Empoli - Milan: 'Phục chế' Fernando Torres như thế nào?

23/09/2014 06:12 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Filippo Inzaghi gieo niềm tin vào đầu các milanista rằng “tôi sẽ cố gắng đưa Torres trở thành cầu thủ mà tất cả chúng ta đã biết”.

Rạng sáng mai trước Empoli, khi Jeremy Menez chấn thương mắt cá, Pippo có cơ hội cho Torres đá chính lần đầu tiên, để thực hiện cam kết. Giải pháp nào cho anh, để “phục chế” thành công Torres của những năm tháng đỉnh cao?

Biến Serie A thành... 38 trận chung kết

Bằng một cách nào đó, gieo bùa mê thuốc lú, tẩy não hoặc… giả vờ với Fernando Torres rằng ở Italy, người ta gọi tất cả các trận đấu của Milan là… Chung kết EURO! Vì sao? Vì Torres chỉ thích ghi dấu ấn tại các trận chung kết, mà toàn là chung kết EURO với 3 bàn ở các Chung kết U16 châu Âu năm 2001, U19 châu Âu 2002 và EURO 2008, giúp các đội tuyển Tây Ban Nha vô địch.

Phẩm chất này của Torres trái ngược với Mario Balotelli, người rất thiếu khát khao ở các trận lớn. Bằng chứng là trong 12 trận gặp các đội sừng sỏ cỡ Napoli, Inter, Barcelona, Fiorentina, Atletico Madrid… cả ở Serie A lẫn Champions League mùa trước, Balo không ghi nổi một bàn! Đã thế, anh đá hỏng quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp trước Napoli tại lượt đi Serie A; rồi khóc nức nở khi bị thay ra ở lượt về. Quá yếu đuối, không thể làm trụ cột để đội bóng dựa vào!

Milan Lab trở lại thời kì vàng son

Inzaghi bảo Torres đã phá một vài kỉ lục về tốc độ trong lịch sử Milan khi tham gia kiểm tra sức khỏe. Sự thật thì chỉ có Inzaghi biết và người Milan biết. Nhưng có một sự thật đau đớn hơn: Đôi chân Torres chằng chịt các vết thương.

Ở Atletico Madrid, chỉ 1 lần Torres dính chấn thương gân khoeo, nhưng riêng tại Liverpool, anh dính chấn thương này ít nhất 4 lần: tháng 10/2007, tháng 8/2008, tháng 2/2009, và tháng 11/2009. Đấy là chưa kể các chấn thương háng, bắp chân, đùi, hông... rải rác trong suốt những năm tháng khó khăn tại Chelsea.

Trong cuốn tự truyện “El Nino, My Story”, Torres viết: “Lần đầu khi gặp một chấn thương gân khoeo, bạn nghĩ, chấn thương là bình thường, bạn tiếp tục cố gắng. Lần hai, bạn chững lại, bắt đầu tự vấn bản thân chuyện gì đã xảy ra? Lần ba, bạn chững lại lâu hơn, bắt đầu điều tra nguyên nhân vì sao và phương pháp tập thế nào để nó không tái phát nữa... Chấn thương gân khoeo gây ra cho tôi rất nhiều vấn đề. Tôi sống bằng những múi cơ ấy - chúng giúp tôi tăng tốc độ”.

Tốc độ của Torres sau một loạt chấn thương, không hiểu sao, lại lập kỉ lục về tốc độ trong buổi kiểm tra sức khỏe? Có lẽ chỉ Milan Lab mới tạo ra được “kì tích” ấy, và cũng chỉ Milan Lab có khả năng giúp một cầu thủ 30 tuổi bùng nổ trở lại?

Chế tạo thuốc khôi phục tự tin

Khi được hỏi về sự tự tin của Torres vào năm 2011, Chuyên gia tâm lý Roberto Forzoni nói với tờ Guardian: “Có hai vị trí trong bóng đá dễ mất tự tin nhất là thủ môn và tiền đạo... Cầu thủ cần phải hiểu vấn đề của mình để tự cải thiện: Cậu ta thích chơi với một người đá rộng, hay tiền vệ công, hay trong một hệ thống cụ thể? Cậu ta thích tập sút theo cách đặc biệt nào đó, hay xem lại màn trình diễn của mình trên băng hình? Chúng nên được đáp ứng”.

Việc này có lẽ khó khăn nhất. Khi đến Chelsea, Benitez đã từng cố cho Torres chơi bên trên một hộ công như Gerrard tại Liverpool (Juan Mata), nhưng vô hiệu. Một HLV giỏi về tâm lý như Mourinho còn chịu thua, liệu Inzaghi có liều thuốc nào đặc biệt?

Trên Chelsea TV năm 2012, Torres thú nhận: “Tôi cảm thấy khó khăn khi không được chơi trong 8 trận liền. Tôi nhớ những khi CĐV reo hò tên tôi, vì chỉ có lúc đó, tôi mới cảm thấy thật sự tự tin”.

Ở sân Carlo Castellani, milanisti có sẵn sàng cho những tiếng hô?

1: Rất trùng hợp, trong các trận chung kết giải U16, U19 châu ÂU và EURO 2008, Torres đều ghi bàn duy nhất và các đội tuyển Tây Ban Nha chiến thắng để đăng quang.

11: Fernando Torres chỉ ghi được 11 bàn cho Chelsea mùa trước trên tất cả các đấu trường, kém xa Mario Balotelli (18 bàn).

2: Torres được Chelsea cho Milan mượn, thời hạn 2 năm. Khi hết hợp đồng, Torres trở thành cầu thủ tự do.

Đội hình dự kiến:

Empoli: Sepe; Hysaj, Rugani, Barbi, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Tavano, Pucciarelli.

AC Milan: Abbiati; Abate, Rami, Zapata, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Bonaventura, Honda; Torres.

Dự đoán: 0-1

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm