Chuyển nhượng Serie A: Chào Podolski! Đợi Montoya!

27/12/2014 13:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mượn và mượn. Còn nếu không mượn được thì mua cầu thủ trẻ. Kì chuyển nhượng mùa Đông của Serie A đang có cùng mẫu số chung như vậy, khi các đội bóng chủ yếu muốn vá víu lỗ thủng, hoặc thận trọng tăng chiều sâu đội hình trong nửa mùa giải còn lại, thay vì thận trọng với những thương vụ đắt giá. Âu cũng dễ hiểu.

Vài ngày trước, Roberto Mancini còn tự tin hết cỡ: “Inter Milan sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi của Atletico Madrid trong giới hạn cho phép, để mua Alessio Cerci”. Bây giờ, thì Inter tiu nghỉu. Cerci đã gật đầu đến AC Milan, theo dạng cho mượn có thời hạn 18 tháng, bản hợp đồng khá kì quái mà Adriano Galliani đã đạo diễn. Mancini và Inter chuyển sang mục tiêu Lucas Podolski.

Theo Sport Mediaset, đến hôm qua, về cơ bản, Podolski đã gật đầu đến Inter Milan theo dạng cho mượn. Nửa mùa giải đã qua, anh chỉ được đá chính đúng 1 lần ở Champions League. Podolski ra sân tổng cộng 12/13 lần từ ghế dự bị, chưa đá chính trận nào ở Premier League, và cũng chưa ghi được bàn nào ở giải quốc nội. Tình thế này có lẽ đã khá rõ ràng: Bất chấp rất thiếu tiền đạo, cụ thể là chỉ có Yaya Sanogo, Danny Welbeck và Olivier Giroud thay nhau ra sân, Podolski cũng không được Arsene Wenger đoái hoài. Mối quan hệ của anh với Wenger cũng không còn êm đẹp.

Theo Sport Mediaset, Inter Milan sẽ trả phí 2 triệu euro để mượn Podolski từ nay đến cuối mùa. Hết mùa này, Inter phải trả thêm 6 triệu euro nữa để mua đứt cầu thủ người Đức. Podolski 29 tuổi, rõ ràng không phải lựa chọn tồi, trong bối cảnh hàng công Inter rất tậm tịt. Họ mới ghi được 25 bàn sau 16 trận ở Serie A, kém hơn cùng kì mùa trước 11 bàn. Ngoài Mauro Icardi, và phần nào đó là Daniel Osvaldo, các tiền đạo còn lại đều kém cỏi. Rodrigo Palacio thậm chí tịt ngòi hơn 500 phút. Tiền đạo trẻ Bonazzoni mới thi đấu 32 phút.

Theo Sport Mediaset, Podolski sẽ là giải pháp để Roberto Mancini áp dụng hệ thống 4-3-3 trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Podolski có thể chơi tiền đạo trái, hoặc tiền đạo cắm. Ngoài ra, anh hoàn toàn tương thích với hệ thống 2 tiền đạo mà Mancini vẫn đang dùng.

Cũng theo kịch bản mượn như Inter, kình địch Juventus lại đang cố gắng vá hàng thủ. Có hai cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Juve. Một trẻ: Martin Montoya, 27 tuổi của Barcelona. Và một già: Rolando, 29 tuổi, từ Porto. Montoya mới ra sân 2 lần mùa này, đã nhận được tín hiệu ruồng bỏ rõ ràng từ Luis Enrique. Hợp đồng của anh có thời hạn đến năm 2018, nhưng giá sẽ không cao đến 14 triệu euro như các chuyên trang chuyển nhượng định giá, nếu Barca thật sự muốn bán (vì đã có Douglas Costa thay thế Daniel Alves), và Juventus khéo đàm phán. Trong khi đó, cựu trung vệ Inter Rolando có thể là một phương án dự bị tốt.

Juventus mới để thủng lưới 7 bàn sau 16 vòng Serie A, và họ có hàng thủ chắc chắn  nhất giải. Nhưng các con số đó biết nói dối. Trận thua Napoli ở Siêu cúp Italy đã tố cáo sự mỏng manh của hàng thủ “Bà đầm già”. Hai bàn thua của họ đều là hai lỗi phòng ngự của hàng thủ, bất chấp đó là ngày thủ môn Buffon chơi xuất sắc. Juve đang xoay xở khá bức bối với sự thiếu vắng Andrea Barzagli, trong khi Evra đã chậm rõ rệt, còn Padoin không thể lúc nào cũng chơi như một siêu sao.

G.Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm