'Nội chiến' U23 Việt Nam che mờ tất cả tại vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018

14/05/2018 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu có thể xem như “nội chiến" U23 Việt Nam giữa HAGL và Hà Nội FC gần như hội tụ đầy đủ những cảm xúc lâu nay bóng đá Việt gặp phải. Bàn thắng, thẻ đỏ, trọng tài, phản ứng… dù có tiêu cực nhưng không ít điều đáng mừng.

Trăm dâu đổ đầu trọng tài

Sau sự cố mà "nạn nhân" là HAGL ở Nha Trang khiến bầu Đức kịch liệt chỉ trích trọng tài, buộc ông Nguyễn Văn Kiên phải giã từ V-League thì chỉ sau đó vài ngày, lại là “những đứa trẻ của bầu Đức” trở thành tâm điểm khi HAGL chạm trán Hà Nội ở Pleiku. Lần này, đội bóng Thủ đô chỉ trích trọng tài Ngô Duy Lân nhiều lần thiên vị chủ nhà, gây sức ép cho khách.

Đỉnh điểm chiếc thẻ đỏ của Thành Lương khiến Ban huấn luyện Hà Nội sục sôi và họ không giữ được cái đầu lạnh. Phản ứng sau đó của HLV Chu Đình Nghiêm và lãnh đạo CLB chắc chắn sẽ nhận án phạt từ BTC những ngày tới. Có điều, khi xem lại băng hình, không như trọng tài Nguyễn Văn Kiên, BTC khẳng định trọng tài Ngô Duy Lân đã làm tròn nhiệm vụ ở phố Núi.

Câu hỏi cũ rích đặt ra sau những phản ứng thái quá của lãnh đạo CLB Hà Nội cũng chính là vấn nạn tồn tại lâu nay của bóng đá nước nhà. Như ông Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi từng tuyên bố các CLB còn nghi ngờ nhau thì không cớ gì họ không nghi ngờ trọng tài. Chính vì “thói quen” đó nên khi bước ra sân, đặc biệt mỗi khi làm khách, các CLB luôn giữ thói quen chỉ trích các quyết định của trọng tài. Chuyện của HLV Chu Đình Nghiêm cũng là chuyện rất đỗi bình thường trên sân cỏ Việt dù đã 18 mùa giải mang tiếng chuyên nghiệp. Nó trở nên “nóng sốt” sau khi có thêm yếu tố các sao trẻ U23 Việt Nam trong thành phần 2 đội đối đầu nhau hay hậu trường “giận quá mất khôn” của HLV họ Chu.

Trong trường hợp này, trọng tài Ngô Duy Lân đáng được bảo vệ hơn thay vì bị đem ra làm “vật tế thần”. Một trọng tài trẻ vừa lên làm nhiệm vụ ở V-League năm nay ngán ngẩm nói với phóng viên Thể thao & Văn hóa: “Bắt sai bị chửi thì còn chịu, bắt đúng còn bị chửi thì không biết tin ai nữa. Anh em trọng tài trẻ bọn em theo nghề này thấy hoang mang lắm anh à”.

Ân oán lượt về

Xét cho cùng chỉ sau một trận đấu, Hà Nội mất nhiều hơn được trong quá trình xây dựng thương hiệu CLB giàu bản sắc nhất V-League thời mở cửa. Bởi lẽ với tỷ số hòa 2-2 hoặc có thể nếu thua thêm 1 bàn sau khi Thành Lương bị đuổi, họ hoàn toàn đủ sức lật ngược thế cờ ở lượt về với thực lực nổi trội hơn hẳn đối thủ. Tại Hàng Đẫy cách đây không lâu, Hà Nội “đè ngửa” HAGL để thắng đến 5 sao và với sự bổ sung Samson ở Cúp quốc gia, họ thừa sức tái hiện điều đó. Chưa kể họ còn có 2 bàn làm vốn ở Pleiku.

HLV Chu Đình Nghiêm đổ lỗi cho cả trọng tài lẫn giám sát để bao biện cho lý do không được mời họp báo nhưng hôm đó, ông giám sát Nguyễn Trọng Lợi nói rằng đã mời ông Nghiêm đến chục lần song HLV Hà Nội bất hợp tác. Phản ứng thiếu chuyên nghiệp của đội bóng Thủ đô giờ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Nó lấn át cả mọi điểm sáng của trận đấu hay, kịch tính, có đến 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội và trên khán đài, CĐV đã được thưởng thức không khí bóng đá đúng nghĩa.

Bỏ qua những yếu tố tiêu cực luôn song hành cùng bóng đá, chỉ nói về chuyên môn, cuộc so tài Hà Nội – HAGL đang dần được xếp vào dạng “derby” sân cỏ nội. Sau rất nhiều năm vắng bóng các trận “derby” giữa bộ tam “Gạch – Gốm – Gỗ”, cuộc so tài giữa 2 thế lực bầu Hiển và bầu Đức với nhiều sao trẻ U23 Việt Nam trong đội hình được CĐV quan tâm hơn cả. Trong tương lai với những tuyển thủ quốc gia, thần tượng giới trẻ trong đội hình, 2 CLB này cũng sẽ “chiếm sóng” các nhà đài bởi nó thu hút lượng lớn CĐV. Cúp quốc gia năm nay vì thế cũng không tẻ nhạt như dự đoán khi cả 2 CLB này đều cho thấy họ rất “máu”.

Trưởng đoàn HAGL mong trận tái đấu Hà Nội FC tốt đẹp

Trưởng đoàn HAGL mong trận tái đấu Hà Nội FC tốt đẹp

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ mong đợi sau những lùm xùm không hay trên sân Pleiku, cuộc tái đấu giữa Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy tới đây sẽ diễn ra tốt đẹp.

Lượt về “nội chiến U23 Việt Nam” tối 15/5 tới sẽ có thêm tình tiết lôi cuốn người xem. Với ưu thế chủ nhà cùng bài học ở Pleiku, đội bóng Thủ đô có thể sẽ không để tình trạng tương tự tái diễn. Hà Nội – HAGL là cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt về bởi lẽ sau khi kết thúc lượt đi, dường như số phận 3 cặp đấu còn lại đã an bài. FLC Thanh Hóa mang lợi thế 2 bàn đến sân đội hạng Nhất Bình Phước, còn nhà ĐKVĐ SLNA về thành Vinh tiếp SHB Đà Nẵng cũng với lợi thế như trên. B.Bình Dương trở lại sân nhà tiếp Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng không hề có tham vọng ở Cúp quốc gia sau khi để đội khách giành chiến thắng tối thiểu ở lượt đi.

Kết quả lượt đi vòng tứ kết (ngày 11/5)

FLC Thanh Hóa – Bình Phước: 2-0

SHB Đà Nẵng – SLNA: 1-3

Sanna Khánh Hòa BVN – B.Bình Dương: 0-1

HAGL – Hà Nội: 2-2

Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết (ngày 15/5)

16h30, sân Bình Phước: Bình Phước – FLC Thanh Hóa (TTTV)

17h00, sân Vinh: Sông Lam Nghệ An – SHB Đà Nẵng (BĐTV)

17h00, sân B.D: B.Bình Dương – Sanna Khánh Hòa BVN (TTTT HD)

19h00, sân Hàng Đẫy: Hà Nội – HAGL (BĐTV, BĐTV HD)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm