Bonucci đừng tự biến mình thành 'kẻ thủ ác'

24/10/2017 13:21 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan tiếp Genoa với khát khao giành chiến thắng sau 3 trận liên tiếp thất bại. Nhưng tham vọng của họ bị dập tắt từ ngay phút 25, với chiếc thẻ đỏ của Leonardo Bonucci sau một tình huống đánh người thô thiển.

Đội trưởng của Milan đã tự làm xấu hình ảnh của mình, đồng thời khiến đội bóng của HLV Vincenzo Montella tiếp tục chìm trong cơn khủng hoảng niềm tin.

Khoảnh khắc điên rồ của Bonucci

Đó là một pha bóng xảy ra trong vòng cấm của Genoa, khi Milan được hưởng quả phạt trực tiếp chếch về bên cánh trái. Như thường lệ, Bonucci lên tham gia tấn công, với hy vọng có thể tạo ra một sự khác biệt cho thế trận mà Milan đang dần kiểm soát. Điều khác biệt đã xảy ra, chỉ tiếc rằng nó lại "báo hại" cho Milan, khi chính Bonucci đã phá hỏng tham vọng chiến thắng của họ.

Chính xác là Bonucci đã đợi Aleandro Rosi áp sát và khi bóng được treo vào vòng cấm cũng là lúc trung vệ của Milan rướn lên phía trước và dùng tay giật mạnh về phía sau, trước đà lao vào của cầu thủ bên phía Genoa. Rosi ngã xuống, ôm mặt và máu đã chảy sau cú đánh cùi chỏ như trời giáng của Bonucci. Khoảnh khắc ấy, Bonucci thậm chí còn ngã xuống trước và đứng dậy với vẻ mặt lạnh tanh như chẳng có gì xảy ra.

 

Video clip highlights trận AC Milan 0-0 Genoa

Video clip highlights trận AC Milan 0-0 Genoa

Genoa không phải là đối thủ mạnh, nhưng những gì mà Milan có được sau trận đấu chỉ là những cơ hội, một thẻ đỏ dành cho Bonucci ở giữa hiệp 1, và 1 điểm duy nhất.

Bonucci ra đòn rất nhanh, và rất kín. Nếu quan sát bằng mắt thường, sẽ chẳng ai có thể phát hiện, nhất là khi thời điểm đó tất cả các ánh mắt đều hướng về trái bóng. Bởi thế, trọng tài Piero Giacomelli ban đầu cũng không thể hiểu điều gì đã xảy ra. Ông tham khảo trợ lý trọng tài và cuối cùng quyết định nhờ sự trợ giúp của VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài). Sau khoảng 1 phút xem lại các góc quay, ông Piero hiểu mình cần phải làm gì. Ông tiến lại phía Bonucci, người đang cố tình làm ngơ bằng cách nói chuyện với đồng đội, và rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Bonucci vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh làm như mình là người vô tội hoàn toàn. Nhưng trước sự nghiêm nghị và quyết đoán của Piero, Bonucci hiểu rằng anh đã không lừa được vị vua áo đen này nữa. Bonucci lầm lũi rời sân, bỏ mặc 10 cầu thủ Milan còn lại sẽ phải gồng mình lên chiến đấu. Trận đấu thay đổi hoàn toàn chỉ sau 25 phút thi đấu, khi HLV Montella buộc phải thay người bằng việc rút Hakan Calhanoglu để thay vào đó là Alessio Romagnoli. Thay vì tấn công, Milan gồng mình lên để rồi chấp nhận hài lòng với trận hòa 0-0.

Không xứng đáng là một thủ lĩnh

Bonucci nhận thẻ đỏ trực tiếp và anh sẽ phải nghỉ ít nhất 2 trận sắp tới, đồng nghĩa với việc sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Juventus ở vòng 11 Serie A. Một thuyết âm mưu đã được vẽ ra khi cho rằng Bonucci cố tình làm như vậy để không phải đối mặt với Juve, đội bóng đã đưa thương hiệu của anh lên tầm thế giới. Và việc được nghỉ ít nhất hai trận cũng giúp Bonucci sung mãn hơn để cùng tuyển Italy bước vào 2 trận play-off quan trọng giành vé dự World Cup 2014 với Thụy Điển...

Có cả chục thuyết âm mưu như thế được vẽ ra nhưng tựu chung, nó không thể khỏa lấp được sự xấu xí từ cách hành xử như một gã "đồ tể" của Bonucci. Là một hậu vệ điển hình của bóng đá Italy, việc chơi rắn là khó tránh khỏi, nhưng nó lại không thể quá đáng như cách đánh cùi chỏ của Bonucci, nhất là trong tình huống này anh tham gia tấn công chứ không phải làm nhiệm vụ phòng ngự. Và Bonucci cũng quên rằng bóng đá bây giờ đã khác trước, anh có thể qua mặt được trọng tài, nhưng còn đó công nghệ VAR, sẵn sàng vạch tội những kẻ cố tình đá xấu.

Sau trận đấu, Vincenzo Montella nói rằng ông không hiểu được cách vận hành của VAR, đồng thời cũng gián tiếp bảo vệ Bonucci. Nhưng Montella càng nói, thì càng làm cho các Milanista thất vọng về ông. Chính Montella đã thuyết phục Bonucci rời Juventus để đầu quân cho Milan. Trang trọng hơn, ông còn tin tưởng trao cho hậu vệ này chiếc băng đội trưởng. Nhưng tất cả đều để lại những nỗi thất vọng ghê gớm.

Trong vai trò thủ lĩnh, Bonucci không biến Milan thành một tập thể đoàn kết với khát khao chiến thắng. Milan của Montella đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (thua 3 và hòa 1). Ở thời điểm mà niềm tin đang xuống thấp cực điểm, Bonucci lại giở trò để rồi tự khiến cho danh tiếng và sự kì vọng vào anh tan biến. Thủ lĩnh ư? Xin lỗi, anh chưa xứng đáng ở San Siro này...

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm