TPHCM khó trông chờ HLV ngoại

16/11/2020 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang âm thầm tìm kiếm HLV để chuẩn bị cho tham vọng rất cao như nhiều năm trước, nhưng chắc chắn CLB TP.HCM không dễ hoàn thành ước muốn khi thời gian chuẩn bị cho mùa bóng năm nay rất gấp gáp.

Cựu sao V-League toả sáng rực rỡ ở TPHCM

Cựu sao V-League toả sáng rực rỡ ở TPHCM

Giải bóng đá phong trào các đội mạnh vô địch TP.HCM TL6 2020 - Cúp Thiên Long vừa khai mạc đã chứng kiến những trận cầu bùng nổ bàn thắng và thừa kịch tính. Điểm nhấn của giải chính là màn toả sáng ngoạn mục của các cựu ngôi sao ĐTQG.

CLB TP.HCM đánh tiếng muốn sở hữu một HLV dày dạn trận mạc và ưu tiên lớn nhất phải là thầy ngoại. Sau những gì diễn ra với HLV Chung Hae Seong, đội bóng Sài thành vẫn rất mong mỏi người kế nhiệm ông Chung phải có lí lịch nước ngoài và bằng cấp rất ổn. Họ đã dõi mắt sang Thái Lan nhưng hầu hết các cái tên danh tiếng nhất xứ Chùa Vàng đều không mặn mà gì với CLB TP.HCM.

Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng còn âm thầm theo dõi nhiều cái tên khác và có tin, cựu HLV CLB Chiangrai United (ĐKVĐ giải đấu hàng đầu Thái Lan Thai League 1) là ông Ailton Silva vẫn đang là một phương án mà đội bóng này chưa bỏ qua. Chiến lược gia người Brazil từng không thể sang Việt Nam vài tháng trước và CLB TP.HCM buộc phải mời lại HLV Chung Hae Seong.

Tuy nhiên, dù có ông thầy nào đi nữa, CLB TP.HCM lúc này theo nhận định của giới chuyên môn cần hơn cả sự ổn định. Việc chờ đợi và hy vọng với các HLV ngoại quốc gây khó khăn đầu tiên cho chính họ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2021 hứa hẹn đầy cam go không kém năm nay.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, CLB TPHCM, HLV Chung Hae Seong, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League, VFF, VPF
HLV Trần Minh Chiến có thể là một giải pháp cho CLB TP.HCM nếu như họ không tìm được nhân sự ngoại quốc ưng ý cho vị trí HLV trưởng. Ảnh: BR-VT

CLB TP.HCM đã thanh lý hàng loạt cái tên sau khi mùa giải 2020 khép lại. Họ có lẽ chỉ thua kém Sài Gòn FC với 16 cầu thủ ra đi. Từ đây đến đầu mùa tới, CLB TP.HCM trên thực tế có thể sẽ chia tay thêm cả chục cầu thủ nữa. Hiện tại, ngoài các ngoại binh, TP.HCM đã để Văn Thành, Công Thành, Hữu Tuấn, Phi Sơn, Công Phượng, Sơn Hải... rời CLB. Tương lai của 2 ngoại binh Ariel và Ortiz rõ ràng không hề sáng sủa sau màn trình diễn năm nay, nhưng CLB cũng không dễ thay thế họ.

Đội bóng từng đoạt ngôi á quân V-League 2019 chưa thể ổn định nội tình từ binh tới tướng, dù rằng khoảng 10 ngày nữa, CLB phải tập trung chuẩn bị cho mùa 2021.

Mọi thứ đang rất ngổn ngang và CLB TP.HCM vẫn như đại công trường. Chỉ chi tiết này cũng cho thấy sự thua thiệt của CLB TP.HCM trong việc đua tranh với những đội bóng mạnh của V-League như Hà Nội FC hay Viettel. Trong khi các đối thủ đề cao sự ổn định thì CLB TP.HCM tuy tuyên bố khát khao vô địch, nhưng cơ sở để thực hiện thì như đôi chân xây trên nền đất sét.

Đó là chưa kể nếu CLB TP.HCM chiêu mộ được HLV giỏi, họ cũng không thể giúp CLB này một bước hoá rồng, bởi một tập thể gom góp vội vàng không dễ thích nghi chỉ sau 2 tháng làm quen. Đội bóng này vẫn còn chừa phương án nội với cái tên sáng giá nhất được nhiều người đồn đoán thừa sức làm việc là HLV Trần Minh Chiến.

Cựu tiền đạo ĐTQG có vẻ không vui khi vùng vẫy trong môi trường giải hạng Nhất. HLV Minh Chiến nếu được mời hay thậm chí là điều chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên TP.HCM thì ông có thể không bỏ qua cơ hội này. Trong xu thế V-League hiện tại, khi các HLV ngoại đến rồi đều đi không kèn không trống, việc CLB TP.HCM muốn đi ngược chiều đồng nghĩa với rủi ro cao ngất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm