Thua đậm, HLV HAGL chúc Hà Nội vô địch LS V League 2020

15/10/2020 20:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 15/10, CLB HAGL tiếp đón Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 2, giai đoạn 2 LS V-League 2020. Trong bối cảnh đang cần điểm để tiếp tục đua ngôi vô định, Hà Nội FC đã thi đấu thăng hoa, có được chiến thắng giòn giã nhất trên sân Pleiku trong khoảng 3 năm trở lại đây ở V-League. Trong khi đó, các CĐV đội bóng phố núi phải cay đắng nhìn đội bóng con cưng nhận thất bại thứ 2 liên tiếp sau 2 trận đấu vòng 2, mùa bóng 2020.

VIDEO HAGL 0-4 Hà Nội: HAGL 'thờ ơ', Hà Nội thắng dễ

VIDEO HAGL 0-4 Hà Nội: HAGL 'thờ ơ', Hà Nội thắng dễ

HAGL đã không thể tạo bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Hà Nội khi để thua 0-4 ngay trên sân nhà. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm được 26 điểm vươn lên vị trí thứ 4 ở nhóm A trong cuộc đua vô địch.

Việc phải thi đấu trên sân khách khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không chủ động dâng cao, tấn công ngay từ đầu mà hạ thấp đội hình, nhường thế trận cho đội chủ nhà. Tuy vậy, HAGL cũng không thể tạo ra các tình huống ăn bàn rõ rệt.

Thậm chí, họ còn phải nhận bàn thua sớm. Phút 23, từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải của Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh bật cao đánh đầu, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội FC. Đến phút 71, Rimario gieo sầu cho đội bóng cũ bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Thái Quý.

Đến phút 88, Việt Anh ghi cú đúp khi nâng tỉ số lên 3-0 cho Hà Nội FC bằng pha đệm lòng cận thành, hạ gục thủ môn Lê Văn Trường. Phút 90+1, Pape Omar hoàn tất chiến thắng giòn giã cho Hà Nội FC bằng cú dứt điểm quyết đoán. Kết thúc trận đấu, HAGL thất bại 0-4 trước Hà Nội FC.

“Không riêng gì Hà Nội, mà bất cứ đội bóng nào cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đến làm khách trên sân của HAGL. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ Hà Nội đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi có bàn thắng sớm, và buộc đối thủ phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Khi đó, hai trung vệ của HAGL đã không thể theo kèm được Rimario có tốc độ và sức tì đè tốt, điều đó giúp chúng tôi có thêm những bàn thắng và HAGL đã thất bại”, HLV Chu Đình Nghiêm trả lời tại buổi họp báo sau trận đấu.

Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Đàn tỏ ra khá đáng tiếc với kết quả của trận đấu: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt và kỹ lưỡng cho trận đấu này, bởi Hà Nội là một đội bóng mạnh. Có những thời điểm chúng tôi đã chơi thăng hoa, nhưng đáng tiếc là đã không thể có được bàn thắng.

Nếu trong các tình huống đó, chúng tôi có bàn thắng, nhất là trong hiệp một, thì mọi chuyện đã khác. Tôi xin dành lời chúc mừng đến Hà Nội FC với chiến thắng này, và hy vọng họ sẽ về đích với thứ hạng cao nhất ở mùa giải năm nay”.

Thực tế, việc thiếu đi nhiều vị trí khiến HAGL không thể có được thế trận tốt trước Hà Nội FC. Trung vệ Memovic không thể ra sân do án phạt thẻ đỏ ở trận đấu trước, Văn Thanh gặp chấn thương nhẹ khiến anh không thể thi đấu tốt và phải rời sân sau 45 phút thi đấu đầu tiên, và các mảnh ghép thay thế đã không thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Các cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ như Trọng Sáng, A Hoàng hay Anh Tài đều không đủ sức khỏe để tì đè và tranh chấp bóng trước một Rimario kinh nghiệm, tốc độ và khỏe mạnh. Không những thế, những tình huống bóng chết của Hà Nội FC còn có sự tham gia của Bùi Hoàng Việt Anh – người đã ghi 2 bàn thắng cho đội khách – khiến hàng thủ HAGL lúng túng.

Trong khi đó, việc xếp Dụng Quang Nho đá cánh đã không thể phát huy tối đa khả năng của cầu thủ này, bởi vị trí thi đấu tốt nhất của anh là tiền vệ phòng ngự. Điều này khiến gần như tất cả các pha tạt bóng đến từ đôi chân của Quang Nho đều không thể tìm đến đúng vị trí các đồng đội phía trong. Thậm chí, nó còn tạo điều kiện cho các cầu thủ Hà Nội có được các pha phản công nguy hiểm.

“Văn Thanh đã dính chấn thương nhẹ trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng vẫn phải cố gắng vào sân. Còn Dụng Quang Nho là cầu thủ duy nhất có thể đá được ở vị trí chạy cánh phải, khi chúng tôi đã không còn người thay thế”, HLV Nguyễn Văn Đàn trần tình.

Một điểm nhấn khác trong trận đấu chiều 15/10 là những quyết định của trọng tài Hoàng Thanh Bình. Điều này khiến không ít lần khiến BHL, cầu thủ và các CĐV bên phía HAGL phản ứng dữ dội. Điển hình là tình huống ở phút 52, khi Dụng Quang Nho ngã trong vòng cấm địa.

Trọng tài Hoàng Thanh Bình cho rằng cầu thủ của HAGL ăn vạ và cho Hà Nội FC được hưởng đá phạt lên. Dù vậy, đây là quyết định đúng của trọng tài, bởi khi xem lại băng quay chậm, đó là tình huống cầu thủ của HAGL đã chủ động ngã.

“BHL HAGL và các cầu thủ luôn tuân thủ và tôn trọng các quyết định của trọng tài, bởi đó là người cầm cân nảy mực trong trận đấu. Tuy nhiên, ở một số tình huống trọng tài đã không cho chúng tôi hưởng lợi thế, khiến tốc độ bị giảm xuống và một số cầu thủ bị ức chế, cố gắng dâng cao, tạo sơ hở cho đối phương phản công. Tuy nhiên, đội bóng cần phải cải thiện những điểm yếu để thi đấu tốt hơn ở những trận sau”, HLV Nguyễn Văn Đàn phân tích.

Với thất bại này, HAGL vẫn đang xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH với 20 điểm có được. Trong khi đó, Hà Nội FC chỉ còn cách đội xếp đầu bảng Viettel đúng 2 điểm, khi có được 26 điểm.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm