AC Milan có thể chia tay Sinisa Mihajlovic: Milan, ai cho tôi niềm tin?

09/03/2016 06:58 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/3/2016, AC Milan đánh bại đội bóng tý hon Alessandria để có mặt trong trận Chung kết Coppa Italia. Sinisa Mihajlovic hớn hở tuyên bố AC Milan đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mùa giải, giành vé dự Cúp châu Âu.

Thực ra thì vẫn còn khả năng AC Milan không được tham dự Europa League mùa tới qua cửa Coppa Italia. Ví dụ như họ thua Juventus trong trận CK và sau đó Juve cũng mất vé dự Champions League chẳng hạn. Dù khả năng cực thấp. Cũng có khả năng thứ 2, AC Milan sẽ không được tham dự Cúp châu Âu cho dù thắng Juventus trong trận CK nếu UEFA trừng phạt họ vì vi phạm Luật công bằng tài chính như Galatasaray. Nhưng hãy nói về chuyện đó sau, khi nhiều khả năng Mihajlovic cũng không dẫn dắt Milan ở mùa tới.

Bất công với Mihaj?

Chỉ sau trận thua đối thủ kỵ giơ Sassuolo hai bàn trắng, tin đồn về việc Milan và Mihajlovic chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi vào cuối mùa giải dấy lên, cho dù điều gì xảy ra từ giờ đến lúc đó cũng không quan trọng. Người ta bảo Mihajlovic đã chán ngấy cái cảnh Berlusconi thường xuyên thò mũi vào chuyện chuyên môn của đội bóng và rất hay chỉ trích một cách công khai. Người ta cũng bảo Berlusconi chán ngấy cái cảnh một tay Interista cầm quyền ở Milan, ông cũng chán ngấy cái cảnh Milan cứ lặn mất tăm trên bảng xếp hạng cho dù ông ta đã ném cả núi tiền vào nó. Hơn nữa, Mihajlovic cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của Berlusconi, Montella mới là người mà Cựu thủ tướng Italy nhắm tới, nhưng ông ta lại ngại phải đối đầu với Fiorentina hồi đầu mùa giải.

Nếu điều này xảy ra thì đó thực sự là một bất công với Mihajlovic. Ít nhất là ở nửa sau của mùa giải, Mihajlovic đã làm rất tốt công việc của mình. Trước khi thua Sassuolo, Milan đã trải qua 12 trận bất bại trong đó nổi bật có trận thắng Fiorentina và Inter trên sân nhà, cầm hòa Roma và Napoli trên sân khách. Đó đều là những trận đấu mà Milan thể hiện được sự tự tin và tính cách của mình. Hơn nữa, có thể nói đến công lao của Mihajlovic trong sự trưởng thành vượt bậc của Bonaventura, Niang, Romagnoli và đặc biệt là cậu bé Donnarumma. Nhưng tiếc cho Mihajlovic và cho cả các Milanista, chừng đó là chưa đủ đối với Berlusconi.

Silvio Berlusconi vừa kỷ niệm 30 năm triều đại của mình ở AC Milan. Rõ ràng là nhìn vào bảng thành tích mà Milan đã giành được trong 30 năm ấy, những HLV vĩ đại đã từng làm việc trong 30 năm đấy, những cầu thủ xuất chúng đã khoác lên mình chiếc áo Rossoneri (Đỏ đen) trong 30 năm, Berlusconi không thể tìm ra bất kỳ lý do gì để thích Mihajlovic và Milan hiện tại.

Giờ thì Milan không còn là bệ đỡ cho những dự án chính trị của Berlusconi, nhưng nó vẫn là một khối tài sản khổng lồ mà gia đình Berlusconi đang nắm giữ. Berlusconi không muốn tiền của mình bay hơi theo phong độ nghèo nàn của đội bóng. Mr Bee đã đến với bao lời hứa và giờ thì ông ở đâu, tiền của ông ở đâu? Không ai biết.

Cứ thay đổi đi, chỉ Milan là chết

Tiền là vấn đề của Milan, vì tiền họ đã bán đi xương sống của mình như Ibra, Thiago Silva. Nhưng đó không phải là tất cả các vấn đề của Milan, họ còn một vấn đề sống còn về tổ chức của đội bóng. Tính liên tục, truyền thống của đội bóng đã bị đứt đoạn sau sự ra đi của các công thần. Năm ngoái Maldini có chia sẻ trên GdS: “Bên trong tôi là một đốn hỗn độn của cảm giác đau đớn và tức giận. Không phải vì kết quả mà vì tôi có cảm giác họ đã vứt đi những thành quả mà chúng tôi có được trong suốt 10 năm qua. Milan sẽ không thể cạnh tranh với Juve hay 10 đội bóng hàng đầu châu Âu, vì ở đây tôi không thấy có dự án nào cả.”.

Barbara Berlusconi, đại diện cho những đứa con của Silvio, có một dự án, một phương pháp làm bóng đá mới, hiện đại và gọn nhẹ như cách mà Juve, Roma, Inter đã bắt đầu. Trong dự án đấy có chỗ cho sự quay về của những công thần một thời như Maldini (Giám đốc thể thao), Albertini (Giám đốc điều hành) và trong dự án ấy, không có chỗ cho Galliani. Vì thế nó không đi đến đâu, giờ thì Milan “nửa nạc, nửa mỡ”, Galliani nắm thể thao, Barbara nắm kinh tế và Maldini... sắp cập bến PSG.

Với Mihajlovic, chia tay Milan không có gì quá nghiêm trọng. Lazio đã chờ sẵn, có một dự án cho anh, và tất nhiên có ai phản đối đâu. Dù sao Sinisa vẫn là một thần tượng ở Stadio di Olimpico, họ đang chờ anh về để đánh bại Roma.

Với Milan, chia tay Mihajlovic có gì mới? Họ đã chia tay Seedorf, Inzaghi cũng như thế và tất nhiên họ vẫn trả lương đều đặn, chỉ là thêm một người mà thôi. Công trường ở Milan vẫn rất ngổn ngang, nó lại đội vốn vì kéo dài và rồi lại kéo dài vì thiếu vốn. Ai cho tôi niềm tin?

1 Theo một thống kê của Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi đã đầu tư hơn 1 tỷ euro vào AC Milan trong 30 năm.

5 Kể từ sau Carlo Ancelotti, Mihajlovic là HLV thứ 5 của Milan. Trước ông có Leonardo, Allegri, Seedorf, Inzaghi.

9 Nếu muốn dự Champions League mùa sau, Milan phải vào Top 3. Họ cách vị trí này của Roma 9 điểm.


Minh Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm