Buffon, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim

31/03/2021 14:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Ý, có một câu đùa liên quan đến Buffon rằng, anh đưa ra quyết định về việc bỏ cô vợ Alena Seredova, người đã có với anh hai mặt con trong khoảng thời gian họ chung sống từ 2011 đến 2014, để đến với người dẫn chương trình bóng đá xinh đẹp Ilaria d’Amico, còn nhanh và dứt khoát hơn việc bao giờ anh sẽ giải nghệ.

Buffon sắp gia hạn với Juventus, sẵn sàng thi đấu đến 50 tuổi

Buffon sắp gia hạn với Juventus, sẵn sàng thi đấu đến 50 tuổi

Theo Tuttosport, thủ thành Gianluigi Buffon sẽ gia hạn hợp đồng với Juventus ngay sau khi Italy dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc do Covid-19.

Ở tuổi 43, Gigi Buffon vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng của mình về tương lai, dù suốt 3 năm qua, kể từ sang tuổi 40, thỉnh thoảng anh vẫn cười và đưa ra những câu trả lời rất chung chung khi được hỏi về điều đó. “Nonno” Buffon (ông nội Buffon, từ mà người Ý gọi các cầu thủ cao tuổi) vẫn muốn ra sân cùng với các đồng đội đáng tuổi cháu.

Và chính vì những khát khao rất con người, rất cầu thủ ấy, dù anh đã xỏ găng bảo vệ khung thành ở gần 1 nghìn trận đấu chính thức trong sự nghiệp, Buffon vẫn muốn ra sân thật nhiều. Có điều, ở mùa bóng này, 20 năm sau ngày anh lần đầu đặt chân tới đây sau vụ chuyển nhượng với trị giá kỉ lục thời ấy từ Parma, Buffon mới chỉ ra sân tổng cộng 10 trận ở tất cả các giải (5 ở Serie A, 4 ở Cúp Italy và chỉ 1 ở Champions League). Nhiều khả năng con số này sẽ tăng lên, nhưng rất ít, đặc biệt là khi HLV Pirlo, cũng là một người bạn thân của anh, luôn cho Szczesny bắt chính ở Serie A. Cơ hội ra sân chắc chắn hầu như duy nhất của anh chỉ còn là trận chung kết Cúp Italy với Atalanta đêm 19/5 tới. Mùa trước, Buffon cũng chỉ ra sân 15 trận, con số thấp nhất kể từ mùa 2010-11, mùa anh bị chấn thương. Khi trở lại Turin từ Paris, Buffon đã chấp nhận chỉ là thủ môn số 2 ở Juve sau Szczesny, đã đồng ý sẽ ngồi bên đường piste nhiều hơn và sẽ chơi tốt nhất ở mỗi lần được cho phép bắt chính, nhưng dường như thời gian càng trôi qua và tuổi tác càng thêm nặng, anh lại không muốn chấp nhận sự thật ấy nữa.

Chú thích ảnh
Cuối mùa bóng này, Gigi Buffon sẽ đưa ra một quyết định quan trọng về tương lai của mình

Hợp đồng của anh với Juve sẽ kết thúc vào mùa hè này, và cho đến giờ, chưa có bất cứ động thái nào cho thấy, Juve sẽ đề nghị Buffon gia hạn thêm một năm nữa (và nếu điều này xảy ra, rất có thể, sẽ có những điều khoản bất lợi cho Buffon, trong hoàn cảnh Juve đang muốn trẻ hóa đội hình). Thế nhưng, anh muốn ra sân mãi. Và đấy là lý do tại sao nhật báo Gazzetta dello Sport đã đề cập đến việc trong một thời gian ngắn nữa thôi, có thể là khi kết thúc mùa giải này, Buffon sẽ đưa ra một quyết định lớn của cuộc đời. Anh chưa giải nghệ, tờ báo viết, mà có thể sẽ rời Juve để đến một đội bóng nào đó ngoài nước Ý để được bắt chính nhiều hơn, như Casillas đã từng làm khi đồng ý xỏ găng bắt cho Porto trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp. Ở Italy, đã từng có những cuộc tranh cãi về việc thực ra Buffon chưa muốn giải nghệ là gì. Họ đã thấy Maldini và Totti dừng lại ở tuổi 41, với những cuộc chia tay thực ra không thật sự lãng mạn như kì vọng. Họ đã chứng kiến nhiều huyền thoại khác rời sân cỏ sớm hơn và giờ đang làm công việc HLV. Nhiều người tin rằng, Buffon muốn ra sân nữa, bởi anh muốn lập nên những kỉ lục. Anh đã ra sân 928 trận trong sự nghiệp và cái đích anh muốn nhắm đến là 1 nghìn trận. Anh muốn vượt thủ môn đồng hương Balotta, hiện đang giữ 2 kỉ lục: Cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân ở Serie A (ở tuổi 44 và 38 ngày) và cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân ở Champions League (43 tuổi và 252 ngày).

Buffon không bao giờ nhắc đến những cái mốc ấy. Anh chỉ đơn giản muốn ra sân, và trên thực tế, số điểm trung bình/trận của anh mùa này vẫn đủ cao để người ta tin rằng, anh vẫn là thủ môn hàng đầu của Serie A (điểm trung bình của anh cao thứ 3 giải đấu). Nhưng dù là một cựu binh, một thủ lĩnh, vai trò của anh ở Juve vẫn khác với Ronaldo và cũng không giống vai trò của Ibra với Milan. Anh là một huyền thoại, một biểu tượng của không chỉ Juve mà còn cả của nền bóng đá Ý, là nhà vô địch World Cup 2006 duy nhất còn sót lại vẫn còn thi đấu, sẽ không ai động đến anh, không ai ép anh phải giã từ sân cỏ một khi anh không muốn vậy. Nhưng việc yêu cầu anh chấp nhận vị trí số 2 khi anh vẫn cảm thấy sung mãn là điều anh không muốn làm nữa, khi những tháng cuối cùng của anh với Juve đã cận kề. Anh đã từng phải rời Juve mùa 2018-19 (sang PSG) và rồi có thể anh sẽ phải rời đi một lần nữa, cuối mùa này, có thể là mãi mãi.

Gigi, ra đi hay treo găng thì các tifosi vẫn cứ yêu mến và ngưỡng mộ anh. Cứ lắng nghe trái tim mình và rồi quyết định…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm