TP.HCM 1–1 B.Bình Dương: Ghi bàn nhanh nhất V-League 2018, 'đại gia đất Thủ' vẫn chia điểm với HLV Miura

12/06/2018 21:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của Romario ở giây thứ 20 là bàn thắng nhanh nhất của giải cho đến lúc này. Tuy nhiên, đội khách đã không có được niềm vui trọn vẹn khi họ bị “Ronaldo xứ Nghệ” giật lại 1 điểm 15 phút trước khi hết giờ.

B.Bình Dương làm khách tại TP. HCM nhưng họ chỉ mất 20 giây để Romario có bàn thắng được xem là kỷ lục ở mùa giải 2018. Đội bóng đất Thủ chơi vỗ mặt chủ nhà và có được thành quả từ rất sớm.

Và thật sự B.Bình Dương rất có duyên lập kỷ lục kiểu ghi bàn sớm vì cách đây 3 năm, Công Vinh khi đó đầu quân cho CLB đất Thủ đã tung cú sút đập chân Ngọc Thịnh khiến trung vệ Hải Phòng bất đắc dĩ bị nêu tên đá phản lưới nhà. Bàn thắng đó đến từ giây thứ 9.

Tuy nhiên kịch bản tối 12/6 ở vòng cuối lượt đi khác hẳn với khi B.Bình Dương đánh bại Hải Phòng 3-1 năm 2015. Đội bóng đất Thủ đã không thể duy trì lợi thế tối thiểu đến cuối trận bởi sức vùng lên mạnh mẽ của chủ nhà. Trận “derby vùng Đông Nam Bộ” đã diễn ra với chất lượng chuyên môn khá và cũng không ít điều đáng nói. Ngoài bàn thắng sớm của Romario, “Ronaldo xứ Nghệ” Trần Phi Sơn đã tỏa sáng trong hiệp 2 để có bàn gỡ đẹp mắt cho TP.HCM.

Điều không may cho đội khách khi Tấn Trường đã không thể bắt chính trận này. Thủ thành số 1 B.Bình Dương gặp vấn đề do thi đấu liên tục và phải để Đức Cường thế chỗ. Tuy nhiên, cựu thủ môn SLNA có vẻ không tự tin trong lần bắt chính hiếm hoi ở CLB. Bàn thắng của Phi Sơn có phần lỗi từ khả năng di chuyển và phán đoán của Đức Cường.

Trong trận này, 2 cầu thủ mới ra mắt đội bóng thành phố Huỳnh Kesley và Gonzalo hoạt động tích cực. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể hòa nhập nhiều với lối chơi của ông Miura.

HLV người Nhật Bản cho biết: “Họ có những phẩm chất kỹ thuật tốt nhưng chưa thể hiện được nhiều hôm nay. Tôi ấn tượng ở khả năng kỹ thuật của họ và hy vọng họ sẽ ghi bàn ở những trận đấu tới”. HLV Minh Chiến cũng cho rằng “rất khó tìm được tiền đạo có thể xử lý tốt như Kesley, dù lớn tuổi nhưng anh ta di chuyển liên tục và tôi nghĩ TP.HCM đã có những sự bổ sung hợp lý”.

Ông thầy người Nhật Bản bên kia chiến tuyến rất tiếc nuổi về trận hòa với B.Bình Dương: “Tôi rất tiếc vì lẽ ra hôm nay đội tôi phải thắng. Hôm nay chúng tôi chơi nhanh hơn, mạnh hơn B.Bình Dương. Chỉ có 1 phút đầu tiên họ có bàn thắng là họ tấn công, sau đó họ chơi phòng ngự 89 phút. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội có thể ghi bàn”.

Sự có mặt của Kesley và Gonzalo cũng giúp ông Miura thở phào nhẹ nhõm sau thời gian dài khủng hoảng lực lượng. “Chúng tôi sẽ có nhiều cầu thủ thay thế. Các cầu thủ trẻ đã tiến bộ hơn do được thi đấu nhiều. Chúng tôi sẽ là tập thể không dễ đánh bại thời gian còn lại của mùa giải, tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó”, ông Miura khẳng định CLB vẫn duy trì mục tiêu TOP 3 như đề ra hồi đầu mùa giải.

Bàn thắng: Trần Phi Sơn (75’); Romario (giây 22)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm