Bão chấn thương quét bay Inter?

17/10/2014 15:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương, chấn thương ở mọi nơi. Tổn thương dây chằng mắt cá. Bong gân. Chấn thương đùi, đầu gối. Chấn thương bắp chân, căng cơ… Đâu đâu cũng thấy bông băng thuốc đỏ, những bước chân tập tễnh và những tiếng thở dài của các đội bóng Serie A, sau loạt trận các đội tuyển quốc gia.

Inter Milan đen đủi nhất. Mateo Kovacic của họ chỉ đá được 24 phút trận Serbia gặp Azerbaijan, trước khi tập tễnh rời sân, vẽ thêm các vết nhăn lên trán Walter Mazzarri. Trước đó, Daniel Osvaldo nói đùa với Conte: “Đừng gọi tôi lên tuyển nữa cho khỏi mất thời gian”, sau khi “Gã điên” tái phát chấn thương đùi để chính thức nghỉ thi đấu 1 tháng. Cụ thể, họ là gì? Là 4 bàn thắng (Osvaldo) và là 2 bàn, 1 đường kiến tạo (Kovacic) sau 6 vòng đầu!

Kovavic nói trong cuộc phỏng vấn với Il Giornale: “Inter thiếu một chút sức mạnh”, nhưng thiếu anh, thì họ mất nốt cả sáng tạo. Đội bóng của Walter Mazzarri sẽ phải đá trận sinh tử với Napoli vào rạng sáng thứ Hai (giờ Việt Nam), mà có thể thiếu cả Kovacic, Osvaldo, Campagnaro, Dodo, Jonathan lẫn Vidic. Gọi là trận sinh tử, vì La Gazzetta dello Sport dự đoán rằng Chủ tịch Erick Thohir sẽ không tha thứ cho HLV Walter Mazzarri nếu họ tiếp tục thua. Inter đang đứng thứ 10, dưới Top 3 6 điểm, chỉ sau 6 vòng. 3 trận gần nhất, họ để thủng lưới đến 7 bàn. 4 bàn thua trước Cagliari trên sân nhà làm cái đầu choáng váng, rồi Fiorentina bồi thêm 3 bàn nữa, để Inter gục hẳn.

Bão chấn thương quét qua Serie A. Juventus có thể vắng trung vệ Barzagli đến tận tháng 1/2015 vì chấn thương gót chân nặng hơn dự kiến. Roma đã sưu tập gần đủ đội hình đá trong bệnh viện, với thương binh mới nhất, Seydou Keita, chấn thương đùi sau khi trở về thi đấu cho tuyển Mali. Milan đã mất thêm Van Gilkel. Fiorentina mòn mỏi đợi Giuseppe Rossi đến tận đầu tháng 2/2015, và hiện chưa rõ tình trạng của Mario Gomez, Sanchez Joaquin, Micah Richards (đều chấn thương đùi), và thể lực của Marko Marin ra sao…

Nhưng dễ thấy, trong số các đội lớn của Serie A, Inter thiệt thòi nhất. Juve có vắng Barzagli thì vẫn toàn thắng 6 trận đầu mùa. Đóng góp của Van Ginkel cho Milan mùa này đang là zero. Fiorentina vẫn còn ngôi sao Juan Cuadrado để dựa vào, trong khi tài năng trẻ Federico Bernardeschi ngày càng chững chạc chính nhờ sự vắng mặt gần như đã thành “thông lệ” của Rossi…

Thậm chí nếu Keita không kịp trở lại, Roma vẫn đủ chiều sâu để đánh bại Chievo ở vòng này. Juve, Milan, Fiorentina đều gặp các đối thủ không mạnh hơn là Sassuolo, Verona, và Lazio, nghĩa là họ có tối thiểu 1 tuần nữa để đợi các thương binh. Trong khi đó, Inter phải gặp đội bóng vừa bước qua khủng hoảng là Napoli, và cần nhắc lại, trong một trận sinh tử của riêng HLV Mazzarri, mà vắng 2 ngôi sao tấn công Kovacic, Osvaldo.

Nếu Inter vẫn lún sâu, cuộc đua Top 3 có thể gạch tên họ. Sampdoria (đang bất bại như Juventus) và Napoli sẽ sẵn sàng phế truất!

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm