U21 Thái Lan 'lắc đầu' với đối thủ của Công Phượng

18/12/2016 18:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-CĐV đến sân Thống Nhất ngày khai màn U21 Quốc tế Báo Thanh Niên chiều 18/12/2016 cũng chung cảm giác với U21 Thái Lan, xem đội bóng này vùi dập đội trẻ Gangwon nhưng không lấy gì làm vui vẻ. Nên dù chưa đá, U21 HAGL đã thấy đường vào bán kết.


Bóng lăn được 20 phút, đội trẻ U17 Gangwon đã không chịu nổi các đàn anh đến từ xứ chùa Vàng. Nói đội bóng này U17 là bởi trong đội hình đa phần các cầu thủ Gangwon sinh năm 2000, có 8 cầu thủ tuổi đời lớn nhất trong danh sách đăng ký sinh năm 1999. Thủ môn Juheon là người phải khốn khổ khi liên tục hoạt động trước những cú bắn phá của cầu thủ đối phương. Trận đấu được định đoạt trong chưa đầy 20 phút khi U21 Thái Lan bắn hạ Juheon đến 4 lần. Trên khán đài, các CĐV cũng lắc đầu “không hiểu sao các em học sinh Hàn Quốc non thế”.

Thời gian còn lại, U21 Thái Lan thi đấu nhàn hạ để dưỡng sức cho cuộc đối đầu với U21 HAGL ở lượt trận cuối vòng bảng. HLV Sritharo đã thay 2 cầu thủ sáng giá bậc nhất của bóng đá Thái Lan trong tương lai là Worachit và Samphaodi hòng giấu bài chỉ sau 1 hiệp đấu. Ông cho biết: “Tôi hài lòng kết quả trận đấu ngày hôm nay nhưng vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Họ vẫn có những sai sót trong trận này, thời gian tới sẽ phải tập luyện để cải thiện thêm. Hôm nay Thái Lan chỉ chơi 70% khả năng, có một số cầu thủ trụ cột vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm bàn thắng nữa vì có quá nhiều cơ hội tốt”.

U21 Thái Lan với chiến thắng vùi dập 6-2 trước đội trẻ Gangwon không mất nhiều sức lực. Họ là đội đầu tiên giành vé vào bán kết và đội bóng này sẽ chờ trận quyết đấu với U21 HAGL để phân định vị trí nhất nhì bảng B. U21 Thái Lan được nghỉ 2 ngày và sẽ gặp Công Phượng  vào chiều 20/12.

Dù thắng đậm ngày ra quân nhưng HLV Sritharo rất khiêm tốn khi nói về trận gặp U21 HAGL sắp tới: “Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai lại tập nhẹ để chuẩn bị gặp U21 HAGL. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận, thi đấu tập trung. Tôi nghĩ U21 HAGL được đánh giá cao nhất bảng này rồi mới đến chúng tôi”. Với những gì đã diễn ra, không khó khi nhận định rằng trận đấu giữa 2 đội sẽ quyết định vé đầu bảng khi U17 Gangwon quá yếu và khó có thể gây bất ngờ trước U21 HAGL ở trận đấu lượt trận cuối bảng B chiều tối 22/12.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm