Bình luận Indonesia 2-1 Việt Nam: Xin đừng bao biện những sai lầm!

03/12/2016 21:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một pha cắt còi thổi penalty không thật rõ ràng (Văn Quyết dễ dàng có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 từ chấm 11m), thêm chiếc thẻ vàng có phần nương tay dành cho Trọng Hoàng sau pha tung cước bằng cả 2 chân nhằm vào ống quyển đối thủ..., có thể nói, trọng tài người Australia, Gillet Gaven, chính là vị cứu tinh, giúp ĐT Việt Nam không lâm vào thế hoảng loạn mà có nguy cơ vỡ trận từ quá sớm.

Trước đó, ngay phút thứ 7, Hansamu Pranata sớm khai thông thế bế tắc với pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh, từ tình huống đá phạt góc của đồng đội. Với sự lưỡng lự của thủ môn Nguyên Mạnh (không xuất tướng) và hàng phòng ngự (không bật nhảy tranh chấp), chúng ta ngay lập tức bị trừng phạt. Phải nhắc lại rằngIndonesia rất nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng và bóng cố định. Họ đã có ít nhất 2 bàn thắng bằng đầu tại vòng đấu bảng.

Trước và sau các bàn thắng của Pranata, cũng như Văn Quyết, thế trận là tương đối cân bằng, ở bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo cho thấy, họ không chỉ có lợi thế về thể lực và sức mạnh cơ bắp, tranh chấp, mà còn chơi rất có mảng miếng, đầy ý đồ, thậm chí không ngần ngại sử dụng tiểu xảo.

CĐV Việt Nam tức giận với pha bóng nguy hiểm của Trọng Hoàng

CĐV Việt Nam tức giận với pha bóng nguy hiểm của Trọng Hoàng

Người hâm mộ Việt Nam cảm thấy khá tức giận với pha vào bóng thô bạo và nguy hiểm với cầu thủ Indonesia của Trọng Hoàng trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016


Một trong số đó là chuỗi hành động khiêu khích, phạm lỗi, khiến Trọng Hoàng nóng mặt trả đũa. Và như đã nhắc, tổ trọng tài đã rất nương tay, sau khi hội ý, ông Gaven chỉ phạt Trọng Hoàng thẻ vàng. Nhưng may mắn không mỉm cười mãi, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm ấu trĩ.

Và, cú với chân cố để sửa sai của Ngọc Hải sau khi bị tiền đạo đối phương qua mặt ngay đầu hiệp 2 đã trở thành pha phạm lỗi và đương nhiên là một quả penalty cho Indonesia (Boaz Salossa nâng tỷ số lên 2-1). Tình huống chơi bóng có thể nói là ngớ ngẩn của Ngọc Hải khiến ĐT Việt Nam phải trả giá. Cần chắc rằng, ngay cả khi Ngọc Hải đã để xổng Lilipaly thì hàng hậu vệ ĐT Việt Nam vẫn đủ không gian và con người để bọc lót. Tức là Hải đã phạm lỗi không cần thiết và cũng giống như tình huống ngay sau đó, khiến anh phải nhận thẻ vàng.

Nếu chỉ lăm lăm bắt lỗi Ngọc Hải thì có vẻ hơi hà khắc, khi nhiệm vụ của một hậu vệ là ngăn cản các tình huống tấn công của đối thủ. Chỉ có điều, trung vệ đeo áo số 15 của ĐT Việt Nam dường như đã dính trạng thái. Indonesia lên bóng tấn công ào ào như thác đổ trong một thế trận mở và điều đó cũng tạo các cơ hội đánh trả cho ĐT Việt Nam. Nhưng tiếc là Trọng Hoàng, Công Vinh và Văn Quyết đã không tận dụng được. Đấy là sự khác biệt và là lý do khiến chúng ta 2 lần bị dẫn trước khi thua trận ở Tây Java.

MỔ BĂNG: Quế Ngọc Hải mắc sai lầm toàn diện ở bàn thua thứ hai

MỔ BĂNG: Quế Ngọc Hải mắc sai lầm toàn diện ở bàn thua thứ hai

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang có thế trận khá tốt trước sức ép cực lớn của Indonesia thì trung vệ Quế Ngọc Hải lại mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải nhận bàn thua thứ hai.


Ở nhiều thời điểm khác nhau, thậm chí ngay cả khi bị dẫn 1-2, nếu tỉnh táo, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm chậm trận đấu, thay vì cuốn theo lối chơi của đối thủ. Indonesia chơi pressing, nhưng học trò ông Thắng vẫn có thể giữ được nhịp, sau khi đoạt lại được bóng thay vì phóng ngay lên tuyến đầu.

Ai cũng biết ngay cả khi ĐT Việt Nam thua với cách biệt tối thiểu (với 1 bàn thắng ghi được trên sân đối phương làm vốn) thì cũng vẫn là kết quả chấp nhận được. Chúng ta còn một trận lượt về trên sân nhà sau đây vài ngày cơ mà?!

Dẫu sao, sự xuất sắc, quả cảm của thủ thành Nguyên Mạnh, cộng thêm rất nhiều may mắn đã giúp Việt Nam không những không thiệt người, mà còn tránh được trận thua thảm. Sau khi không phạt Trọng Hoàng thẻ đỏ, trọng tài Gaven cũng quên rút thẻ vàng trong pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty của Ngọc Hải, bởi ở tình huống ngay sau đó, cầu thủ người Nghệ An tiếp tục phạm lỗi và ăn thẻ. Nếu không bị Ngọc Hải truy cản trái phép, Boaz Salossa đã có cơ hội đối mặt với cầu môn Nguyên Mạnh.

Pha dứt điểm cầu môn của Thanh Trung ít nhiều tạo ra sự tiếc nuối, nhưng đừng lấy đó để bao biện cho những sai lầm kiểu như thua vẫn ngẩng cao đầu. Đội bóng thực sự vẫn còn nhiều bất ổn.


TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm