Viettel lại thua PVF tại VCK U17 quốc gia

15/08/2016 19:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù trải qua nhiều đời HLV nhưng lần thứ 3 khi gặp “khắc tinh” PVF ở trận đánh mang tính quyết định, Viettel cũng không thắng nổi định mệnh và lại phải nếm trái đắng.

Sân vận động Tây Ninh trong chiều mưa nặng hạt 15/8 chứng kiến những giọt nước mắt của các học trò HLV Đặng Phương Nam. Dù rất cứng rắn để ra bắt tay động viên an ủi các học trò nhưng ông thầy họ Đặng cũng khó nuốt trôi thất bại này khi đứng lặng khá lâu sau khi trận đấu kết thúc.

Dù xếp nhất bảng A và có lợi thế quen sân bãi do được chơi vòng bảng ở Tây Ninh nhưng không vì thế mà Viettel được đánh giá cao hơn PVF, đội bóng nhì bảng B và đá vòng loại ở Thành Long. Trong cả hiệp 1, cả 2 HLV Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Phương Nam áp dụng lối đá chậm, chắc cho các học trò.


Viettel (áo đỏ) không gặp may khi thi đấu luân lưu 11m

Viettel không nhỉnh hơn đối thủ và thậm chí họ suýt nhận bàn thua đầu hiệp 1 khi đội trưởng Văn Xuân có cơ hội ngon ăn trước khung thành Đức Minh. Nhưng tiền đạo PVF lại đá bóng lên trời. 20 phút cuối trận khi Viettel có dấu hiệu đuối sức hơn, HLV Mạnh Cường chỉ đạo các học trò vùng lên mạnh mẽ để tấn công. Nhưng 2 cơ hội nguy hiểm nhất được tạo đến cho tiền đạo Khắc Khiêm cũng không giúp cầu thủ U16 Việt Nam tận dụng thành công.

PVF cùng Viettel phải lần thứ 3 đưa nhau giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu cân não. Và điều trùng hợp là Viettel tiếp tục không bước qua ngưỡng cửa lịch sử khi họ tiếp tục thất bại 3-5. Quang Độ là người duy nhất không thắng nổi Huy Hoàng trong khi cả 5 lượt sút của đại diện TP.HCM đều hoàn hảo

PVF lần thứ 3 trải qua cảm giác chiến thắng trước Viettel trong lượt đấu súng này, 2 lần trước ở bán kết giải này năm 2014 và chung kết giải đấu năm 2015. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu Hà Nội T&T - Đồng Tháp trong trận bán kết 2 chiều 16/8.

Lịch thi đấu bán kết 2 ngày 16/8

16h30 sân Tây Ninh: Hà Nội T&T – Đồng Tháp (VTV6 TTTT)

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm