Franck Ribery: Vẫn là hiện tượng ở tuổi 36

02/10/2019 05:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Franck Ribery rời Bayern Munich sau 12 năm gắn bó với đội bóng số 1 nước Đức, ai cũng nghĩ rằng một trong những tiền đạo cánh hay nhất ở thế hệ của mình sẽ nói lời tạm biệt bóng đá đỉnh cao, nhưng không phải.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu: Barcelona đấu với Inter Milan, Liverpool vs Salzburg

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu: Barcelona đấu với Inter Milan, Liverpool vs Salzburg

Lịch thi đấu C1: Trực tiếp Barcelona vs Inter Milan, Liverpool vs Salzburg, Lịch trực tiếp bóng đá Champions League 2019-20. Xem bóng đá trực tuyến K+, K+PM, K+PC​​​, K+NS, K+1.

Ở tuổi 36, Ribery vẫn quyết định gia nhập một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới để chứng tỏ rằng phong độ với anh chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.

Sự lựa chọn bất ngờ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn DW của Đức hồi mùa Hè, Ribery tiết lộ anh được liên hệ tới 3 đội bóng ở Trung Đông sau khi rời Bayern, gồm Al-Saad, Al Duhail (đều của Qatar), và Al Nasr (Saudi Arabia). Nếu Ribery chọn một trong 3 đội bóng này, đó là điều rất dễ hiểu bởi anh đã 36 tuổi và giành được mọi danh hiệu có thể ở cấp CLB.

Ribery chẳng còn gì để chứng tỏ nữa và sẽ là hợp lý nếu anh theo chân các đồng nghiệp nổi tiếng khác tới Trung Đông hoặc Nhật Bản chơi bóng như Xavi, Andres Iniesta, Fernando Torres… Nhưng Ribery thì khác. Kể cả việc chia tay Bayern cũng không nằm trong dự định của anh bởi tiền vệ người Pháp vẫn muốn được chơi bóng đỉnh cao cho “Hùm xám”. Ribery chỉ chấp nhận rằng đã đến lúc rời Bayern vào tháng 5 vừa rồi.

“Tôi không biết. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ tiếp tục, tất nhiên rồi. Tôi vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao nhưng chưa biết ở đâu. Tôi thực sự chưa có kế hoạch nào”, Ribery chia sẻ. Thực sự là Ribery vẫn muốn ở lại xứ Bavaria và thừa nhận anh cảm thấy “mất mát” khi phải rời đội bóng. Nhưng Ribery không còn lựa chọn nào khác bởi Bayern cần những cầu thủ trẻ, khỏe hơn.

Khi Ribery công bố quyết định chuyển tới Serie A khoác áo Fiorentina với sự động viên từ đồng đội cũ Luca Toni, người ta hiểu rằng anh thực sự vẫn còn khao khát bóng đá đỉnh cao. Bởi Serie A thậm chí còn khắc nghiệt hơn Bundesliga, nhất là với những cầu thủ lớn tuổi như Ribery.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, kết quả Cúp C1, kết quả C1, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, Ribery, Fiorentina, Serie A, bóng đá Ý
Ribery đang chinh phục Serie A ở tuổi 36

Fio vào tới bán kết Coppa Italia mùa trước nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm tại Serie A. Tuy nhiên, sự có mặt của tỷ phú Mỹ gốc Ý Rocco Commisso vào mùa Hè đã thay đổi số phận của La Viola. Commisso hứa hẹn sẽ xây dựng một đội bóng đủ mạnh để cạnh tranh với Juventus, nhưng trên thị trường chuyển nhượng, Fio lại đưa về một cầu thủ 36 tuổi chưa từng đá ở Serie A, lại còn có mức lương cao gấp đôi ngôi sao lớn nhất của đội là Federico Chiesa.

Đẳng cấp là mãi mãi

Nhưng chỉ cần 329 phút ra sân ở Serie A mùa này, Ribery đã chứng tỏ đây anh là một thương vụ khôn ngoan của Fio. Ngay trận ra mắt Fio, Ribery đã làm lu mờ Cristiano Ronaldo và giúp Fio cầm hòa ĐKVĐ Juventus 0-0 trước khi ghi bàn ra mắt La Viola ở trận hòa Atalanta 2-2 một tuần sau đó. Fio đã dẫn Atalanta 2-0 cho tới 10 phút cuối nhưng bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4, khiến họ kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân nhà (từ tháng 12/2018).

Nhưng với sự tỏa sáng của Ribery, Fio đã chấm dứt kỷ lục không mong muốn này khi đánh bại Sampdoria 2-1 trên sân Artemio Franchi, trong đó Ribery là người kiến tạo để German Pezzella mở tỷ số. Chiến thắng này chính là đòn bẩy để Fio thăng hoa khi vượt qua AC Milan ngay tại San Siro với tỷ số 3-1.

Đó là trận đấu mà Ribery cho thấy đẳng cấp thực thụ của anh. Đầu tiên là một pha gài bóng tinh tế buộc Musacchio của Milan phải phạm lỗi nguy hiểm để rồi bị truất quyền thi đấu. Sau đó, chính Ribery là người nâng tỷ số lên 3-0 cho Fio bằng một pha solo rồi dứt điểm đẹp mắt, y như thời đỉnh cao của anh ở Bayern và tuyển Pháp.

Không phải ngẫu nhiên mà khi Ribery được thay ra cuối trận, các CĐV Milan ở San Siro đã đồng loạt dành những tràng pháo tay cho tiền vệ người Pháp. “Đúng là tôi đã già nhưng trên sân tôi lại cảm thấy trẻ trung. Bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi rất háo hức khi tới Fio và thật tuyệt khi đội bóng đang chơi tốt. Tôi tới đây để giúp đỡ Fio, các đồng đội và người hâm mộ”, Ribery chia sẻ sau trận đấu.

Khát khao cống hiến, đá hết sức mình vì màu áo CLB của Ribery chính là thứ mà các cầu thủ Milan cần học hỏi, chứ không hẳn là đẳng cấp (đương nhiên là vượt trội) của tiền vệ người Pháp.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm