20h00 ngày 19/10, sân Marc'Antonio, Verona (6)– Milan (5): Bóng bổng và nỗi đau Luca Toni

19/10/2014 07:25 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Pippo Inzaghi thì có thể không nhớ Toni. Giải đấu duy nhất Inzaghi thi đấu cùng Toni trên tuyển Italy là World Cup 2006, mà Toni đá chính, Inzaghi dự bị. Thời đỉnh cao của Inzaghi, Toni chưa nổi tiếng.

Phải đến năm 29 tuổi thì Luca Toni mới được biết đến. Khi Luca Toni hành hạ Milan mùa trước, ở trận lượt đi, với cú đúp bàn thắng từ đánh đầu, Inzaghi không làm cầu thủ Milan, mà đang dẫn dắt đội U17 của CLB.

Inzaghi có thể không nhớ, nhưng các hậu vệ Milan và Galliani thì chắc chắn nhớ Luca Toni. Ngay trận mở màn mùa giải trước, AC Milan chịu trận thua tức tưởi trước Verona, khi đó mới lên hạng, từ hai cú đánh đầu chết chóc của Luca Toni. Trận đấu có tính dự báo cao, phản ánh phong độ của hai đội xuyên suốt mùa giải. Verona thi đấu xuất thần, kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 10. Trong khi đó, Milan bết bát, và đến vòng 19 thì HLV Max Allegri bị sa thải, góp phần giúp đội đỏ-đen trải qua mùa bóng cực kì bất ổn: Cuối mùa, Milan không đủ điều kiện dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 15 năm.

Khi Milan chịu hai bàn thua của Toni, điểm yếu chống bóng bổng của họ đã nhức nhối. Mùa 2012-13, ngay mùa bóng Milan đua tranh Top 3, họ nhận đến 15 bàn thua từ bóng bổng. Nhưng cả một kì chuyển nhượng dài dằng dặc, họ không mua được nhân tố nào cải thiện điểm yếu này. Vẫn Bonera đối đầu Toni, và Abate bỏ không kèm người trong 1/2 bàn thua, Milan bị đánh bại.

Điểm yếu chống bóng bổng cho đến giờ vẫn tồn tại. Trận thắng Empoli 5-4, Milan thua 3 bàn từ các pha chống bóng bổng, và chuông báo động gióng lên từ thời điểm đó. Trận gặp Cesena, điểm yếu một lần nữa trở thành báo động, khi các hậu vệ Rossoneri để Succi thoải mái ghi bàn. Sau đó, Adil Rami gỡ hòa.

Cú đánh đầu thành bàn của Rami cho thấy thực tế, không hẳn chơi đầu là một điểm yếu của hàng thủ Milan. Các trung vệ năm trước điển hình như Zapata vẫn thường ghi bàn từ đánh đầu, nhưng vấn đề là trong các pha phòng thủ, khả năng tổ chức của đội bóng này không ổn. Mùa giải này, Milan có cặp trung vệ chơi đầu rất ổn là Rami và Alex, nhưng khả năng không chiến vẫn không khá hơn. Cũng phải lưu ý rằng, chính do Alex chấn thương mà Bonera được đá chính. Và đó là khởi nguồn của nhiều rắc rối.

Trận gặp Chievo, Milan thực tế chơi không ấn tương, nhưng lần đầu tiên trong cả giải, với Alex – Rami chơi cặp trung vệ, đội chủ sân San Siro trắng lưới. Đó là tiền đề cho những hy vọng. Dù biết rằng, PippoInzaghi vẫn chưa coi đấy là một nhiệm vụ sống còn. Anh vẫn muốn tấn công. Anh chấp nhận nhận các bàn thua từ phản công và bóng bổng. Hy vọng cho Milan, Alex – Rami sẽ giải quyết hộ Inzaghi (và trước đó là Allegeri, Seedorf) một rắc rối to tướng. Hôm nay, Milan không còn sợ Toni?

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Verona : Christodoulopoulos, Obbadi, Sala, Campanharo

Milan : Vắng De Jong (treo giò). Montolivo, Saponara (chấn thương).

Đội hình dự kiến

Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Marquez, Moras, Agostini; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; Juanito Gomez, Toni, Jankovic.

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Rami, De Sciglio; Muntari, Essien, Poli; Honda, Torres, Bonaventura.

Gia Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm