BLV Anh Ngọc: 'Juve và Roma tự làm khó mình. Tôi tin Juve sẽ phục hận Bayern'

15/12/2015 10:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - BLV, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng việc Juventus và Roma lần lượt gặp Bayern Munich và Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League là một thách thức lớn. Tuy vậy, anh vẫn tin rằng Juventus có cơ hội để trả món nợ với Bayern Munich.

P.V: Xin chào BLV Anh Ngọc. Những lá thăm may rủi đã đưa bóng đá Italy vào thế khó ở Champions League. Juve gặp Bayern, Roma gặp Real. Hai cặp đấu ít nhiều có duyên và nợ, anh nói gì về hai cặp đấu này?

BLV Anh Ngọc: Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi thấy lá thăm đưa họ đến với nhau là "thôi xong". Nói một cách rất chân thành thì tôi không nghĩ mình là người duy nhất yêu calcio lo ngại rằng, đến tháng 2-2016, Champions League của người Ý sẽ kết thúc, trong mùa giải mà bóng đá Italy đang nhìn thấy ánh sáng và khoảng cách giữa họ và bóng đá Anh trên bảng xếp hạng của UEFA đang thu hẹp lại. Juventus gặp một trong những đội mạnh nhất Châu Âu, còn đối thủ của Roma thì ngay cả khi trong khủng hoảng cũng vẫn rất kinh khủng.


Real - Roma hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn

Nhưng kèm theo đó là một suy nghĩ khác: các đội bóng Ý rất hay có kiểu tự bắn vào chân mình, tự dồn mình vào chân tường để rồi từ đó vùng lên. Dường như họ không thích những gì nhẹ nhàng. Nếu Morata không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở Sevilla, Juve vẫn đầu bảng và mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Nhưng bây giờ thì họ phải đương đầu với khó khăn chồng chất và cần một Juventus cũng như Roma tỉnh táo, mạnh mẽ, khoa học, thậm chí chơi đổ bê tông tuyệt đối theo đúng chất catenaccio ngày xưa để hóa giải đối phương. Hy vọng vào tháng 2/2016, chúng ta sẽ thấy những đội bóng như thế.


Trận tái đấu giữa Bayern và Juventus

Juve đã từng gặp Bayern ở vòng knock-out Champions League mùa 2012-13 và bị loại, anh nghĩ kịch bản lần này có khác?

Vào thời điểm ấy, Conte đối đầu Heynkess và thất bại đã đến như một điều không thể tránh khỏi, khi bản lĩnh của Juve trên đấu trường Châu Âu không cao, dù đội hình ngày đó không thiếu ngôi sao. Hai năm sau, Bayern dưới tay Guardiola mạnh và chơi đa dạng hơn nhiều ngày ấy, trong khi Juventus ở năm thứ hai cùng Allegri đã yếu hơn. Bản lĩnh của Juve có, tinh thần của họ cũng có và một mùa bóng vào đến chung kết Champions League có thể khiến họ trở nên tự tin hơn trong cuộc đối đầu này.


Juve của Conte đã thất bại, Juve của Allegri thì sao?

Tôi để ý đến một chi tiết: Juve sẽ không dẫn đầu Serie A khi kì nghỉ đông đến. Điều này rất khác với các mùa bóng mà Juve luôn đứng đầu Serie A và có một tâm thế khác khi bước vào mùa xuân, cho Champions League. Việc Juve phải cố gắng leo trở lại ngôi đầu giải đấu khi Serie A trở lại sẽ tác động không nhỏ đến thể lực, tinh thần và ý chí chiến đấu của các cầu thủ. Tôi hy vọng, động lực để chiến đấu khi Juve không còn được coi là "chiếu trên" ở cả đấu trường nội địa lẫn Châu Âu sẽ rất lớn, và khiến họ trở nên nguy hiểm và khó lường trước hơn. Tôi tin là Juve sẽ chơi tốt với Bayern.

Vidal sẽ gặp lại đội bóng cũ, nơi anh đã có những mùa bóng thành công ở Serie A. Anh có nghĩ những hiểu biết về Juve sẽ là vũ khí để Bayern tiếp tục hủy diệt Juve?

Không chỉ Vidal mà Coman cũng là những "tay trong" của Bayern trong cuộc đối đầu này. Bản thân Guardiola cũng đã đánh bại Allegri trong các cuộc đối đầu giữa Barca và Milan ở Champions League năm 2012. Nhưng Juventus cũng có một "tay trong", là Mandzukic, người đã từng chơi cho Bayern, đã bị Guardiola "đá" khỏi sân Arena và đương nhiên là anh không thiếu lí do để chứng tỏ mình trong trận đấu này. Mặc dù vậy, không ngạc nhiên khi Bayern được đánh giá cao hơn Juventus, khi lần gần nhất Juve hạ được Bayern cách đây cũng đã 10 năm. Nhưng như tôi đã nói ở trên, bị coi thường và đánh giá thấp hơn, Juventus sẽ trở nên nguy hiểm hơn.


Ngày về của Vidal

Lần gần đây nhất Roma gặp Real, họ đã loại Real ở chính vòng 1/8 mùa 2007-08. Real hiện tại đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn nhưng họ gặp quá nhiều vấn đề với Benitez. Liệu đây có phải cơ hội để Roma tái hiện lịch sử?

Đây là khoảng thời gian không hề dễ chịu gì với cả Roma và Real, nhưng vào tháng 2 năm tới, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn, hoặc cũng có thể tệ hại hơn. Không có gì ngạc nhiên khi Real được đánh giá cao hơn trên mọi phương diện, kể cả khi Benitez đã từng gặp không ít khó khăn trong các cuộc đối đầu với Garcia. Roma của Garcia không phải là một đội bóng có tinh thần và tổ chức tốt cho Champions League. Chỉ cần thủng lưới sớm là họ sẽ nhanh chóng tan rã ngay.


Real vừa mới thua ở La Liga


Roma không có phong độ tốt khi thi đấu ở Champions League

Điều này đã được chứng minh khi họ thua đậm Bayern ngay trên sân nhà mùa trước và thua Barcelona ở Camp Nou mùa này. Quá khứ có lẽ không giúp được gì cho Roma. Họ đã loại Real mùa 2007/08 với chiến thắng 2-1 trong cả hai trận, nhưng đấy là một Roma khác, và Totti cũng trẻ hơn 8 tuổi so với bây giờ.


Marko Vucinic và Totti đã giúp Roma vượt qua Real ở mùa giải 2007/08


Chiến thắng 2-1 của Roma ngay trên sân Bernabeu ngày 5/3/2008

Dự đoán của anh về các cặp đấu. Ai sẽ vào tứ kết?

Theo tôi, các đội sẽ vào tứ kết là Wolfsburg, Real Madrid, Chelsea, Zenit, Atletico Madrid, Man City, Barcelona và Juventus.

Vâng, xin cảm ơn anh?

T.Giáp(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm