TP.HCM chơi không đẹp dù có Lee Nguyễn

29/03/2021 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thống kê số thẻ phạt của CLB TP.HCM sau 6 vòng đấu cho thấy đội bóng này chỉ kém SLNA và ngang ngửa B.Bình Dương, Sài Gòn FC. Dù đá máu lửa nhưng CLB sở hữu tiền vệ đắt giá nhất V-League vẫn dễ dàng sụp đổ.

Công Phượng trên đường làm Vua phá lưới nội

Công Phượng trên đường làm Vua phá lưới nội

Những gì diễn ra ở V-League 2021 của Công Phượng đang rất giống mùa giải 2020 khi tiền đạo 26 tuổi khoác áo CLB TP.HCM. Từ sau bàn thắng vào lưới Viettel, Công Phượng đã nổ súng đều đặn để lần đầu có danh hiệu Vua phá lưới nội.

CLB TP.HCM sau 6 lượt trận đang xếp vị trí thứ 12 và nếu Đông Á Thanh Hoá lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng thắng ở vòng này để có 7 điểm, đội bóng của Lee Nguyễn sẽ chính thức rơi xuống đáy bảng.

CLB TP.HCM trung bình mỗi trận ra sân chỉ có 1 điểm và thành tích hiện tại khiến HLV Polking bị đặt dấu về tương lai.

bóng đá, Lee Nguyễn, Polking, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, TPHCM, CLB TP.HCM, vòng 6 V-League 2021, SLNA, Sài Gòn FC, B.Bình Dương, V-League 2021
CLB TP.HCM đang là CLB có số thẻ vàng và thẻ đỏ cao bậc nhất V-League sau 6 vòng đấu. Ảnh: Khôi Nguyên

Thầy trò ông Polking đang lo khi mùa này, họ đặt mục tiêu vô địch V-League và tiến xa ở Cúp QG. Tuy nhiên, những gì trên sân cỏ cho thấy CLB TP.HCM rất mong manh và dễ vỡ. Họ có thể thua từ sân nhà đến sân khách, dù đã quyết tâm đến cùng.

Chỉ số thẻ phạt là cơ sở để đề cập đến nỗ lực của các học trò HLV Polking. CLB TP.HCM chủ động chơi chặt chẽ, không ngại va chạm để bù đắp khiếm khuyết cho hàng thủ. Tuy nhiên, sau sự cố Hoàng Thịnh gây ra cho Hùng Dũng, có thể thấy thất bại của HLV Polking.

Chiến lược gia 45 tuổi gây dựng thứ bóng đá mà các cầu thủ TP.HCM phát biểu là lối chơi đậm chất “samba”, tấn công rực lửa thì chưa thấy đâu, chỉ biểu hiện ở số thẻ vàng và thẻ đỏ kỷ lục. TP.HCM có 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, chỉ kém SLNA về số thẻ phạt với 15 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

Chấn thương mà Hùng Dũng gây ra cho Hoàng Thịnh vừa đánh mất hình ảnh CLB TP.HCM, vừa không biết bằng bao nhiêu tấm thẻ đỏ đáng phải rút ra. Sự quyết tâm mà HLV Polking đang truyền đạt cho các học trò có vẻ được hiểu sai cách và trên sân cỏ, TP.HCM không hề chơi được thứ bóng đá đẹp họ mong muốn.

Dù sở hữu một Lee Nguyễn đẳng cấp nhất trong số các tiền vệ ở V-League hiện tại, CLB TP.HCM vẫn trình diễn thứ bóng đá khiến CĐV phiền lòng. Họ đá rời rạc, không bài miếng dựa trên dàn nội, ngoại binh kém chất lượng.

Lee Nguyễn được ví như “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Thực tế từ đầu mùa, Lee Nguyễn có một bàn thắng nhưng nó đến từ chấm 11m và chưa có pha kiến tạo nào cho đồng đội ghi bàn.

Con số thống kê đáng buồn của CLB TP.HCM ngoài thẻ phạt thì còn nằm ở số bàn thắng và bàn thua. Họ thủng lưới đến 9 lần sau 6 trận và ghi chỉ bằng 1/3 số bàn thắng.

HLV Polking xác định tư tưởng dùng trung vệ nội vẫn tốt chán từ đầu mùa thì nay đó là điểm yếu có thể quyết định tương lai của ông ở CLB TP.HCM.

Khi bàn thắng chưa thấy đâu, CLB TP.HCM đã thua toàn diện đối thủ. 4 thất bại sau 6 trận kèm theo con số thống kê thất vọng vừa kể là những minh chứng cho chiếc ghế bấp bênh của thầy Lee Nguyễn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm