16/12/2021 15:33 GMT+7 | Bóng đá Italy
(Thethaovanhoa.vn) - Fiorentina đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ cách nhóm các đội dự Champions League 6 điểm. Empoli đứng thứ 8, chỉ kém Fiorentina 4 điểm và cách Roma và Juve, hai đội đứng trên họ, có 2 điểm.
Hai đội bóng của xứ Tuscany, miền Trung Italy, đang bay cao và đứng chen chân với các đại gia, trong đó có những đội mà họ đã đánh bại, và mơ mộng. Fiorentina khao khát trở lại Cúp danh giá nhất của bóng đá châu Âu sau 11 năm. Empoli mơ đến ngày có mặt ở đấu trường châu lục, sân chơi luôn luôn quá tầm đối với họ, một đội bóng nhỏ cấp tỉnh và đã quen với việc trở thành một hiện tượng nhờ vài trận thắng gây sốc hơn là một cái tên lớn. Lần hiếm hoi mà họ dự Cúp châu Âu, qua ngả của Cúp UEFA, giải đấu đã bị khai tử nhiều năm trước, là mùa 2007-08.
Những ngày này, ở xứ Tuscany, vùng đất được nhiều du khách cho là đẹp nhất nước Ý, các fan bóng đá đang hạnh phúc. Fiorentina chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ cùng HLV Vincenzo Italiano, người mà 2 năm trước chưa từng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào ở Serie A. Fiorentina đang là một hiện tượng lớn của mùa bóng, với Dusan Vlahovic, một chân sút trẻ 21 tuổi từng khiến cho tifosi của họ giận dữ cực điểm khi không đồng ý gia hạn hợp đồng mới, nay đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 16 bàn thắng và chỉ còn cách kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm Serie A của siêu sao Cristiano Ronaldo đúng 1 bàn (32 bàn so với 33 bàn). Sự tiến bộ được thể hiện ở chỗ, họ đang hơn cùng kỳ mùa trước 12 điểm, ghi nhiều hơn 9 bàn, đứng cao hơn đến 7 bậc và nhận được nhiều lời ca ngợi hơn (trong khi mùa trước, cho đến cùng thời điểm này, Fiorentina đã có tới 2 HLV và họ đều bất lực trong việc đưa CLB thoát khỏi khủng hoảng).
Còn Empoli, đội bóng của thành phố nhỏ cùng tên có chưa đầy 50 nghìn dân, cũng là một nơi tuyệt đẹp nhưng ít được du khách biết tới dù chỉ cách Florence 15km? Họ đánh bại Napoli 1-0 trên sân Maradona ở vòng 17, họ đánh bại Juve 1-0 tại sào huyệt của đội bóng Allegri ở vòng 2 và khẳng định rằng, họ cũng là một hiện tượng lớn của mùa bóng, nhất là trên sân khách, khi giành được 16/26 điểm mùa này ở xa nhà. 16 điểm, có nghĩa là thành tích sân khách của họ chỉ đứng sau Atalanta, Inter, Milan và Napoli, 4 đội đứng đầu bảng.
Nhưng thắng lợi trên sân Maradona chẳng làm Andreazzoli, 68 tuổi, HLV nhiều tuổi nhất Serie A mùa này (còn Empoli là đội có tuổi trung bình trẻ nhất Serie A, chỉ 24,5!), ngạc nhiên chút nào. Sau trận thắng Napoli, ông nói trước micro của kênh DAZN: “Thường thì người ta sẽ nghĩ rằng, chẳng dại gì mất tiền để đến xem Empoli đá sân khách và sẽ nhăm nhăm phòng ngự để không thua. Không, chúng tôi kiếm tìm chiến thắng ở bất cứ nơi đây”. Còn Patrick Cutrone, tác giả của bàn thắng may mắn hạ gục Napoli, giải thích về cách anh đã lập công: “Đơn giản là bóng đập vào mặt tôi và thành bàn thắng. Nhưng đúng là chúng tôi chơi hay đấy chứ?”.
Đúng, Empoli đang chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Họ đã bất bại 4 trận gần nhất (thắng 3, trong đó có trận thắng chính Fiorentina ở trận derby xứ Tuscany). Fiorentina đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn trong thời gian đó, và khiến tất cả mọi người nhắc đến họ. HLV Italiano, 44 tuổi, thậm chí đã được báo chí Mỹ ca ngợi vì đem đến cho Serie A một tư duy bóng đá hiện đại và đầy ắp chất tấn công. HLV Andreazzoli, người từng dẫn dắt đội trẻ Fiorentina gần 30 năm trước, và rồi sau đó trải qua một sự nghiệp dài làm trợ lý và người chữa cháy (HLV tạm quyền), trở thành một cái tên được chú ý nhiều hơn vì những gì ông làm cho Empoli. Và rồi người ta tái phát hiện ra rằng, trong 4 năm qua, ông chỉ luẩn quẩn ở những CLB nhỏ. Ông từng có một cuộc phiêu lưu ngắn kéo dài chỉ 9 trận với Genoa ở đầu mùa 2019-20 và rồi bị sa thải, để rồi ông nghỉ ngơi trông cháu đến 2 năm, và trở lại nắm Empoli mùa này. Nhưng ông cũng chỉ ký hợp đồng 1 năm với Empoli, khi họ lên hạng Serie A mùa này, với lý do “Tôi già rồi, phải có hứng tôi mới máu làm tiếp”.
Có lẽ Andreazzoli sẽ có hứng hơn nếu Empoli tiếp tục chơi tốt và cuối cùng, làm được hơn mục tiêu mà họ đã đề ra ban đầu, trụ hạng, với một đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ tài năng (như Samuele Ricci, mới 20 tuổi) và những cầu thủ “hàng dạt”, kiểu Cutrone. Fiorentina thì khác, họ mơ xa hơn. Nhưng trước mắt, họ đang hướng đến một Giáng sinh đẹp nhất trong nhiều năm qua, dưới bầu trời Tuscany và Serie A…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất