Ông Trần Hữu Xuân, bố trung vệ Đông Triều: ‘Tôi ước sẽ ghi bàn'

15/07/2015 14:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa QNK Quảng Nam và HAGL chiều nay, chứng kiến cuộc trở về quê hương đầy cảm xúc của trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cầu thủ quê Đại Lộc khá tự tin và hy vọng sẽ ghi được bàn thắng giúp đội bóng quê hương giành chiến thắng nhưng bố của Đông Triều, ông Trần Hữu Xuân lại khá tâm trạng.

Nói về những ngày đầu Đông Triều theo nghiệp cầu thủ, ông Xuân chia sẻ: "Khi nghe tin có đợt tuyển sinh bóng đá của Học viện HAGL – Arseanal JMG,  Đông Triều lúc đó rất háo hức, mất ăn mất ngủ. Đông Triều nắm bắt thông tin tuyển sinh rồi xin phép gia đình để đi dự tuyển vào học viện.

Thật sự gia đình không muốn cho Đông Triều đi vì Đông Triều còn quá nhỏ và gia đình muốn Đông Triều theo nghề bác sĩ. Ngày Đông Triều nhận giấy báo trúng tuyển, chúng tôi vừa mừng vừa lo nhưng vì thấy con rất quyết tâm, tôi và vợ đành để con lên Học viện HAGL – Arsenal JMG để thỏa mãn đam mê”.


Ông Trần Hữu Xuân tâm trạng như xẻ làm đôi khi con trai trở về quê hương đối đầu với QNK Quảng Nam

Muốn con trai trở thành một bác sỹ nhưng khi chứng kiến Đông Triều trưởng thành trong màu áo HAGL, ông Xuân và gia đình đã rất tự hào. Chiều 15/7, QNK Quảng Nam gặp HAGL, Đông Triều lần đầu tiên đối đầu với đội bóng quê hương, điều đó khiến tâm trạng ông Xuân như xẻ làm đôi.

“Con trai về thi đấu ở quê hương nhưng là để đối đầu với đội bóng quê hương nên tâm trạng của tôi rất đặc biệt. Trái tim tôi như xẻ làm đôi vừa muốn HAGL thắng vừa muốn QNK Quảng Nam có được niềm vui.

Chiều  nay, tôi sẽ ngồi trên khán đài để cổ vũ cho con trai tôi và các cháu HAGL nhưng cũng không quên động viên đội bóng quê hương QNK Quảng Nam. Tuy mang ơn đào tạo của bầu Đức và đội bóng HAGL nhưng Quảng Nam là nơi chôn rau, cắt rốn của Đông Triều.

Nếu có điều kiện tôi mong con trai sẽ về thi đấu cho đội bóng quê hương”.

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm