Buffon phản ánh bộ mặt của Italy

08/10/2016 06:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Là chỗ dựa tin cậy nhất, Gigi Buffon lại mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến Italy suýt nữa đã trắng tay trước đại kình địch Tây Ban Nha.

Nét tương đồng của Italy dưới thời Antonio Conte với thời của Giampiero Ventura chính là khả năng chống chịu với những áp lực. Ở trận này, trước một Tây Ban Nha chơi pressing, Italy phần lớn tập trung phòng ngự. Do quá quen với việc nhường thế trận cho đối thủ, nên Italy vẫn đứng vững trong 45 phút đầu tiên, khi đội khách chơi thăng hoa và biến ảo.

Dẫu vậy, công sức của cả một hệ thống phòng ngự lại bị phá hỏng bởi một sai lầm khó chấp nhận được từ Gigi Buffon. Thủ thành lão tướng của Italy đã băng ra và đá hụt bóng, để Vitolo băng xuống và dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. Rất may cho Italy là Tây Ban Nha vẫn không thể duy trì được sự hưng phấn do sa sút về thể lực. Nhờ thế, bức tường phòng ngự của Italy đã không sụp đổ sau bàn thua lãng nhách này. Không những vậy, họ còn gỡ hòa sau quả 11m thành công của De Rossi, người sau đó đã bênh vực cho Buffon rằng “Thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử còn có thể mắc sai lầm, nếu không thì anh ấy sẽ là một cỗ máy. Nếu được, tôi muốn anh ấy mắc sai lầm trong màu áo Juventus hơn là đội tuyển nhưng bạn không thể hoàn hảo mọi thứ được”.

Nhưng dù thế nào, sai lầm của Buffon trước Tây Ban Nha cũng khó có thể chấp nhận được. Từ việc Buffon mắc sai lầm, người ta cũng thấy được bộ mặt của Italy ở những trận gần đây. Họ luôn đề cao khả năng phòng ngự, thậm chí là phòng ngự tốt, nhưng không duy trì được sự tập trung cao nhất để rồi nhận những bàn thua khó có thể chấp nhận được.

Italy đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Và Buffon, dù đã bước sang tuổi 38, lại đang là nhân vật quan trọng nhất của cuộc chuyển giao này. Anh là tấm gương mẫu mực của những cầu thủ trẻ. Tuy vậy, ở vào thời điểm quan trọng nhất, Buffon lại mắc sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của cả đội.

Từ sai lầm của Buffon, từ trận hòa may mắn trước Tây Ban Nha, người Italy cũng cảm nhận được sự bất an khi nhìn về đội quân của HLV Ventura. Cái bóng của Antonio Conte, người đã đưa Italy vào tứ kết EURO 2016 bằng một thứ bóng đá cuồng nhiệt, quyến rũ, dường như quá lớn với nhà cầm quân này.

Ventura như đang loay hoay giữa một công trường. Ông đã có sẵn bộ móng chắc chắn mà Conte để lại nhưng lại không tìm ra cách để phát triển nó. Thành ra, Italy vẫn chơi một thứ bóng đá nửa vời, chưa mang lại cảm giác an toàn cao nhất.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm