Alessio Cerci đến Milan, Torres tới Atletico: 'Đôi giày mới' của Galliani

26/12/2014 06:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đôi giày đang sử dụng Fernando Torres quá chật chội, Adriano Galliani đã đổi cho ông và Milan một đôi giày mới, “nhãn hiệu” Alessio Cerci.

Chưa chính thức, nhưng gần như chính thức. Nhà báo lừng danh của Sky Sport, Gianluca Di Marzio, khẳng định Alessio Cerci sẽ đến AC Milan.

Gần như chắc chắn hoàn tất

Theo chiều ngược lại, Fernando Torres trở về Atletico Madrid. Tờ báo uy tín có trụ sở ở Madrid, Marca, cũng “đồng tình” với Di Marzio khi giật tít bài báo hôm qua: “Torres về Madrid đón Giáng sinh”. Marca trước đó dẫn lời trợ lý thân cận German Burgos của Diego Simeone: “Sẽ là tuyệt diệu nếu Torres trở về đây”. Marca đưa tin: HLV trưởng Simeone của Atletico cũng hoàn toàn nhất trí với phương án này.

Thời hạn hợp đồng có thể kéo dài 18 tháng. Theo một số nguồn tin từ Italy, Milan sẽ trả toàn bộ mức lương của Torres trong khoảng thời gian này (4 triệu euro), trong khi đó, Atletico vẫn sẽ trả đủ thu nhập 2 triệu euro cho Cerci. 18 tháng là vừa đủ để bản hợp đồng mượn Torres từ Chelsea của Milan hết hạn. Trong khi đó, hết thời hạn này, Milan sẽ phải đàm phán tiếp với Atletico để định đoạt tương lai Cerci. Hè năm nay, Cerci kí hợp đồng với Atletico với thời hạn 3 năm.

Chộp giật & Ngắn hạn

Nhưng cũng chưa chắc cầu thủ 27 tuổi người Italy có thể trụ lại Milan lâu thế. Hiện tại, anh chỉ được coi là giải pháp tình thế cho Milan, trong bối cảnh Fernando Torres quá vật vờ, còn Milan sẽ không có Keisuke Honda tối đa 1 tháng, do bận dự Asian Cup 2015 tại Australia.

Gazzetta dello Sport dẫn lời Filippo Inzaghi về kế hoạch đối phó của Milan với giai đoạn vắng Honda: “Không Keisuke, chúng tôi sẽ thay đổi. Tôi có thể sử dụng tiền vệ tấn công với hai tiền đạo. Tôi nghĩ Saponara và Bonaventura có thể chơi ở vị trí hộ công”. Dịch nghĩa: Filippo Inzaghi muốn sử dụng một hệ thống chiến thuật mới, trong năm mới, trong khoảng thời gian vắng Keisuke Honda. Torres không thể đá hộ công. Nhưng Cerci thì có thể. Thậm chí, cựu cầu thủ Torino có thể là tiền đạo cánh trong hệ thống 4-3-3, hoặc chơi trong hệ thống 2 tiền đạo, như đã từng bắt cặp rất thành công với Ciro Immobile mùa 2013-14.

Nếu Cerci thất bại? Không ai đảm bảo anh sẽ được giữ lại. Hãy nhớ là Milan đã từng liên hệ với Chelsea đòi “trả” Torres trở lại, nhưng Jose Mourinho chối bay: “Chúng tôi đủ người”. Milan chắc chắn không hề muốn trả 4 triệu euro/năm, mức lương cao nhất đội, để 1 cầu thủ cống hiến cho đội khác, mặc dù giải pháp để Cerci ăn lương Atletico cũng không quá tệ. Hãy nhớ lại cách Milan đẩy Robinho sang Santos theo dạng cho mượn để giảm quỹ lương, tương tự như cách họ bán vội Mario Balotelli sang Liverpool. Tương lai Philippe Mexes cũng mập mờ.

Thỏa thuận đổi cầu thủ mang đậm dấu ấn Adriano Galliani, nhờ tài đàm phán của Giám đốc điều hành AC Milan, nhưng từ góc nhìn khác, tiếp tục phản ánh cách làm bóng đá chộp giật của Rossoneri: Milan quan tâm Cerci từ Hè 2014, nhưng đến giờ khi thời cơ đến, họ mới có thể chạm tay vào cầu thủ họ cần, thông qua con đường vòng Torres.

Cerci 27 tuổi, trẻ hơn Torres 3 tuổi, sẽ lại là công cụ cho những lời rao giảng về “trẻ hóa” hoặc “Italy hóa” của các sếp Milan, như “niềm tin” mà Silvio Berlusconi đã nói về Fernando Torres hay Mario Balotelli trước đó.

Nhưng đừng để bị mắc lừa. Cerci là một niềm hy vọng mới, nhưng giống như một đôi giày “second hand” khác được Galliani mang về từ phiên chợ vội. Cerci chấn thương gần như hết giai đoạn lượt đi, mới ra sân 3 lần mùa này, chưa ghi bàn nào, nhưng đã nhận 1 thẻ đỏ. Thông số đó cũng chẳng ấn tượng hơn Torres là bao.

Một “đôi giày mới”, cho kẻ đi chân trần.

Có Cerci, vẫn thiếu tiền đạo

AC Milan sẽ cần thêm 1 tiền đạo nữa khi Keisuke Honda có thể vắng mặt tối đa 1 tháng, trong tối đa 5 trận đấu gặp Sassuolo, Torino, Atalanta, Lazio, Sassuolo (Cúp Italy). Có Cerci, nhưng mất Torres và Honda, Milan chỉ còn lại El Shaarawy, Pazzini, Bonaventura, Menez, Niang có thể chơi tiền đạo. Phong độ của Niang và Pazzini đang rất thấp.

Trong khi đó, danh sách mới được HLV Avram Grant công bố đã không có tên hai cầu thủ của đội tuyển Ghana đang thuộc biên chế Milan: Sulley Muntari và Michael Essien.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm