Quảng Nam - B.Bình Dương 1-1: Ngôi đầu lại rời Tam Kỳ

01/10/2017 20:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa, Quảng Nam lại không thể vượt qua chính mình để chiếm lấy ngôi đầu bảng. Nói như HLV Trần Bình Sự thì Quảng Nam thiếu khá nhiều yếu tố để trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Máu đổ trên sân

Quảng Nam và B.Bình Dương là một trong hai đội có tuổi đời trung bình cao nhất ở V-League. Trong bối cảnh đó, họ lại phải thi đấu với mật độ dày đặc. Không bất ngờ khi diễn biến của trận đấu diễn ra tẻ nhạt, tốc độ chậm, ít tình huống gây đột biến. Hai bàn thắng của hai đội chủ yếu đến từ sai lầm của hậu vệ khi phán đoán tình huống dẫn đến các tiền đạo dễ dàng ghi bàn.

Hai pha lập công của Minh Tuấn và Tiến Linh là nét chấm phá sáng cho trận đấu không có nhiều chất lượng về chuyên môn. Điểm đáng chú ý là rất nhiều tình huống phạm lỗi, đỉnh điểm pha va chạm giữa Thiago ở phút 50 với hậu vệ của B.Bình Dương khiến trung vệ người Brazil đổ máu ngay trên sân và phải lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Theo chẩn đoán ban đầu, trung vệ của Quảng Nam bị gãy sống mũi.

Bên cạnh đó, sự tẻ nhạt trên các khán đài khiến trận đấu không thật sự hấp dẫn, lôi cuốn. Cho dù Quảng Nam có thứ hạng tốt, trong bối cảnh tranh đua ngôi vô địch và cần sự động viên tinh thần, nhất là khi họ vừa trải qua trận thua thảm hại 1-4 ở bán kết lượt đi trước SLNA thì các khán đài ở Tam Kỳ không náo nhiệt.

“Đáng lẽ thứ hạng Quảng Nam như thế này thì khán giả đến chật sân để ủng hộ cho cuộc đua vô địch. Chỉ cần thắng thì họ đương nhiên hơn FLC Thanh Hóa tuy nhiên họ lại không thể có yếu tố tinh thần”, HLV Trần Bình Sự tỏ ra tiếc nuối cho đối phương.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ: “Muốn khán giả đến sân nhiều hơn nữa thì chúng tôi cần nâng cao chất lượng chuyên môn”.

Tham vọng nào cho Quảng Nam?

Áp đảo hoàn toàn đối thủ, lại có lợi thế sân nhà, hơn nữa, chỉ cần một chiến thắng thì Quảng Nam sẽ lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng. Thế nhưng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại hụt bước trước cột mốc lịch sử của đội bóng ở V-League.

“Ba vòng vừa rồi, B.Bình Dương có phong độ tốt. Họ có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, lực lượng khá đồng đều. Trong khi đó, chúng tôi thiếu một số cầu thủ như Thanh Hưng hay Đại Dương. Đó là điều đáng tiếc.

17h00 ngày 1/10, Quảng Nam FC - B.Bình Dương: 'Lỡ ngồi chiếu trên'

17h00 ngày 1/10, Quảng Nam FC - B.Bình Dương: 'Lỡ ngồi chiếu trên'

HLV Hoàng Văn Phúc lỡ nuôi giấc mơ vô địch cùng Quảng Nam FC cả V-League lẫn Cúp Quốc gia. Nhưng lượt đi bán kết Cúp vừa thua to SLNA, nên nếu chiều nay thua nữa thì cầu thủ xứ Quảng dễ đổ sụp...

Bước vào trận đấu, Quảng Nam nhập cuộc thuận lợi với bàn thắng sớm của Hà Minh Tuấn, lại có thế trận tốt nhưng chúng tôi lại thiếu may mắn. Đầu tiên là pha đá hỏng ăn của Anh Tuấn rồi sau đó là trung vệ Thiago bị chấn thương. Thật tiếc với trận hòa này”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Một trận đấu mà tưởng chừng 3 điểm nắm chắc trong tay nhưng Quảng Nam không thể cụ thể hóa ưu thế. Sau trận hòa này, HLV Trần Bình Sự cho rằng, đội chủ sân Tam Kỳ vẫn thiếu nhiều yếu tố để trở thành ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch.

“Quảng Nam thiếu khá nhiều yếu tố để trở thành ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch. Năm nay, họ đá sân khách tốt hơn sân nhà. Điều này cho thấy rằng, khi đá sân khách thì họ tôn trọng đối phương với lối chơi tấn công biên cùng những đường chọc khe rất nguy hiểm, hơn nữa họ có hai tiền đạo chất lượng phía trên. Lối chơi này càng được phát huy khi Quảng Nam thi đấu phòng ngự phản công.

Tựu chung, về tiềm năng thì họ chưa đủ tầm để đoạt chức vô địch. FLC Thanh Hóa có nhiều yếu tố hơn. Họ tập trung cao độ, đề ra đấu pháp hợp lý trong từng trận đấu”, là đối thủ song ông Sự bày tỏ thẳng thắn quan điểm.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm