U19 Việt Nam dưới cái bóng lứa Công Phượng

14/09/2016 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam vượt qua U19 Timor Leste với tỉ số 4-1 trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á diễn ra tối 13/9. Thắng lợi đầu tay và một lối chơi không quá tệ nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cảm thấy không hài lòng. Tất nhiên, khán giả vẫn chưa quên được hình ảnh lứa Công Phượng năm nào.

Tuyển U19 Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ đầu và sớm giành lợi thế khi Tấn Sinh mở điểm bằng một pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 13. Có được bàn thắng sớm, U19 Việt Nam phá vỡ ý đồ phòng ngự phản công của U19 Timor Leste, đồng thời các cầu thủ trở nên chính xác hơn trong các pha dứt điểm. Phút 27, Minh Dĩ xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi tạt bóng cho Tiến Linh đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút sau đó, U19 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Phải đến phút 80, Anh Tỷ mới ghi bàn thắng thứ 3 sau pha đá bồi quyết đoán trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 bằng cú cứa lòng chân trái chuẩn xác. Xen giữa hai bàn thắng của Anh Tỷ là bàn thắng rút ngắn tỷ số cho U19 Timor Leste của Gama ở phút 90.

U19 Việt Nam và sự khác biệt từ các khán đài

U19 Việt Nam và sự khác biệt từ các khán đài

Giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014, U19 Việt Nam thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà. Cũng giải đấu ấy, nhưng lứa U19 năm nay có lẽ sẽ không bao giờ được nếm trải không khí như vậy.

Thắng chung cuộc 4-1 nhưng U19 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự an tâm của người hâm mộ. HLV Hoàng Anh Tuấn có chút tiếc nuối khi đội nhà không thể thắng trắng 4-0, ông nói: “Chiến thắng là điều mình mong muốn thì đã hoàn thành. Trong một trận đấu dĩ nhiên có nhiều vấn đề phát sinh tuy nhiên đội vẫn có nhiều tình huống xử lý dở. Hàng phòng ngự đáng ra đã không để thua 1 bàn, tôi thấy tiếc vì điều này”.

Đề cập đến những cầu thủ lên tập trung muộn trong đó có Tiến Linh, ông Tuấn khẳng định không có sự đối xử khác biệt giữa Linh với các cầu thủ khác. “Tiến Linh là cầu thủ tốt như 23 cầu thủ khác tôi đã gọi. Giải đấu có nhiều trận tôi muốn duy trì phong độ cho các cầu thủ. Những trận đấu gặp đối thủ vừa tầm tại vòng bảng là cơ hội để những cầu thủ tập trung muộn cùng đội như Duy Khánh, Tiến Linh bắt nhịp dần dần. Tôi cũng muốn kiểm chứng khả năng phối hợp của Anh Tỷ, Tiến Linh, Duy Khánh, những cầu thủ đã thi đấu lâu năm tại đội trẻ B.Bình Dương”.

Khi phóng viên hỏi ông Tuấn có thấy “nhớ” Quang Hải không thì HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Không có Hải thì có Thanh Hậu, không có Hậu thì có Minh Dĩ. Chặng đường còn dài, còn 4 trận để đi đến đích vì thế tôi cần đội hình đồng đều”. Bên cạnh đó, ông Tuấn khẳng định khả năng dứt điểm của các học trò cần cải thiện ngay, ông cho hay: “Tôi muốn trận đấu nhiều bàn thắng hơn nữa. Dĩ nhiên cần thêm thời gian vì cầu thủ 18, 19 tuổi thì không thể làm trọn vẹn như cầu thủ chuyên nghiệp”.

Về phía U19 Timor Leste, HLV Shigeo Yamazaki cảm thấy tiếc nuối: “Chúng tôi đã vỡ chiến thuật khi để thua từ sớm. Chính vì vậy tôi phải thay người vào đầu hiệp 2 và không  thể thực hiện ý đồ phòng ngự phản công”.

Sau trận đấu này, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Philippines vào ngày 15/9 tại SVĐ Hàng Đẫy. Trong khi đó, U19 Timor Leste sẽ được nghỉ đến ngày 17/9 và có cuộc đối đầu với U19 Malaysia.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm