VCK U21 QG Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015: Bình Định khiến bảng B kịch tính đến hồi chót

26/10/2015 05:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Phan Tôn Quyền đã gây bất ngờ thú vị nhất giải năm nay khi quật ngã SHB Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2 bảng B hôm qua (25/10). Nhờ vậy, cuộc đua tranh vé vào bán kết bảng B trở nên khó lường đến tận vòng cuối.

Trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng, nhiều người đã nhận định Bình Định chỉ là “hổ giấy” dù họ thắng 4 trận vòng loại để đến VCK. Trận thua bạc nhược 0-3 trước Hà Nội T&T ở ngày ra quân đã khiến Bình Định rơi xuống mặt đất.

Nhưng chính vào thời điểm hiểm nghèo nhất, đội bóng đến từ phố biển Quy Nhơn lại thể hiện sự khó lường của họ. Khi hiệp 1 mới trôi qua nửa thời gian, 2 cầu thủ Văn Ton và Văn Nhớ khiến SHB Đà Nẵng choáng váng với 2 bàn thắng đưa Bình Định dẫn trước.

Bị thua quá nhanh, SHB Đà Nẵng không đủ tỉnh táo để vùng dậy. Họ chỉ gỡ lại duy nhất 1 bàn do công của Trọng Sáng phút 55 từ chấm 11m. Cùng với việc Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm trước Sanatech Khánh Hòa trước đó, cục diện bảng B trở nên căng thẳng.

Hà Nội T&T là đội có vé vào bán kết đầu tiên ở bảng B với 2 trận toàn thắng. Trong trận đấu cuối với SHB Đà Nẵng, họ chỉ cần hòa là có vé nhất bảng. Chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp của đội bóng trẻ sông Hàn và Bình Định.

Bình Định có lợi thế hơn khi ở trận cuối, họ chỉ đụng độ Sanatech Khánh Hòa đã chắc suất bị loại sau 2 trận toàn thua, là đội đầu tiên nói lời chia tay VCK.

Điểm nhấn sau lượt trận thứ 2 là những bất ngờ rất thú vị. Tại bảng A, đội bóng bị đánh giá thấp nhất khi đến với VCK là An Giang đã cho không ít người “việt vị” khi giành chiếc vé đầu tiên vào VCK.

Đội bóng của HLV Thái Tuấn nổi bật ở lối chơi đồng đội, không ngại va chạm và những cầu thủ trẻ vô danh đến từ miền Tây chứ không phải HAGL, đội sở hữu dàn cầu thủ từng trải ở V-League lẫn hạng Nhất, mới là đội bóng xuất sắc nhất bảng. Trớ trêu cho thầy trò HLV Duy Quang khi họ nhiều khả năng phải ra về sau vòng bảng dù mục tiêu trước đó đặt ra rất cao.

Lợi thế cho chiếc vé bán kết còn lại ở bảng A đang thuộc về Huế. Đội bóng miền Trung chỉ phải gặp chủ nhà TP.HCM đang không còn nhiều hy vọng đi xa. TP.HCM ở thế khó với chỉ 1 điểm và so với Huế, họ không được đánh giá cao hơn.

Bình Định đang tạo nên cục diện căng thẳng tại bảng B. Ảnh: Dương Thu

Ở bảng B như đã đề cập, Bình Định đã khiến bảng này không hề buồn tẻ. Việc SHB Đà Nẵng bất ngờ thua trận chiều qua không chỉ đơn thuần là sự thiếu tập trung mà còn bởi đội bóng này đã mất đi tiền đạo chủ lực Ngọc Thắng. Cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam phải nhận thẻ đỏ vô duyên vì tranh cãi với trọng tài khiến đội nhà lâm vào hoàn cảnh nguy kịch.

Những ngày qua, HLV Mai Đức Chung và Trần Công Minh không bỏ sót một trận đấu nào ở VCK nhằm tuyển chọn nhân tài cho U23 Việt Nam. Nhưng để chọn ra một đội hình tiêu biểu thì thực sự quá khó cho họ lúc này.

Ở lứa tuổi đôi mươi, cầu thủ gần như hoàn thiện về mọi kỹ năng nhưng chuyên môn của phần đông cầu thủ ở giải năm nay không có gì đáng nói. Hà Nội T&T nổi bật hơn nhiều CLB là bởi có vài nhân tố từng khoác áo các ĐTQG trong đội hình.

Những đội bóng còn lại, dù sở hữu khá nhiều cầu thủ kinh nghiệm nhưng chuyên môn tỷ lệ thuận với thành tích, đơn cử như trường hợp Gia Lai. Từ bài học của đội bóng trẻ phố núi ở giải VĐQG lẫn U21 QG, nó là sự phản chiếu của sự thiếu hụt nhân tài ở một nền bóng đá.

Kết quả lượt trận 2 bảng B ngày 25/10

Hà Nội T&T – Sanatech Khánh Hòa 1-0

Bình Định – SHB Đà Nẵng 2-1

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng A ngày 26/10 (cùng diễn ra lúc 15h)

Sân Quận 8 Gia Lai – An Giang

Sân Thống Nhất TP.HCM – Huế


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm