Đã đến lúc Serie A cần công nghệ Goal-line

07/01/2015 14:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Quả nhiên, nghèo thì khổ thật. Cả một trận đấu bị thay đổi bởi... cái nghèo. Bàn thắng của Davide Astori ở phút 17 sẽ không thể là yếu tố gây tranh cãi nếu Serie A có công nghệ goal-line.

Nhưng bởi vì thiếu công nghệ cao, trọng tài Guida bị cầu thủ Udinese quây kín để “hỏi han”. Không khí căng thẳng. HLV Andrea Stramaccioni la hét tức giận bên đường biên. Đài truyền hình quay đi quay lại pha bóng phải đến cả chục lần, hòng xác định xem bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Quả bóng dường như đã lăn gần hết qua vạch vôi, và quyết định của tổ trọng tài là có lý. Nhưng nếu có công nghệ cao để xác định, câu chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

 Serie A đã lên kế hoạch áp dụng công nghệ Goal-line từ mùa giải trước. Nhưng vào thời điểm cuối năm 2013, Chủ tịch cũ của FIGC, ông Giancarlo Abete, phản đối ý tưởng. Ông tân chủ tịch Carlo Tavecchio hết sức ủng hộ dự án áp dụng Goal-line vào các trận đấu tại Serie A, nhất là sau khi Premier League (Anh) đã áp dụng và thành công mỹ mãn về mặt hình ảnh, đảm bảo công bằng tối đa cho các trận đấu.

Nhưng vấn đề chỉ 1 chữ “tiền”. “Chúng tôi phải đảm bảo rằng tổng chi phí không được vượt quá 4 triệu euro, vì nguồn thu từ bản quyền truyền hình chưa được đảm bảo”, ông Tavecchio lo lắng. Đây không phải lần đầu có tranh cãi bàn thắng tại Serie A trong mùa giải. Giám đốc điều hành Adriano Galliani của Milan đã tức điên, khi bàn thắng hợp lệ của Adil Rami trong trận gặp chính Udinese tại San Siro bị từ chối bởi trọng tài. Ông Galliani cho rằng các đội bóng Serie A có thể tự chi tiền cho công nghệ Goal-line, nhưng ai dám khẳng định các đội bóng nghèo của giải đấu sẽ theo lời sếp trọc?

Một phần vì cay cú với bàn thắng mập mờ, đội chủ nhà Udinese xé nát trận đấu bằng các pha phạm lỗi. Tổng cộng 28 lỗi xuất hiện trên sân, tức là trung bình cứ 3 phút lại xuất hiện 1 lỗi. 6 thẻ vàng được rút ra không đủ hạ nhiệt những cái đầu nóng. Trong những phút cuối, Florenzi của Roma bỏ lỡ cơ hội chốt lại trận đấu sau khi thua thủ môn Karnezis trong pha đối mặt trực tiếp. Cũng trong khoảng thời gian này, trọng tài Banti từ chối một quả phạt đền của chủ nhà Udinese, khi Emanuelson va chạm với đối phương trong vòng cấm. Ông trọng tài Banti rời sân trong tiếng la ó của CĐV chủ nhà.

Hạ Udinese, Roma có trận bất bại thứ 7 liên tiếp (thắng 5) tạm thời san bằng khoảng cách điểm với Juventus trước khi đối thủ đá trận gặp Inter Milan (lúc 03h00 rạng sáng nay). Chiến thắng không mấy thuyết phục, nhưng hiệu quả tối đa, và có ý nghĩa rất lớn với Roma trong giai đoạn họ đang hơi chững lại.

G.Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm