Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

10/09/2017 21:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một HLV có tiếng khó tính như ông Ljupko Petrovic cũng tâm phục khẩu phục Sài Gòn sau thất bại 0-2 của FLC Thanh Hóa: “Hôm nay Sài Gòn đã giành chiến thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn chúng tôi. Các cầu thủ trên sân của họ thi đấu 10 người như 1, rất đoàn kết, có khát khao chiến thắng và họ đã đạt được mục đích của mình”.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn phấn khởi cho biết: “Trong bóng đá khó mà nói trước, nói hay được”. Và đội bóng của ông đã chứng minh họ không ăn may khi có mặt ở top đầu mùa bóng này, Sài Gòn cũng không giấu tham vọng sẽ lọt top có huy chương để lập công với CĐVđịa phương.

Từ FLC Thanh Hóa mùa trước đến FLC Thanh Hóa mùa này, điểm chung của họ mỗi khi làm khách trên sân Thống Nhất chính là màn thị uy của CĐV xứ Thanh. Họ sẵn sàng mua lượng vé kỷ lục là hơn 1 vạn để biến sân Thống Nhất thành “chảo lửa xứ Thanh giữa lòng Sài Gòn”.

HLV Petrovic dù không dõng dạc tuyên bố đến để lấy 3 điểm như HLV Lê Thụy Hải nhưng ai cũng hiểu khí thế của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. FLC Thanh Hóa phải thắng để xua tan áp lực từ CLB Hà Nội đang phả hơi nóng vào gáy và để chứng minh cho người dân Thanh Hóa thấy khả năng của họ đến đâu.

Tuy nhiên, khác với đội bóng cùng thành phố là TP.HCM, Sài Gòn không phải là đối thủ dễ chơi với bất cứ đội bóng lớn nào. FLC Thanh Hóa có thừa bài học, bởi ở lượt đi, chính họ đã thoát thua ngay tại sân nhà trước chính thầy trò Đức Thắng.

Lượt về tối 10/9, nhận được sự cổ vũ của hàng vạn CĐV quê hương, đội bóng xứ Thanh lại hùng hổ tung đòn phủ đầu Sài Gòn. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho các học trò của mình.

18h00 ngày 10/9, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa:  CĐV xứ Thanh quyết phủ vàng sân Thống Nhất

18h00 ngày 10/9, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa: CĐV xứ Thanh quyết phủ vàng sân Thống Nhất

Đó là thông tin được Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông cho biết 2 ngày trước khi trận đấu giữa đội chủ nhà gặp FLC Thanh Hóa diễn ra cuối tuần này.

Ông Thắng cho biết dù không được sự cổ vũ của người dân địa phương cho đội nhà nhưng động lực từ CĐV khách cũng giúp thầy trò ông khí thế và chơi quyết tâm hơn bình thường.  

Điều trùng hợp với CLB Sài Gòn là họ rất có duyên làm tụt nguồn cảm hứng của hàng vạn CĐV đối thủ mỗi khi họ đến Thống Nhất. Điển hình là từ mùa giải năm ngoái, FLC Thanh Hóa là nạn nhân cho đến tận mùa giải năm nay.

Xen giữa 2 lần đó là Hội CĐV SLNA khi đội bóng xứ Nghệ đã bị thầy trò Đức Thắng hạ đo ván 3-1 trong mùa giải này. Tối 10/9, các học trò của HLV Đức Thắng, đặc biệt là Văn Triền và Văn Thuận đã khiến CĐV của họ nức lòng với 2 siêu phẩm thể hiện thể lực và tinh thần hưng phấn tột độ.

HAGL thắng dễ Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa thua trận thứ 2 ở V-League

HAGL thắng dễ Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa thua trận thứ 2 ở V-League

Công Phượng và các đồng đội HAGL đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-2. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 0-1 trên sân của FLC Thanh Hóa. Trên sân Vinh, Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước SLNA.

HLV có tiếng khó tính như Petrovic cũng tâm phục khẩu phục đối phương: “Hôm nay Sài Gòn đã giành chiến thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn chúng tôi. Các cầu thủ trên sân của họ thi đấu 10 người như 1, rất đoàn kết, có khát khao chiến thắng và họ đã đạt được mục đích của mình.

Còn chúng tôi chơi không tốt, cả 3 tuyến không có tính đoàn kết và học trò của tôi có nhiều tình huống mắc sai lầm. Toàn đội chơi không như 15 vòng trước. Hôm nay chúng tôi thua trận vì chúng tôi không có sự đoàn kết như trước đây”.

Về phía chủ nhà, HLV Đức Thắng ngợi khen các học trò: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt khi gặp đối thủ mạnh như thế. Dù khán giả đông nhưng tôi có cảm giác cũng bình thường như bao trận đấu khác.

Tôi hài lòng về thể lực các cầu thủ. Quãng nghỉ hơn 2 tháng là rất khó khăn để họ duy trì phong độ vốn có. Nhưng các cầu thủ đã tập huấn 3 lần và họ đều tuân thủ chuyên nghiệp”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm