anh bị truất quyền thi đấu ở trận lượt về vòng Tứ kết Champions League mùa này.

Ông Michael Oliver đã đuổi thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus, sau khi anh phản ứng quyết liệt về quả penalty mà Real Madrid được hưởng ở phút bù giờ trận lượt về vòng Tứ kết Champions League mùa này. Khi đó, Juventus đang dẫn trước 3-0 và nếu tỉ số này được giữ nguyên, hai đội sẽ phải bước vào đá hiệp phụ do tổng tỉ số 2 lượt trận sẽ là 3-3. Tuy nhiên quả 11m ở cuối trận đã giúp Real Madrid có cơ hội kết thúc trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức.

Sau khi Buffon bị đuổi, thủ môn Wojciech Szczesny đã vào thay anh. Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trên chấm 11m để điền tên Real Madrid vào vòng Bán kết Champions League.

Cho tới giờ, thủ môn Buffon vẫn không hài lòng về quyết định của trọng tài Michael Oliver. “Tôi không xin lỗi vì bất cứ thứ gì, bởi vì tôi là một con người và tôi muốn thể hiện sự đam mê, tình cảm và cả sự tức giận trong những hành động của mình. Tôi muốn tìm cách để nói chuyện với trọng tài, bất kể đúng hay sai. Ở thời điểm đó, tôi đã phản ứng quá quyết liệt, nhưng con người của tôi là thế. Tôi là Gigi Buffon”, thủ môn của Juventus tuyên bố.

Chú thích ảnh
Buffon đã bị trọng tài Oliver đuổi khỏi sân vì lỗi phản ứng

“Những cuộc đọ sức khác tôi sẽ không nói gì và để trận đấu kết thúc sau 90 phút. Vì thế, những gì mà tôi thể hiện ở cuối trận đấu với Real Madrid là những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ của mình, dựa trên sự tôn trọng với trọng tài. Người đàn ông sẽ không che giấu cảm xúc, chỉ có kẻ đạo đức giả mới làm thế mà thôi. Người đàn ông sẽ thể hiện ra hết những suy nghĩ gan ruột của mình. Câu chuyện của tôi với trọng tài dừng lại ở đó”, Buffon nói tiếp.

Buffon cho biết anh sẵn sàng lặp lại những lời nói với trọng tài Oliver ở trên sân: “Bạn không thể yêu cầu một thủ môn đã thi đấu quá nhiều trận như tôi phải giữ chừng mực trong tình huống đó. Dù tôi có thể hiện cảm xúc hơi quá thì đó vẫn là những hành động có suy nghĩ. Tôi sẵn sàng lặp lại những gì đã nói ra với trọng tài. Tôi có thể nói bằng ngôn ngữ khác với cách thể hiện văn minh hơn, nhưng nội dung thì vẫn sẽ như thế.

“Thậm chí nếu tôi phản ứng hơi thô bạo, tôi chỉ nói ra những suy nghĩ của mình, rằng trọng tài không nên thổi 11m. Một trọng tài nhiều kinh nghiệm sẽ không cho Real Madrid hưởng 11m và biến mình thành nhân vật được chú ý nhiều nhất của trận đấu. Ông ấy có thể bỏ qua tình huống đó và để hai đội bước vào thi đấu ở hiệp phụ”.

“Tôi chắc rằng trọng tài Oliver sẽ có một sự nghiệp rực rỡ ở tương lai, nhưng ông ấy còn quá trẻ để cầm còi ở trận đấu vừa qua. Thật không may khi ông Oliver đã bị đặt trong tình huống phức tạp của bóng đá. Tình huống đó quá khó để ông ấy có thể xử lý. Cuối cùng, tôi đã nói sau trận đấu rằng, tôi chẳng thù ghét trọng tài Oliver. Tôi thậm chí không hề tức giận với ông ấy. Mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng ở thời điểm nóng giận trên sân, tôi cảm thấy mình đã bị lừa gạt, không phải vì kết quả mà còn vì cả trận đấu đó. Đấy là đêm sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng tôi lẽ ra có thể đã viết lên một trang sử bóng đá đáng nhớ cho Juventus và Italy. Chiến thắng của chúng tôi cùng với thắng lợi của AS Roma trước Barca là điều không thể tin nổi”.

Chú thích ảnh
Buffon và Juventus đã dừng chân ở Tứ kết Champions League mùa này

“Trước khi là một CĐV của Juventus, tôi là một CĐV của bóng đá Italy. Tôi quan tâm đến những gì mà bóng đá Italy đang thể hiện tốt. Tôi đã cổ vũ nhiệt tình khi thấy AS Roma làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Barca. Khi nhìn thấy Juventus dẫn trước Real Madrid 3-0, tôi đã rất xúc động. Đó là điều vô giá”.

Juventus chết đứng ở phút 98: Đừng khóc cho Buffon!

Juventus chết đứng ở phút 98: Đừng khóc cho Buffon!

Juventus đã chia tay Champions League theo cách không thể bi tráng hơn, sau khi các chàng trai đến từ Italy khiến Real Madrid thực sự run rẩy. Nhưng cách phản ứng của Gigi Buffon đi ngược với những giá trị mà Juve thể hiện.

“Tôi đã từng để thua những trận đấu quan trọng hơn thế này. Tuy nhiên chiều hướng của trận đấu vừa qua thật là tuyệt vời và đó là trận đấu thú vị nhất mà tôi từng trải qua với Juventus. Tôi nghĩ các đồng đội và các CĐV của Juventus cũng nghĩ như vậy”.

Buffon nói anh không khẳng định dứt khoát rằng tình huống va chạm của Benatia với Vazquez không đáng bị thổi 11m. Nhưng thủ môn người Italy tin rằng không thể thổi 11m khi mà tình huống đó gây tranh cãi. “Đó không phải là tình huống mà bạn có thể nói rằng nó dứt khoát là một quả 11m. Tôi nói rằng đó là tình huống gây tranh cãi. Đó là tình huống xảy ra khi trận đấu còn 20 giây và nó là rất phức tạp để trọng tài có thể ra quyết định. Theo tôi nghĩ, một trọng tài kinh nghiệm sẽ đưa ra quyết định khác”.

“Ít nhất, hãy cho phép tôi bảo vệ màn trình diễn của các đồng đội, bảo vệ 5.000 CĐV đã sang Madrid để cổ vũ chúng tôi. Tôi phải bảo vệ đồng đội và các CĐV, dù cách thể hiện của tôi có vẻ không được đẹp mắt cho lắm nhưng tôi vẫn sẽ làm. Tôi muốn thể hiện cảm xúc, thậm chí dù điều đó có phá hủy danh tiếng của tôi”.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm