Francesco Totti & Champions League: Viết tiếp giấc mơ tuổi 38

17/09/2014 07:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Francesco Totti sẽ tái xuất Champions League vào rạng sáng mai, và sự trở lại của anh khiến hiện tại bóng đá Italy phải ngẫm lại mình.

Ở tuổi 38, anh vẫn nói về những giấc mơ. “Tôi biết thời gian trôi nhanh nhưng tôi vẫn có một giấc mơ và muốn thực hiện nó: Tôi muốn vô địch Champions League” - Totti nói trên kênh 1 đài RAI vào ngày 3/3/2014. “Chúng tôi biết, nếu chúng tôi sẵn sàng như Atletico Madrid, thì sẽ thực hiện được nhiều điều trên sân cỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng để lại ấn tượng tốt, cố gắng hết sức, thậm chí trước những đối thủ mạnh nhất”, Totti nói vào ngày hôm qua, với tờ Gazzetta dello Sport.

38 tuổi, vẫn là hy vọng của Italy

Thời gian chẳng chờ đợi ai, và với Francesco Totti của tuổi 38, từng phút từng giây đứng trên sân giữa tiếng nhạc Champions League hào sảng và ầm ào tiếng hò reo của các Romanista từ Olimpico, có giá trị bằng cả cuộc đời. Totti chẳng lạ giải đấu này. Anh giữ kỉ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử Roma tại Champions League (16 bàn), và là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại Champions League trong lịch sử CLB (50 trận). Khi bóng đá Italy chỉ còn lại Roma và Juventus tranh tài tại Champions League mùa này, sau khi Napoli bị loại nhục nhã bởi Athletic Bilbao, số 10 Roma là cầu thủ kinh nghiệm nhất còn sót lại từ những năm tháng vàng son.

Anh đã bắt đầu câu chuyện châu Âu của mình bằng bàn thắng hạ Real Madrid 1-0 ngay tại sân Bernabeu, chấm dứt 35 năm thất bại của Roma trước đối thủ. Rồi anh tiếp tục đi thêm 49 trận nữa từ ngày đó, 2 lần đưa Roma vào đến Tứ kết (2006-07 và 2007-08, đều thua Man United), trước khi tạm thời khép lại hành trình vào mùa 2010-11, với hai quả phạt đền hạ Basel và Bayern Munich.

2011 cũng là năm Totti mâu thuẫn với Ranieri. Roma đi vào ngõ cụt của cuộc hành trình, vốn bắt đầu trở lại từ Spalletti, và kết thúc với Vicenzo Montella. Khó khăn là vậy, nhưng nỗ lực của Totti vẫn được lưu giữ bằng 17 bàn trên mọi đấu trường cho Roma mùa đó,  và nếu có một lý do nào đó cho bảng thành tích vẫn khá nghèo nàn của Totti tại Champions League, thì là bởi anh không được chơi cho một tập thể siêu sao.

Khi Gazzetta dello Sport hỏi liệu anh có hối tiếc không khi không rời Roma để giành nhiều danh hiệu hơn, anh trả lời nước đôi: “Biết thế nào được. Có tôi, họ thua nhiều hơn nữa thì sao?”.

Hãy thưởng thức, Roma!

Số mệnh đã ném Roma vào bảng tử thần, với Bayern Munich và Manchester City, mà thậm chí không cho họ cơ hội thử vận may. Họ là lá phiếu cuối cùng trên tay các chuyên gia, trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2014-15, và đối thủ của họ, Bayern Munich và Manchester City, được Forbes định giá tới 2,6 tỉ USD là hai gã khổng lồ mà bất cứ ai cũng muốn tránh. Run sợ không? Có lẽ là không.

Bởi vì số mệnh đã chọn cho họ con đường này. Vì Champions League là món quà Rudi Garcia đã mang trở lại Roma sau chiến tích về nhì mùa trước. Vì nó, có thể sẽ chỉ là cuộc vui với đội bóng vẫn trong quá trình tái thiết, mà dựa vào một cầu thủ 38 tuổi như Totti là bằng chứng của sự dở dang. Như Rudi Garcia nói trước trận: “Roma đã chiến đấu để được dự Champions League, và giờ sẽ tận hưởng nó… Các CĐV và các cầu thủ sẽ tận hưởng cùng nhau”.

CSKA Moskva sẽ là “món quà” đầu tiên cho Roma, và cũng cho Totti, vốn đã được nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận thắng Empoli 1-0 hôm cuối tuần. Anh đang hoàn toàn thư thái trước khi cuộc chơi bắt đầu, với những giấc mơ vẫn được nuôi dưỡng trong lòng.

Dự đoán: 1-0

1 Daniele De Rossi lĩnh án treo giò 3 trận sau khi đánh cùi chỏ vào mặt Darijo Srna (Shakhtar Donetsk) ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2010-11. Anh đã thực thi 2 trận và bị treo giò trận này.

3 CSKA Moskva đã thua tất cả 3 trận sân khách vòng bảng Champions League mùa trước, trước Man City, Bayern Munich và Plzen.

2 CSKA Moskva đã thắng 2 trận gần nhất trước các đội bóng Italy tại các cúp châu Âu. Thắng Inter Milan 2-1 mùa 2011-12 ở vòng bảng Champions League. Và thắng Palermo 3-0 ở Europa League mùa 2010-11.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm