Thua Iraq 0-1, tuyển Việt Nam về với giá trị thực

30/03/2016 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá suy cho cùng là đẳng cấp, cùng thể hình và thể lực tốt. Do đó, tinh thần quyết tâm của đội tuyển Việt Nam dù có thừa nhưng so với người Iraq, thầy trò HLV Hữu Thắng còn khoảng cách khá xa.

HLV Hữu Thắng có màn khởi đầu như mơ và hướng tới việc lập kỳ tích ở Tehran, song đối thủ Iraq không cho đối phương nhiều cơ hội thực hiện mong muốn đó. Nếu Việt Nam hô hào vũ khí có thừa là tinh thần quyết tâm thì người Iraq cũng quyết thắng để xoa dịu nỗi đau cho nhân dân quê nhà vừa là nạn nhân của đánh bom khủng bố.

Còn so về chuyên môn, Việt Nam chỉ có một hiệp 1 chơi tạm ổn trước đội bóng từng lên đỉnh châu lục. 45 phút đầu, Văn Toàn có 2 pha bóng được xem như cơ hội đến từ phản công nhanh nhưng cầu thủ HAGL đều không thể đưa trái bóng đi như ý. Cơ hội ngon ăn nhất đến với Công Vinh nhưng tiền đạo xứ Nghệ sút lên trời. Các học trò của HLV Hữu Thắng đủ sức đeo bám đối phương trong hiệp 1 với những pha đan bóng ngắn tự tin. Nhưng với thể lực có thừa, Iraq vây ráp khiến đối phương không thể dễ triển khai bài miếng như trận gặp đội bóng yếu Đài Loan.

Công Vinh đói bóng trên hàng công và ấn tượng lớn nhất về chân sút này tối qua là pha đánh cùi chỏ hậu vệ Iraq để phải nhận thẻ vàng. Bi kịch thậm chí sẽ đến sớm hơn với Việt Nam nếu trọng tài người Australia, Green không châm chước 2 pha phạm lỗi của Đình Luật trong vòng cấm.

Iraq quá mạnh nên không thể nhận thấy dấu ấn của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng. Đây mới là thước đo chính xác cho đội tuyển, chứ không phải trận đại thắng đội bóng yếu nhất bảng và đã hết cơ hội cạnh tranh như Đài Loan. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Bất chấp đồn đoán về việc thay tướng giữa dòng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp báo trước trận đấu Iraq – Việt Nam được tổ chức chiều 28/3. Mặc dù đánh giá cao sức mạnh của Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng gây bất ngờ.


HLV Ghani Shahad vẫn sử dụng linh hoạt cầu thủ mà ông có để quật ngã đối phương. Ông này cất luôn ngôi sao sáng nhất, có duyên ghi bàn vào lưới Việt Nam nhất như Younis Mahmoud ngoài sân nhưng các cầu thủ còn lại vẫn đủ sức áp đảo khung thành Nguyên Mạnh. Iraq vừa hay vừa may. Họ đan bóng trung lộ không khoan nổi hàng thủ đội khách thì khi đánh biên, họ đã có bàn thắng. Người ghi bàn cho họ lại là cầu thủ đóng thế bất đắc dĩ khi tiền vệ trụ cột Zahra phải rời sân vì mất máu quá nhiều sau pha va chạm với Ngọc Hải.

Xem Việt Nam nhận bàn thua tất yếu từ pha tấn công đơn giản của Iraq, nhiều CĐV sẽ cảm nhận bóng đá suy cho cùng là thể hình và thể lực. HLV Hữu Thắng dù có áp dụng triết lý bóng đá tiên tiến thế giới, phù hợp với thể trạng con người Việt Nam cũng không tránh khỏi quy luật vận hành của môn thể thao vua. Khi đã thua thiệt, Việt Nam không thể chơi theo ý mình muốn trước Iraq đẳng cấp hơn. Chúng ta chỉ biết đuổi theo quả bóng, cố không để mất người và hạn chế tối đa sai lầm, tối thiểu bàn thua.

Mặt sân quá xấu không phải là nguyên nhân chính để thầy trò HLV Hữu Thắng thua trận. Nhưng có thể nó sẽ tiếp thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ mà ông tin dùng ở 2 lượt trận vừa qua. Trận thua sẽ giúp những cầu thủ sáng giá nhất trong tương lai của bóng đá Việt Nam ý thức được phải nỗ lực hơn trước khi nghĩ đến những đỉnh cao cần chinh phục.

0. Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

1. Lê Công Vinh là cầu thủ chơi trọn vẹn trong đội hình xuất phát từ thời HLV Toshiya Miura đến HLV Hữu Thắng của ĐTQG ở vòng loại World Cup vừa qua. Công Vinh chơi 6 trận và là người ghi bàn nhiều nhất cho Việt Nam, với 3 bàn.

7. Việt Nam kết thúc vòng loại World Cup với 7 điểm, xếp hạng 3/4. Đây cũng là số bàn thắng của Việt Nam ở vòng loại vừa qua.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm