Fernando Torres: “Tôi muốn là Vua phá lưới”

22/11/2014 08:13 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trước derby Milan 2 ngày, tờ Gazzetta dello Sport đã phỏng vấn tiền đạo Fernando Torres của Milan, và anh đã bày tỏ quan điểm với một thái độ rất quả quyết: “Trận derby này lôi cuốn tôi. Derby là đam mê. Điều đầu tiên các CĐV nói với tôi ở sân bay là: Phải thắng derby”.

* Anh mới ghi 1 bàn trận gặp Empoli và đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng. Anh đối diện với vấn đề này thế nào?

- Nếu một trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 nhưng bạn tạo ra được 5 cơ hội ghi bàn, thì đấy là tín hiệu tốt. Trong vài trận, chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội. Đấy là vấn đề. Chúng tôi phải giải quyết vấn đề. Honda không thể ghi bàn trong mọi trận.

* Khi mới đến, anh nói rằng mục tiêu là trở thành Vua phá lưới. Bây giờ anh có còn theo đuổi mục tiêu ấy hay không?

- Đấy vẫn là mục tiêu của tôi. Milan muốn tôi ghi bàn và công việc của tôi là ghi bàn. Nhưng tôi chưa từng bị ám ảnh bởi các bàn thắng. Nếu đồng đội ở vị trí thuận lợi, tôi sẽ chuyền bóng.

* Nhưng anh cần biết rằng AC Milan coi anh là cứu tinh?

- Atletico trước đây cũng vậy. Nhiều đội đã từng kì vọng nhiều vào tôi. Khi ấy tôi còn rất trẻ. Thật may mắn, tôi được làm việc với Aragones, HLV mà tôi yêu mến, bảo vệ tôi, giúp tôi trưởng thành. Tình thế ở hai CLB không khác nhau là mấy. Khi Atletico bị xuống hạng, tình cảnh đội bóng rất khó khăn. Đội bóng phải chơi ở hạng dưới trong 2 mùa giải. Từ kinh nghiệm với Atletico, tôi cho rằng Milan không được vội vàng. Trở lại đỉnh cao châu Âu dĩ nhiên là nhiệm vụ cấp thiết, nhưng không thể là một nỗi ám ảnh.

* Hãy nói đôi chút về Italy

- Italy là đất nước quan trọng với cá nhân tôi. Tôi vô địch Champions League với Chelsea thời Di Matteo. Bàn thắng cấp độ quốc tế đầu tiên tôi ghi là trong trận chia tay Roberto Baggio vào năm 2004. Và hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên tôi kí là sau giải bóng đá trẻ thế giới ở Reggio Emilia.

* Anh chưa nói về người bạn lớn Albertini?

- Đúng thế. Anh ấy là người mở mang tầm nhìn của tôi về Italy. Đấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Anh ấy đến Madrid trong mùa đầu tiên tôi làm đội trưởng. Tôi mới chỉ 19 tuổi và tôi đã nghĩ: “Mình sẽ làm đội trưởng kiểu gì khi trong đội có một cầu thủ thế này?”. Demetrio nói với tôi nhiều điều về đội Milan vĩ đại.

* Hãy nói về duyên nợ của anh với Mancini ở derby. Năm 2008, anh khoác áo Liverpool (gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League). Anh ghi bàn vào cuối trận. Rồi  Mancini nói: “Tôi sẽ rời Inter vào cuối mùa giải này”.

- Tôi biết, tôi đã gây ra chút thất vọng, nhưng tôi muốn làm rõ rằng tôi không chống lại ông ấy (mỉm cười). Tôi hy vọng sau trận đấu chúng tôi sẽ bắt tay, thậm chí nếu tôi lại ghi bàn còn Milan thắng. Đấy là một HLV tuyệt vời, đã làm việc rất tốt.

* Họ cũng nói vậy về Inzaghi?

- Anh ấy cho chúng tôi nhiều lời khuyên. Anh ấy đang áp dụng các nguyên tắc mới vào đội bóng. Anh ấy nói với tôi đừng lo lắng.

* Và anh chơi cùng với Menez?

- Đúng. Ai cũng có thể chơi ăn ý với nhau. Tôi chưa từng thấy hai cầu thủ nào mà không thể phối hợp với nhau trên sân.

* Anh đến Italy còn Balotelli trở về Premier League?

- Môi trường bóng đá Anh rất khắc nghiệt với cậu ấy, nhưng quyết định trở về của cậu ấy đã đủ thuyết phục. Chỉ thời gian mới có thể trả lời rằng đấy có phải quyết định có lợi hay không.

* Anh có nhớ Premier League không?

- Không hề. Bảy năm là quá đủ rồi. Đó là một giải đấu tuyệt vời. Họ biết cách làm ăn hơn các giải châu Âu khác.

* Anh làm cách nào để duy trì khao khát thi đấu ở tuổi 30, sau rất nhiều danh hiệu anh đã giành được?

- Tôi chưa từng vô địch quốc gia và tôi khao khát vì trong 20 năm tôi chỉ cố giành lấy cái cúp đó (cười lớn). Khát khao là thứ giúp bạn tiếp tục tiến lên.

* Câu hỏi cuối cùng: Trong ngày đầu đến Milan, anh đã nói gì với các CĐV ở sân bay khi họ yêu cầu anh thắng trận derby?

- Claro, vamos a ganar (Tiếng TBN: Chắc chắn, chúng tôi sẽ chiến thắng).

1 Sau 521 phút thi đấu, Fernando Torres mới ghi được 1 bàn cho AC Milan. Hiện Milan có 2 tiền đạo chưa ghi bàn nào mùa này là Niang và Pazzini.

2008 Ở vòng 1/8 Champions League 2007-08, Fernando Torres đã ghi bàn giúp Liverpool hạ Inter Milan của Roberto Mancini 1-0. Chung cuộc, Liverpool thắng với tổng tỉ số 3-0. Cuối mùa, vì thất bại ở Champions League, Mancini bị sa thải.

464 Torres đã trải qua 464 phút tịt ngòi liên tiếp. Ở Chelsea, anh từng có giai đoạn tịt ngòi 903 phút liên tục.


Đỗ Hiếu (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm