Tại sao Công Vinh phải 'gạt lệ trảm' Việt Cường?

28/07/2017 08:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tối hôm thứ Tư vừa rồi, cha mẹ cựu tuyển thủ QG và CLB TP.HCM, Đoàn Việt Cường, đã lên tận đại bản doanh của đội bóng để đưa cậu con trai về lại quê nhà Tam Nông (Đồng Tháp).

Trước đó, Đoàn Việt Cường đã chính thức bị CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng vì “vi phạm quy chế CLB và các điều khoản của hợp đồng”. Lại thêm một nốt trầm nữa ở cuối sự nghiệp với Cường “Dusit”.

Quân pháp bất vị thân

Người đưa ra quyết định thanh lý, không ai khác chính là Lê Công Vinh, Quyền Chủ tịch CLB, đồng thời là người bạn cũ của Việt Cường. “Tôi đưa Cường về đội bóng như một người bạn đưa cánh tay ra với một người bạn sa cơ, nhưng gia nhập CLB rồi, Cường sẽ như bao cầu thủ khác, không có bất cứ ngoại lệ nào. Việt Cường đã không tuân thủ kỷ luật của CLB, thì việc thanh lý hợp đồng là chuyện đương nhiên, chứ chẳng phải làm gương”, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Việt Cường đã để lỡ mất cơ hội gần như cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Ảnh: Đức Đồng/VNE

Theo Công Vinh, Việt Cường sau khi tự ý xé rào không đến sân Thống Nhất để cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam cùng các thành viên của CLB TP.HCM, dù được thông báo trước đó, đã đi một mạch từ hôm Chủ nhật vừa rồi đến tận thứ Ba tuần sau. Tức là Việt Cường còn bỏ thêm ít nhất 2 ngày tập cùng CLB chủ quản mà không xin phép, cũng không đưa lý do chính đáng nào. Không một ai liên lạc được với cầu thủ có biệt danh Cường “Dusit”, ngay cả gia đình, bạn bè và đồng đội.

“Tôi rất lo lắng, chỉ sợ Cường quẫn mà làm điều dại dột. Cho đến khi Duy Nam (đồng đội và là bạn thân của cả Việt Cường lẫn Công Vinh tại CLB TP.HCM - PV) kết nối được với Cường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, khuyên cậu ấy trở về đại bản doanh CLB, chuyện thế nào tôi hứa sẽ giải quyết cho. Tất nhiên, Cường đồng ý. Sau đó, tôi cũng thông báo cho ba mẹ Cường ở Đồng Tháp để gia đình yên tâm, đồng thời mời hai bác lên TP.HCM đưa Việt Cường về quê”, vẫn lời Công Vinh.

Trở lại Trung tâm Công an TP.HCM, nơi CLB TP.HCM đóng quân, Cường chỉ thông báo một câu ngắn gọn với Công Vinh là anh qua nhà người bạn chơi mấy hôm. Vinh cũng không giải thích hay khuyên nhủ gì thêm, chỉ nói đồng đội, đồng thời là bạn cũ, rằng cứ về phòng ăn uống và ngủ một giấc rồi tính. Việt Cường làm theo lời khuyên của bạn và thực sự đã trải qua một giấc ngủ dài, đến tận hôm sau mới tỉnh dậy. Tất nhiên, cùng lúc đó, Công Vinh đã kịp nói chuyện với cha mẹ Cường.

Hậu vệ Đoàn Việt Cường: 'Mong XT.SG sớm thanh lý hợp đồng'

Hậu vệ Đoàn Việt Cường: 'Mong XT.SG sớm thanh lý hợp đồng'

Với những màn thể hiện ấn tượng cùng SHB.ĐN, hậu vệ Đoàn Việt Cường đã được sự chấp thuận của HLV Lê Huỳnh Đức.Thế nhưng, do không được đội bóng cũ XT.SG thanh lý hợp đồng, cựu hậu vệ ĐT Việt Nam vẫn chưa thể trở thành người của SHB.ĐN.

Việt Cường đi đâu, với ai và làm gì suốt mấy ngày trời, đó là chuyện của anh. Mỗi người đều có cuộc sống, có công việc, có sở thích và có các mối quan hệ riêng. Chỉ tiếc là, cựu tuyển thủ QG này đã lại vừa ném qua cửa sổ một cơ hội làm lại, khi trước đó, Cường “Dusit” tưởng chừng như đã thành người “vứt đi”.

“HLV Alain Fiard rất thích Việt Cường và chính ông ấy đề nghị tôi ký hợp đồng với Cường, sau thời gian ngắn thử việc. Tôi rất tiếc khi Cường vừa lấy lại phom và chơi tốt, thì…”, Công Vinh bỏ lửng.

Việt Cường – Nỗi buồn của một tỷ phú đá bóng

Đoàn Việt Cường quê Tam Nông, Đồng Tháp, là cánh chim đầu đàn của thế hệ cầu thủ sinh năm 85 – 86 đầy tài năng, với Quý Sửu, Thanh Bình, Tấn Trường, Châu Phong Hoà, Được Em…, có giá chuyển nhượng hàng trăm tỷ đồng tổng cộng.

19 tuổi, Cường được đôn lên đội 1 Đồng Tháp và chỉ một năm sau đó, mùa giải 2005, cầu thủ đa năng này cầm luôn băng đội trưởng đội bóng quê hương. Đoàn Việt Cường chính là cầu thủ trẻ nhất từng đeo băng đội trưởng CLB ở kỷ nguyên V-League.

Chú thích ảnh
Việt Cường khi còn là hậu vệ phải số 1 của ĐT Việt Nam. Ảnh: VSI

Tài năng của Đoàn Việt Cường không phải thiên phú, tất cả do tập luyện mà có. Đến ngay cả tố chất thể lực tuyệt vời của cầu thủ ban đầu chơi tiền vệ trung tâm, trung vệ, rồi bám biên này, cũng không phải tự nhiên mà đến. Nó được tích luỹ bằng hàng chục km chạy bộ mỗi buổi sáng ở Đồng Tháp, từ khi Việt Cường còn tấm bé, lên tập các lứa tuổi “U” bóng đá xứ sen hồng. Bởi thế, sau mấy năm mất tích, Cường quay lại chơi V-League và vẫn được xem là người không phổi ở CLB TP.HCM.

Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng thế hệ cầu thủ vàng mười của Việt Nam ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Việt Cường mới chính thức “lên đời”. Anh chuyển lên phố núi đầu quân cho HAGL và giữ băng đội trưởng không lâu sau đó.

Kết thúc mùa giải 2010, Việt Cường xuôi về Sài thành, với bến đỗ kế tiếp là đội bóng nhà giàu mới nổi Navibank Sài Gòn. Tổng giá trị chuyển nhượng và ký mới hợp đồng, cũng như các phụ lục kèm theo của Việt Cường, khoảng trên dưới 15 tỷ đồng.

Đoàn Việt Cường xuống núi

Đoàn Việt Cường xuống núi

Hôm qua (20/10), trưởng đoàn HA.GL, ông Nguyễn Tấn Anh đã thông báo, cựu đội trưởng, hậu vệ tuyển QG Đoàn Việt Cường, không còn thuộc biên chế của đội bóng phố núi nữa. Bản thân Việt Cường cũng xác nhận điều này.

Cầm tiền trong tay nói và làm gì cũng hay. “Tổ bay” hay “bóng bánh” của Cường cũng gói gọn trong đám bằng hữu. Tất nhiên, Cường “Dusit” cũng kịp “sửa lại căn nhà và mua cho ông già cái xe du lịch”, trước khi tài sản bung bét.

Có giai đoạn ở chung cư bên Q.4, TP.HCM, nhà Việt Cường nườm nượp người ra vào, toàn trai xinh gái đẹp. Mỗi một bộ quần áo cầu thủ này ướm lên người khi phố lên đèn phải đúng tông với đôi giầy Việt Cường được mua mới liên tục, cho mình và cho bạn.

Đá bóng hay, gia đình Cường trước đó cũng thuộc hàng có điều kiện (ba Cường, ông Đoàn Văn Phát cũng từng chơi bóng cho Đồng Tháp và buôn bán khá phát đạt sau giải nghệ), lại phát tiết trúng ngay thời điểm bóng đá kim tiền lên ngôi, Cường không có bất cứ mối lo cơm áo nào, mặc sức mà tận hưởng đam mê, cũng như thú vui. Việt Cường làm được, chơi được và chơi có chất, nên nhiều anh em quý, hảo hữu cứ gọi là ở đâu cũng có, tính vốn ga-lăng nên giai nhân theo không đếm xuể…

Quang Thanh, Việt Cường và HLV Calisto

Quang Thanh, Việt Cường và HLV Calisto

Bộ cánh của ĐTVN, Quang Thanh và Việt Cường, đã không thể chơi trận bán kết lượt đi với Malaysia, sau khi dính chấn thương nặng trong trận đấu với Singapore ở vòng bảng.

Quá khứ lẫy lừng là vậy nhưng quãng đời tiếp theo của Việt Cường lại thật sự đáng quên, nhưng có vẻ như với Việt Cường thì như thế không phải là vấn đề. Mà thực tế, cũng chưa chắc gì Việt Cường đã cảm thấy cay đắng, ngay cả lần này về quê có khi lại bị ba mẹ gửi lại trường cai.

Đoàn Việt Cường là một cầu thủ đặc biệt, hiếm có, nhưng bóng đá Việt Nam không chỉ có một trường hợp cầu thủ lựa chọn cuộc sống như Cường, và đấy là điều mà rất nhiều bậc làm cha mẹ phải suy nghĩ trước khi cho con theo tập bóng đá chuyên nghiệp.

CCKM

“Tôi cảm thấy rất buồn. Hôm nay uống mấy chai bia, mà nước mắt cứ chực tuôn, khi không thể liên lạc được với thằng bạn suốt mấy ngày qua, sau một trong những lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau chính là hôm đám cưới của tôi. Việt Cường sống tử tế và Lê Công Vinh cũng là người tử tế, đừng vội trách họ. Những lời đồn đại, đặc biệt ở thời đại này, có thể giết chết một con người, nhưng tôi tin một lần nữa, Việt Cường sẽ vượt qua”, Lê Sỹ Mạnh, cựu tuyển thủ QG và hiện đang là trợ lý HLV Hải Phòng, một người bạn thân của Đoàn Việt Cường, chia sẻ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm