Đội tuyển Italy: Vì Conte bảo thủ nên Italy đá tồi?

30/03/2015 07:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa 2-2 với Bulgaria ở Sofia không phải là kết quả tồi nhưng tuyển Italy vẫn khiến các tifosi thất vọng tràn trề bởi lẽ ra họ đã có thể làm được nhiều hơn thế.

Hai bàn thắng sân khách không phải kết quả tồi? Bạn đừng để con số trên bảng điện tử đánh lừa bởi thực sự Italy của Conte đã dứt điểm rất tệ trong trận này.

“Sát thủ”, anh ở đâu?

Cú cứa lòng cuối trận của Eder là rất đẹp nhưng bàn thắng muộn màng ấy không thể che lấp thực tế là Italy thực sự đang thiếu tiền đạo giỏi và đã đến lúc Conte cần linh hoạt và phiêu lưu hơn với những thử nghiệm của mình. Giống các trận vòng loại trước đó, cựu HLV Juventus vẫn dùng cặp tiền đạo đá chính là Immobile-Zaza.

Vấn đề là cả hai đều không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đã 3 tháng qua Immobile “bất động” trước khung thành đối phương tại Bundesliga như cái họ gọi của anh, trong khi Zaza không ghi nổi bàn nào cho Sassuolo ở 6 trận Serie A liên tiếp gần nhất anh góp mặt.

Trước Bulgaria cũng vậy. Zaza hết sút chệch mục tiêu hơn một lần lại “tặng quà” đối thủ khi để mất bóng từ giữa sân, tạo cơ hội cho Bulgaria phản công ghi bàn thứ 2. Đó là “dấu ấn” lớn nhất của anh sau tình huống gây sức ép từ phía sau khiến hậu vệ Bulgaria đốt lưới nhà ở đầu trận.

Immobile cũng đá tệ không kém. Anh đánh đầu cận thành trong tư thế trống trải ra ngoài từ quả đá phạt của Verratti. Anh dứt điểm bất thành trong tư thế đối mặt thủ môn Bulgaria ở giữa hiệp 2 và cuối trận anh không thể dứt điểm cận thành sau pha chạm bóng của Chiellini. Italy cầm bóng áp đảo đối thủ ở hiệp 2, đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm mà nếu dứt điểm tốt, họ chắc chắn đã ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng ở Sofia.

Nỗi lo phòng ngự

Hai bàn thua của Italy đều do họ bị phản công và nó một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với sơ đồ 3-5-2 thiếu linh hoạt của Conte, cũng như sai sót cá nhân của một số hậu vệ.

Bàn thua đầu có lỗi nặng của Bonucci. Trung vệ của Juventus chưa bao giờ mạnh về phòng ngự đã lại bổ sung vào “thành tích” của anh một sai lầm đáng trách nữa. Bonucci đã chọn sai vị trí dâng lên cắt bóng trong tình huống Bulgaria ghi bàn san bằng tỷ số. Anh dâng lên quá cao và xa Popov nên dễ dàng bị cầu thủ Bulgaria vượt qua để từ đó trừng phạt Sirigu bằng cú sút chìm chéo góc.

Ở bàn thua thứ 2 thì lẽ ra Barzagli phải dâng lên để Mitsanski việt vị thì anh lại lùi xuống và tìm cách vượt lên từ phía sau đối thủ nhưng rõ ràng bất lợi về vị trí nên không thể ngăn cản được cầu thủ Bulgaria ghi bàn.

Đó là những sai lầm cá nhân chứ không phải hệ thống phòng ngự của Italy mắc lỗi nhưng vẫn rất đáng ngại bởi cả Barzagli cũng như Bonucci đều là hậu vệ đá chính của Juventus và Juve lại là đội phòng ngự tốt nhất Italy. Đến lúc Conte cần thay đổi?

Vẫn sơ đồ 3-5-2 và vẫn cặp tiền đạo đá chính Immobile-Zaza. Đó chính là vấn đề của Italy hiện tại. Hàng thủ 3 người rất dễ bị tổn thương khi bị phản công nhanh vì Italy hiện vừa thiếu một tiền vệ đánh chặn tốt, vừa thiếu các hậu vệ có khả năng phòng ngự cá nhân đáng tin cậy.

Do đó, giải pháp cần thiết là tăng thêm một hậu vệ nữa cho hàng thủ để bọc lót và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả hơn. Cặp tiền đạo số 1 của Conte rõ ràng đang mất phong độ nên ông cũng cần mạnh dạn trao nhiều cơ hội hơn cho những chân sút đang có phong độ cao như Eder. Trận giao hữu với Anh là dịp thích hợp để Conte thử nghiệm cả nhân sự lẫn chiến thuật. Vấn đề là ông có làm hay không?

5 Với bàn thắng ghi trong trận hòa Bulgaria, tân binh Eder trở thành tiền đạo thứ 5 ghi bàn cho Italy của Conte (mỗi người 1 bàn): Eder, Zaza, Immobile, Pelle, Okaka.

1 Những số 1 cho Eder: Bàn thắng đầu tiên, trong trận đầu tiên với đội tuyển, từ cú dứt điểm đầu tiên. Cả trận, đội Ý chỉ sút được 4/19 cú trúng đích.

1 Bàn phản lưới nhà của Yordan Minev (Bulgaria) ở phút thứ 3 trận hôm qua trở thành bàn nhanh nhất lịch sử Vòng loại EURO, cùng bàn của Ervand Krbachyan, đội Armenia, trận gặp Bỉ ngày 7/9/1994.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm