Đối thoại Ricardo Kaka: 'Nếu được chọn lại, tôi vẫn đến Italy'

11/04/2015 06:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS Ricardo Kaka trải lòng về cuộc sống mới tại Orlando City và những kí ức sâu đậm cùng AC Milan.

Đến Mỹ một phần vì Beckham

* Phóng viên: Kaka, 5 vòng tại MLS: ghi 2 bàn, kiến tạo 1, thắng 1, hòa 2, thua 2, vậy mà vẫn có vài ý kiến phê bình. Anh thấy giải Mỹ khác với bóng đá châu Âu điểm nào?

- Kaka: Khác nhất là lịch thi đấu. Bạn chỉ đá 1 trận mỗi tuần nên có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu hơn. Hệ quả là các đối thủ cũng luôn chơi đầy thể lực, tốc độ. Các cuộc đấu cân bằng hơn.

* Có đúng là Bekham thuyết phục anh tới MLS?

- Trước khi gặp anh ấy tại Milan, tôi từng gặp anh ấy nhân vài dịp tới Florida. Tôi bảo đó là giải đấu thật hấp dẫn. Chúng tôi đều cảm thấy thú vị. Vâng, quan điểm của anh ấy cũng quan trọng. Nếu anh ấy nói những điều tiêu cực về giải đấu, có thể tôi sẽ đổi ý.

* Mùa trước tại Milan, anh đã nói về ý định tới Mỹ thi đấu. Quyết định thật sự được đưa ra từ khi nào?

- Cuối mùa, tôi phải trở về Brazil giải quyết một số chuyện và nghĩ ngợi xem liệu có nên trở lại hay không. Thế rồi Orlando City liên lạc và tôi kí hợp đồng với họ. Galliani là người đầu tiên biết chuyện này. Tôi cảm ơn ông ấy vì mọi thứ.

* Quyết định đến Mỹ thi đấu ảnh hưởng sao tới chuyện không được gọi lên tuyển dự World Cup?

- Rất nhỏ. Tôi đã làm mọi thứ vì đội tuyển Brazil. Đó là kì World Cup diễn ra trên đất nước tôi. Và rồi khi nhận ra mình sẽ không được gọi lên đội tuyển, tôi nghĩ đã đến lúc cho một sự thay đổi.

Milan khác quá rồi

* Milanello 2003 khi anh đến với khi anh đi vào năm ngoái khác nhau ở điểm gì? Sự khao khát chăng?

- (Thở dài) Sau khi dành 6 năm tuyệt diệu ở đó, tôi thấy có nhiều cầu thủ khác. Có hai đồng đội cũ của tôi vẫn còn thi đấu là Bonera và Abbiati. Inzaghi luôn có nhiều ảnh hưởng và chắc chắn, không khí phòng thay đồ giờ đã khác. Khao khát cống hiến vì Milan trong tôi không bao giờ mất đi.

* Đội bóng ấy còn thiếu những gì?

- Tính liên tục. Chúng tôi chơi tốt vài trận trước Barca và Juventus nhưng rồi sau đó mất dạng.

* Thậm chí mùa giải này đội bóng vẫn thiếu đi điều gì đó. Inzaghi đã quá vội vàng đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề tại đội bóng?

- Tôi không nghĩ vậy. Pippo yêu bóng đá, sống vì bóng đá. Tất cả chúng tôi đều biết cậu ấy sẽ trở thành HLV. Cậu ấy không đời nào chịu thua một trận đấu dù chỉ là trò chơi điện tử. Với tôi, cậu ấy đang đi đúng hướng.

* Anh có xem Milan của Inzaghi đá không?

- Vài trận thôi. Tôi nhìn vào kết quả thi đấu và cũng hiểu phần nào. Một mùa giải đau đớn. Nhưng tôi vẫn lạc quan. Đội cần hy sinh 2-3 năm và rồi sẽ trở lại. Chúng tôi cần noi theo hình mẫu Juventus.

Bóng đá Italy chỉ thiếu tiền

* Chuyến phiêu lưu của Real Madrid là thất bại và anh đã trở lại Milan?

- Những năm tháng của tôi tại Real Madrid thật sự khó khăn nhưng cũng tuyệt vời. Tôi đã giành La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Gia nhập Real Madrid là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Giờ, tôi vẫn có thể tự tin mà nói: Này, tôi đã chơi cho Real Madrid và AC Milan đấy. Không tệ chút nào.

* Bóng đá Italy khủng hoảng. Chỉ là những rắc rối tiền bạc thôi?

- Đúng. Việc bị giới hạn chi tiêu khiến các CLB khó xây dựng đội hình giàu cạnh tranh như PSG, Manchester City và các đội bóng nhà giàu khác. Nhưng trong khó khăn, vẫn có vài tập thể biết cách vượt qua. Tôi thích lấy Juventus làm hình mẫu bởi họ đã đạt nhiều thành tựu và gần như chắc chắn sẽ vô địch quốc gia thêm lần nữa. Họ cũng chơi rất tốt tại Championss League. Đương nhiên, làm được như thế hẳn rất đặc biệt.

* Nếu tình hình kinh tế Serie A năm 2003 cũng bi đát thế này, anh có đến Serie A không?

- Tôi không chọn Italy, Italy chọn tôi. Vì thế tôi cảm ơn những điều giúp tôi được như hôm nay. Bóng đá không phải vấn đề duy nhất. Lựa chọn còn liên quan tới phong cách sống, con người, các CĐV. Nếu bạn bè có xin lời khuyên của tôi, tôi nói ngay với họ bây giờ: Hãy tới Italy.

Neymar “Một hiện tượng. Ngoài Messi, Ronaldo, cậu ấy giỏi nhất. Tôi biết cậu ấy có thể làm được những gì”.

Tương lai “Bây giờ, tôi nói không với nghiệp HLV. Nhưng 2,3 năm nữa cũng chưa biết thế nào. Tôi muốn quản lý bóng đá như Leonardo”.

Tự hào vì Milan “Nếu được đá cho Milan, thì với những gì đã trải qua cùng đội, dù chỉ được dự 1 giải đấu, tôi cũng hết sức tự hào”.


Đỗ Hiếu (theo Gazzetta dello Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm