Bóng đá Ý: Thời Juventus 'ăn đong từng bữa'

08/11/2021 17:22 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu Serie A nữa Juventus chỉ ghi được 1 bàn. Thêm một trận đấu nữa bàn thắng duy nhất ấy đến từ khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân. Dù thắng, Juve vẫn tạo ra cảm giác bất an.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11, 9/11

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11, 9/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 8/11, 9/11: Bangladesh vs Seychelles, Sri Lanka vs Maldives, Tenerife vs Girona, Newell vs Santa Fe.

Chiến thắng 1-0 trước Fiorentina trên sân nhà Allianz đêm thứ Bảy đã là trận thứ 6 liên tiếp ở Serie A Juventus chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Đó cũng là trận thứ 3 liên tiếp cặp tiền đạo Dybala - Morata đá chính và không thể ghi bàn hay kiến tạo.

Cặp đôi vô hại

Từ đầu mùa, đây là lần thứ 8 cặp tiền đạo nói trên đá chính cho Juventus, 6 ở Serie A và 2 ở Champions League, nhưng họ đã thể hiện sự hiệu quả trái ngược. Nếu như ở Champions League, họ tỏ ra là mạnh mẽ với 5 bàn chỉ trong 2 trận (Dybala 3, Morata 2), thì ở 6 trận Serie A, bộ đôi này chỉ có tổng cộng 4 bàn (Dybala 3, Morata 1). Cả 4 bàn đều diễn ra trước khi họ cùng dính chấn thương ở trận gặp Sampdoria hôm 26/9. Cặp đôi trở lại ở trận hòa Inter 1-1 hôm 25/10, nhưng trong 266 phút cùng có mặt trên sân kể từ đó, họ vô hại. Thực tế thì Dybala có ghi 1 bàn ở trận hòa Inter, nhưng đó là bàn thắng từ penalty.

Chú thích ảnh
Dybala - Morata đang thể hiện phong độ vô cùng tệ hại ở Serie A

 

Barcelona và Juventus cùng chiến thắng: Giải độc tinh thần

Barcelona và Juventus cùng chiến thắng: Giải độc tinh thần

Với những đội bóng lớn như Barcelona và Juventus, chiến thắng là nghĩa vụ và thói quen, nhưng nếu ở một thời điểm bất thường như hiện tại, thì mỗi một trận thắng lại trở thành một đòi hỏi cho sự trở lại thật sự của những giá trị bất biến.

 

Cả hai, đặc biệt Dybala, đã dứt điểm rất nhiều, nhưng hiệu quả hoàn toàn bằng 0. Hầu hết những cú sút là từ xa và đi thiếu chính xác, là kết quả của những tình huống thể hiện sự bế tắc trong cả thế trận, ý tưởng lẫn tâm lý của họ. Dybala không tin Morata, Morata thì muốn tự khẳng định mình, dẫn tới mối liên kết giữa họ là rất lỏng lẻo. Các đối thủ không cần phải chia tách họ, bởi bản thân họ không muốn tìm thấy nhau trên sân. Điều này không xảy ra ở Champions League, nhưng Serie A là đấu trường rất khác, nơi mà mọi đối thủ đều đã hiểu rõ những gì đang diễn ra ở đội bóng áo sọc trắng-đen.

Với những gì đã thể hiện trong 1/3 mùa giải đã qua, cả Dybala lẫn Morata đều cho thấy họ không xứng đáng để Juve đặt niềm tin trong công cuộc tái thiết. Dybala được nhắm đến như trung tâm của dự án, là đầu tàu đưa đội tiến lên, nhưng hiện tại anh đang bất lực. Morata khiến Juve phải bỏ ra 10 triệu euro chỉ để mượn anh thêm 1 mùa từ Atletico Madrid, nhưng đổi lại là sự thất vọng lớn lao. Anh chỉ ghi được 2 bàn ở Serie A từ đầu mùa, nhưng cả 2 đều không phải là kết quả của những tình huống phối hợp bài bản. Ngược lại, khi tấn công bài bản thì anh luôn phá hỏng.

Ăn bữa nay, lo bữa mai

Dybala và Morata đã thế, hai tiền đạo trẻ còn lại của HLV Allegri cũng không có gì đặc sắc. Kean thường gây thất vọng mỗi khi được lựa chọn, trong khi Kaio Jorge vẫn đang được cho học việc từng chút một trong ít phút được cho vào sân thay người. 6 bàn thắng trong 6 trận gần nhất cho thấy sự tệ hại của Juve, nhưng đáng lo hơn là chỉ 2 trong số đó là do các tiền đạo ghi, mà 1 bàn là từ penalty.

 

 

Bình thường, những bàn thắng từ tuyến 2 được xem là kết quả của cách tấn công đa dạng, nhưng ở trường hợp của Juventus, đó chỉ là ánh xạ của một lối chơi thiếu cá tính, thiếu hiệu quả. Các bàn thắng của Locatelli, McKennie hay của Cuadrado mới nhất không phải đến từ các pha tấn công dồn dập hoặc tổ chức lên bóng có ý tưởng, có bài bản.

Với hiệu suất ghi bàn thấp như vậy, thành bại của Juventus bây giờ phụ thuộc vào khả năng giữ thành của hàng thủ. Trận thắng nhọc nhằn trước Fiorentina ghi nhận nỗ lực của các hậu vệ, đặc biệt là De Ligt, người đóng vai thủ lĩnh trong ngày mà cả Chiellini và Bonucci không có mặt. Hai cầu thủ “dự bị của dự bị” Rugani và Pellegrini cũng đã có một trận đấu đáng khen. Tuy vậy, lối chơi của Juventus lúc này khiến người theo dõi chẳng biết khi nào họ mới ghi được bàn và khi nào họ sẽ bị thủng lưới. Luôn tồn tại cảm giác của người đi trên dây với Juve, có thể thắng hoặc thua chỉ với một vài khoảnh khắc. Chỉ sau tiếng còi mãn cuộc, mới biết Juventus đã giành được gì.

Đại thắng ở Champions League, giành vé đi tiếp sớm trước 2 vòng đấu rồi lập tức suýt để hòa bạc nhược ở Serie A cho thấy tinh thần của Juventus vẫn rất bất ổn. Thắng Fiorentina để ngắt mạch thua là điều tích cực, song không ai dám chắc họ sẽ đối diện với Lazio ở vòng đấu tới với bộ mặt thế nào. Nhất là khi, đó sẽ lại là trận đấu mà phần lớn trụ cột của Juve trở về đầy mệt mỏi từ các ĐTQG.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm