Bóng đá Ý: Udinese không còn là hiện tượng, Inzaghi có thể sắp bay ghế

19/09/2022 10:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngờ được rằng có một ngày khi Inter gặp Udinese, người ta lại phải nói nhiều hơn về Udinese chứ không phải đội cựu vô địch mùa 2020-21. Đơn giản vì bây giờ Udinese đang chơi như một đội vô địch, còn Inter vô cùng nhạt nhòa.

Vòng 7 Serie A: Juventus và Inter Milan rủ nhau thất bại

Vòng 7 Serie A: Juventus và Inter Milan rủ nhau thất bại

Các trận đấu sớm ở vòng 7 Serie A chứng kiến các màn trình diễn thất vọng của Juventus và Inter Milan khi cả hai đội đều thất bại trước Monza và Udinese.

Inter đã khởi đầu như mơ trên thánh địa Dacia Arena của Udinese với bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt trực tiếp của Barella ở ngay phút thứ 5, nhưng đó là dấu ấn duy nhất của đội khách. Toàn bộ thời gian còn lại, Udinese cho thấy vì sao họ đang là đội có phong độ khủng khiếp nhất giải với 4 trận thắng liên tiếp (giờ đã thành 5).

Udinese không còn là hiện tượng

Khi Udinese mở màn mùa giải bằng thất bại 2-4 tại San Siro, không làm khó được Milan như thường lệ, người ta cứ nghĩ họ đã sa sút. Trận tiếp theo, họ chỉ hòa Salernitana 0-0, rồi trận tiếp nữa, chỉ thắng sát nút đội bét bảng Monza 2-1. Không ai đánh giá cao thầy trò HLV Andrea Sottil, người mới có những trận đầu tiên dẫn dắt tại Serie A, nhưng rồi tất cả đã phải ngỡ ngàng. Udinese đánh bại Fiorentina 1-0, hạ nhục Roma bằng tỷ số 4-0 (trận thua từ 4 bàn cách biệt trở lên thứ 3 trong sự nghiệp của HLV Jose Mourinho ở các giải VĐQG), rồi thắng cách biệt 3-1 ngay trên sân Sassuolo. Chiều qua, Udinese tiếp tục đánh bại Inter với tỷ số tương tự, bất chấp bị thủng lưới từ ngay phút thứ 5. Kết quả đó đưa Udinese tạm vươn lên đầu bảng, trước khi các đội bóng mạnh ra sân.

Thắng liên tiếp 2 trận không có gì đáng nói. 3 trận, bắt đầu gây tò mò. 4 trận, có thể coi là một điều ngạc nhiên thú vị. 5 trận, đã đáng để coi là một hiện tượng. Nhưng khi Udinese đã đánh bại tới 4 trong số 8 đội mạnh nhất mùa trước ở 4 vòng đấu gần nhất, đặc biệt là thắng rất đậm Roma và Inter, khó có thể nói đấy chỉ là một hiện tượng. Mà là một sự khẳng định cho sức mạnh của một đội sẵn sàng đóng vai ngựa ô ở mùa giải này.

Từ chỗ vô danh, Andrea Sottil đang bắt đầu ghi tên mình là một chiến lược gia đáng nể, đáng chờ đợi mới nhất trong làng bóng Italy, tiếp sau những De Zerbi, Dionisi, Italiano, Tudor… Cũng như điều kì diệu mà Tudor làm được ở Verona mùa trước, Sottil đang biến Udinese thành một cỗ máy ghi bàn với linh hồn là tiền đạo Deulofeu. 5 trận thắng gần nhất, Udinese ghi tới 13 bàn, không bàn nào từ penalty. 7 trong số đó dội vào lưới Roma và Inter, những hàng thủ trứ danh.

Chú thích ảnh
Udinese thăng hoa trong sự mờ nhạt của Inter

Inzaghi có thể sắp bay ghế

Người hâm mộ Inter đã thấy bất an trước phong độ ấn tượng của Udinese, và thực tế đã diễn ra đúng như họ đã lo ngại. Từ Lazio đến Milan, đến Bayern Munich và bây giờ là Udinese, Inter đã thua tất cả các trận mà đối thủ của họ được đánh giá cao. Có nghĩa là Inter bây giờ chỉ không thua các đội bóng yếu. Mùa giải mới đi qua 9 trận ở cả Serie A và Champions League thì Inter đã thua tới 4 trận. Trong khi cơ hội đi tiếp ở bảng đấu tử thần tại Champions League gần như không có (với phong độ hiện tại), thì ở Serie A, cánh cửa đến Scudetto xem như cũng đã sớm đóng lại với 3 trận thua chỉ trong 7 trận đầu mùa. Lịch sử cho thấy các đội vô địch Serie A chỉ được phép thua không quá 5 trận mỗi mùa (trừ Juventus mùa 2019-20 thua 7 trận, trong đó 3 trận ở giai đoạn mà họ đã chắc chắn vô địch).

Inter bây giờ yếu đuối quá. Trận trước, họ cũng chơi lép vế trước Torino trong gần suốt trận, phải nhờ phong độ xuất sắc của thủ môn Handanovic để không thua, rồi thắng may mắn với bàn thắng ở phút 89. Trên sân Udinese, dù mở tỷ số sớm, Inter đã có 20 phút tiếp theo bị đối phương ép sân hoàn toàn, hậu quả là bị gỡ hòa. Ngoài 3 bàn thắng, Udinese còn sút trúng cột 1 lần và buộc Handanovic phải trổ tài 2 lần khác, trong khi Inter chỉ có thêm 2 cơ hội đáng kể. Không thể đổ lỗi cho việc thiếu Lukaku thêm nữa, bởi họ phải tìm cách thích nghi với khó khăn, điều họ không làm được. Lautaro Martinez sa sút, Brozovic sa sút, Dumfries sa sút, nhưng tệ hại nhất là bộ ba trung vệ từng là bức thành đồng. Ngay cả thủ lĩnh Skriniar cũng đang chơi vô hồn.

Cuộc khủng hoảng ngay từ đầu mùa có thể sắp đá bay đi chiếc ghế huấn luyện của Simone Inzaghi, người đang trở thành mục tiêu công kích của người hâm mộ Inter toàn cầu. Lối chơi vô hại, tinh thần yếu đuối của Inter khiến cho không ai chịu đựng nổi nữa. Cái tên Thomas Tuchel đang được nhắc tới rất nhiều. Thượng tầng Inter chưa có động thái nào cho thấy họ không còn tin tưởng Inzaghi, nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi rất nhanh…

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm